Chiều 30 Tết, những tuyến giao thông “điểm nóng” ở Thủ đô, thường xuyên ùn ứ nay cũng thênh thang, thưa vắng người qua lại. Thành phố Hà Nội ngập tràn trong ánh nắng, ngợp trời cờ đỏ sao vàng để chuẩn bị đón năm mới với nhiều kì vọng mới.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch. Trong đó, có việc hạn chế tụ tập đông người ở nơi công cộng.
Ghi nhận PV Lao Động vào chiều 11.2 (30 Tháng Chạp) tại các tuyến đường ở Thủ đô đều thưa thớt, vắng vẻ người so với bình thường.
Tại đường Phạm Hùng hàng ngày đông đúc xe cộ đến hôm nay vắng vẻ lạ thường chỉ còn lác đác vài người dân đang hối hả di chuyển để hoàn thành nốt các công việc còn dang dở trước khi về nhà đón xuân Tân Sửu cùng gia đình.
Trên tuyến đường Trần Duy Hưng lượng phương tiện di chuyển cũng thưa thớt. Đôi lúc, cả một đoạn đường trở nên vắng lặng tạo cảnh quan lạ lẫm, yên bình vào ngày 30 Tết.
Ở khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh thì có chút đông đúc hơn nhưng so với mọi ngày thì vắng vẻ hơn nhiều.
Đường Láng, đường Tôn Đức Thắng hay đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng là những cung đường “nóng” luôn động nghịt người và xe của ngày thường nay bỗng thênh thang, rộng rãi. Nhiều người dân còn nói vui rằng "một mình có thể đi cả 3 làn đường mà chả có ai phàn nàn".
Bên cạnh đó, có thể dễ bắt ngặp trên đường Thủ đô ngày này nhiều người dân bắt đầu vội vã, hối hả chở Xuân về nhà.
Ngoài ra, phần lớn người ở tỉnh ngoài đã trở về quê hương đoàn viên và đón Tết cùng gia đình, trả lại cho Hà Nội khung cảnh yên bình vào thời khắc chuyển giao năm cũ.