Chọn vị trí nào để chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất đêm nay?

Thành Trung |

Những người thích chiêm ngưỡng mưa sao băng trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ có cơ hội ngắm trận mưa sao băng Draconid tuyệt đẹp vào đêm nay 8.10.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, mưa sao băng Draconid có thể xem được ở bất cứ khu vực nào.

Tuy nhiên, người xem nên chọn những địa điểm, góc nhìn thoáng về phía Bắc.

Vì theo ông Sơn, tuy mưa sao băng xuất hiện nhiều nơi trên bầu trời, nhưng xuất phát từ chòm sao nào thì khu vực đó sẽ tập trung nhiều hơn.

Mưa sao băng lần này xuất phát từ chòm sao Draco (Thiên Long), chòm sao này nằm ở phía Bắc.

Để quan sát mưa sao băng thuận lợi nhất, chuyên gia Đặng Vũ Tuấn Sơn khuyên người xem nên tránh những vị trí ô nhiễm.

Chuyên gia Đặng Vũ Tuấn Sơn khuyên người xem nên chọn các toà chung cư cao tầng, khu vực ngoại ô, nơi có ít ánh sáng nhân tạo để thuận lợi theo dõi mưa sao băng.

“Thời điểm xem tốt nhất vào khoảng từ 19h đến 21h - thời điểm trời đủ tối và mưa sao băng còn đủ cao để quan sát”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, tại TP.HCM, việc quan sát mưa sao băng sẽ khó khăn hơn Hà Nội vì chòm sao nằm ở vị trí thấp hơn nếu đi về phía Nam, nhưng không đáng kể, vì vĩ độ của Hà Nội và TP.HCM cách nhau không quá xa.

Chuyên gia Đặng Vũ Tuấn Sơn đánh giá, mưa sao băng Draconid không phải là trận mưa sao băng lớn, thậm chí còn hơi nhỏ.

“Người thích ngắm mưa sao băng có thể đợi thêm tới cuối tháng 10, hoặc trong tháng 11 và 12 đều có những trận mưa sao băng lớn hơn”, ông Sơn cho biết.

Draconid là trận mưa sao băng nhỏ diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Nó bắt nguồn từ ngôi sao chổi 21P/Giacobini-Zinner có quỹ đạo quay quanh Mặt Trời xấp xỉ 6 năm rưỡi.

Mưa sao băng xuất hiện khi bụi và những mảnh vụn của sao chổi va chạm với bầu khí quyển Trái Đất và bốc cháy.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Ở nơi những vì sao rực sáng vào ban ngày

Phan Phương Hiền |

Quảng Ninh được mệnh danh là nơi chứa đựng rất nhiều “vàng đen” trong lòng đất. Sự ví von đó thì dường như ai cũng hiểu. Đó là những vỉa than đen ánh lộ thiên hoặc ẩn sâu trong lòng đất. Nơi đây, tôi đã gặp nhiều người thợ lò.

Vì sao lại gọi là "Đèn ông sao": Lý giải hết sức dễ hiểu từ chuyên gia

Trường Hùng |

Mọi người thường chỉ biết “đèn ông sao” là tên gọi một loại đồ chơi dân gian dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, nhưng ít ai có thể lý giải được – tại sao không gọi là “đèn con sao” mà lại gọi là “đèn ông sao”. Để lý giải thắc mắc này, Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với TS.Vũ Hồng Nhi – Phó Trưởng phòng Giáo dục, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao, đèn thỏ ngọc bắt đầu "sốt" mùa Trung thu

Trường Hùng |

Những ngày đầu tháng 8 (âm lịch), không khí trong nhà nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (thôn Hậu Ái, Vân Canh,Hoài Đức, Hà Nội)  nhộn nhịp hẳn lên. Bởi tiếng reo gọi của đêm trăng rằm đã làm sống lại những đồ chơi dân gian như: đèn ông sao, đèn thỏ ngọc, đèn tôm... và đặc biệt là ông tiến sĩ giấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ở nơi những vì sao rực sáng vào ban ngày

Phan Phương Hiền |

Quảng Ninh được mệnh danh là nơi chứa đựng rất nhiều “vàng đen” trong lòng đất. Sự ví von đó thì dường như ai cũng hiểu. Đó là những vỉa than đen ánh lộ thiên hoặc ẩn sâu trong lòng đất. Nơi đây, tôi đã gặp nhiều người thợ lò.

Vì sao lại gọi là "Đèn ông sao": Lý giải hết sức dễ hiểu từ chuyên gia

Trường Hùng |

Mọi người thường chỉ biết “đèn ông sao” là tên gọi một loại đồ chơi dân gian dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, nhưng ít ai có thể lý giải được – tại sao không gọi là “đèn con sao” mà lại gọi là “đèn ông sao”. Để lý giải thắc mắc này, Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với TS.Vũ Hồng Nhi – Phó Trưởng phòng Giáo dục, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao, đèn thỏ ngọc bắt đầu "sốt" mùa Trung thu

Trường Hùng |

Những ngày đầu tháng 8 (âm lịch), không khí trong nhà nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (thôn Hậu Ái, Vân Canh,Hoài Đức, Hà Nội)  nhộn nhịp hẳn lên. Bởi tiếng reo gọi của đêm trăng rằm đã làm sống lại những đồ chơi dân gian như: đèn ông sao, đèn thỏ ngọc, đèn tôm... và đặc biệt là ông tiến sĩ giấy.