Chìm cano ở biển Cửa Đại: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc lật cano

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chiếc cano chở theo 36 hành khách và 3 thuyền viên rời đảo Cù Lao Chàm (Hội An) trong thời tiếc âm u, biển động mạnh. Chỉ còn cách bờ khoảng 2km thì cano bất ngờ bị lật khiến 17 người chết và mất tích.

"Tôi cố tìm nhưng không thấy vợ"

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến tối 26.2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) - một trong số 22 người may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô - đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An.

 
Ông Nguyễn Tấn Hiệp đau đớn khi không cứu được vợ.

Ông Hiệp kể, sáng 26.2, hai vợ chồng ông cùng hàng chục hành khách khác đi ca nô từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan. Tầm 13h45, toàn bộ 36 hành khách cùng thuyền trưởng và 2 thuyền viên lên ca nô để di chuyển về lại cảng Cửa Đại. Thời điểm rời đảo Cù Lao Chàm, trời âm u và biển động. Khi chỉ còn cách bờ tầm 2km, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô lật úp.

"Khi ca nô lật, tôi quơ tay nhưng không thấy vợ đâu. Tôi cố lặn đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, tôi lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy. Dù kéo được bốn người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đã tử vong" - ông Hiệp thuật lại.

Đang chờ nhận thi thể vợ ở Bệnh viện Đa khoa Hội An, ông Phạm Ngọc Hùng (trú TP.HCM) cho hay, vợ chồng ông cùng 6 người bạn ra TP.Hội An du lịch từ ngày 24.2. Sáng 26.2, họ lên ca nô ra đảo Cù Lao Chàm và gặp nạn trên đường trở về bờ.

"Tôi ngồi gần cửa sổ nên thoát ra ngoài và bám vào mũi tàu. Sau đó, tôi may mắn được bộ đội biên phòng ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ trong tình trạng lạnh cóng. Chừng hai tiếng sau, tôi hay tin vợ mình nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng" - ông Hùng kể.

"Tôi chỉ cứu được có 3 người"

Ông Trần Văn Cư (47 tuổi) - máy trưởng tàu du lịch Dũng Hiếu - là người chứng kiến vụ lật ca nô và trực tiếp tham gia cứu hộ. Ông Cư cho hay, tàu ông xuất phát ngay sau ca nô mang BKS QNa-1152 của doanh nghiệp vận tải Phương Đông, từ cảng Cù Lao Chàm di chuyển vào cảng Cửa Đại với hành trình khoảng 12 hải lý.

Theo ông Cư, khi cả hai ca nô còn cách bờ chừng 2km, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô của Phương Đông bất ngờ lật úp. Lúc này, ca nô của ông cách ca nô gặp nạn 100m.

“Ngay khi thấy vụ chìm cano, tôi liền gọi điện cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại để kêu gọi ứng cứu. Đồng thời, tôi yêu cầu tài công của mình đưa khách trên tàu của mình vào bờ rồi ông cùng một số người quay trở lại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Tôi chỉ vớt được có 3 người. Họ đều mặc áo phao và đang khẩn thiết kêu cứu. Đó là 3 nạn nhân mà tàu tôi cứu được cho tới thời điểm này. Rất tiếc vì chuyến thứ hai cứu hộ, tàu tôi không tìm được thêm nạn nhân nào" -  ông Cư buồn bã nói.

Đến tối 26.2, cano chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về đến cảng Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) bị lật khiến 13 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 4 người mất tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Nạn nhân chủ yếu là du khách đến từ Hà Nội

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) khiến 17 người chết và mất tích, nạn nhân chủ yếu là du khách đến từ Hà Nội.

Bộ Công an chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, điều tra vụ chìm cano ở Hội An

Việt Dũng |

Lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo các lực lượng tập trung khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm cano tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Nguyên nhân vụ chìm cano ở Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chiếc cano chở hành khách bị lật khiến 17 người chết và mất tích ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đảm bảo an toàn. Nguyên nhân dẫn đến chìm cano là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Nạn nhân chủ yếu là du khách đến từ Hà Nội

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) khiến 17 người chết và mất tích, nạn nhân chủ yếu là du khách đến từ Hà Nội.

Bộ Công an chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, điều tra vụ chìm cano ở Hội An

Việt Dũng |

Lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo các lực lượng tập trung khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm cano tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Nguyên nhân vụ chìm cano ở Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chiếc cano chở hành khách bị lật khiến 17 người chết và mất tích ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đảm bảo an toàn. Nguyên nhân dẫn đến chìm cano là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật.