"Chiến sĩ áo trắng" Lâm Đồng cõng vaccine COVID-19 đến bản làng

Đức Thiện |

“Hơn cả một chuyến đi công tác vất vả, đó là sự trải nghiệm với đời sống của người dân tại những bản làng xa xôi, không sóng điện thoại - không điện - không nước sạch - không y tế tại chỗ”.

Không giấu được mỗi xúc động, bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Huyền, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông (Lâm Đồng) rưng rưng chia sẻ với chúng tôi như vậy sau tuần đi công tác vào cuối tháng 10.2021, tiêm vaccine COVID-19 cho người dân sinh sống tại các khu căn cứ, tiểu khu thuộc xã Liêng Srônh của huyện Đam Rông.

Dù chỉ cách xa trung tâm huyện chừng 60 - 70km, nhưng để đến được với những bản làng của người H’Mông này phải mất cả gần một ngày đường. Cả đoàn công tác ai cũng ước mình có được đôi cánh để sải rộng trên những cánh rừng, không phải dắt nhau trèo đèo, lội suối, khiêng, vác dụng cụ y tế và vaccine… vượt qua chừng 20km đường mòn lầy lội “níu chân người” ấy, sớm đưa được vaccine đến với những người dân nơi đây.

Người khỏe thì khuân vác giúp người yếu, ai mệt thì tìm mỏm đá mà gác chân hay gốc cây mà dựa đỡ… không ai bảo ai nhưng tất cả đều quyết tâm đến nơi đúng thời gian theo định trước. Dưới cái nắng và gió Tây Nguyên, bản làng nhỏ bé được bao bọc bởi những tán rừng xanh ngắt, trong những ngôi nhà sàn đơn sơ ánh lên những nụ cười, những ánh mắt thẹn thùng của những em nhỏ chưa biết nói tiếng phổ thông, hay những người hình như nhiều năm không ra khỏi bản…

Đến đây tôi càng hiểu thêm điều mà bác sĩ Phan Thanh Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đam Rông - người đã gắn bó và có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu ở bản làng nơi đây vào những năm 2017 và 2020 đã chia sẻ, đời sống của bà con ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn nhiều, nhất là về dịch vụ y tế, càng cần phải được quan tâm tiêm chủng kịp thời với tinh thần “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Là người đã thông thạo với nơi đây qua nhiều chiến dịch y tế cộng đồng tại Tiểu khu Tây Sơn, Tiểu khu 178 - 179, Tiểu khu 181 và Căn cứ Đạ M’Bô thuộc xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, ông Đỗ Văn Công, Phó Trưởng khoa Y tế cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông, nhanh nhẹn dẫn đoàn công tác đến nhà trưởng bản. Qua vài câu chào hỏi, trao đổi nửa tiếng Kinh, nửa tiếng H’Mông, ông Công quay ra nói với cả đoàn, “đây là điểm tiêm vaccine của Tiểu khu 181, mọi người chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để phục vụ bà con nhé”.

Dứt lời, ông Công rảo bước cùng người trưởng bản hòa vào bóng chiều, len lỏi gõ cửa từng ngôi nhà. Được sự hỗ trợ của người thanh niên trong bản cũng “bập bõm” tiếng Kinh, xoay sở hồi lâu, bác sĩ Huyền cùng những cán bộ y tế trong đoàn cũng mượn được vài ba cái bàn, ghế để sắp xếp theo quy trình tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm… trong không gian ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp tình người của trưởng bản này.

Mọi công đoạn đã sẵn sàng, danh sách những người đăng ký tiêm cũng đã được lập sẵn từ trước, thế nhưng 30 phút, rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không một người dân nào đến tiêm… chỉ đến khi ông Công và người trưởng bản quay trở về, cũng là lúc bóng đèn điện sử dụng bình ắcquy được thắp sáng, bấy giờ mới thấp thoáng bóng người “theo lời” ông trưởng bản đến để cán bộ tiêm “cái vaccine cho mình”.

Nhờ sự hỗ trợ của người trưởng bản và mấy thanh niên trong bản cùng hướng dẫn người tiêm, đoàn công tác cũng hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc đợt tiêm vaccine mũi thứ nhất cho người dân ở 5 tiểu khu với 852 liều, trong đó có 24 liều cho phụ nữ có thai và người cao tuổi, cũng là khi trời đã khuya.

Đoàn công tác tạm nghỉ lại trong nhà người trưởng bản giàu lòng nhân ái, tất cả dường như nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm yên tĩnh sau ngày dài thấm mệt. Ánh bếp lửa bập bùng đêm nay rực sáng hơn trong những ngôi nhà sàn của bản làng, như tinh thần của những “chiến sĩ áo trắng” vượt khó  “cõng” vaccine đến với bản làng, sẽ còn sáng mãi trong lòng những người dân tảo tần sớm hôm với cuộc sống mưu sinh nơi vùng xa xôi này.

Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An động viên những chiến sĩ áo trắng

THU HÀ |

Ngày 1.9, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức tặng quà động viên cán bộ, nhân viên đang làm việc tại 3 Bệnh viện dã chiến số 3, 4, 5 điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thị xã Cửa Lò.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An động viên những chiến sĩ áo trắng

THU HÀ |

Ngày 1.9, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức tặng quà động viên cán bộ, nhân viên đang làm việc tại 3 Bệnh viện dã chiến số 3, 4, 5 điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thị xã Cửa Lò.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.