Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo hay gọi tắt là Tổ đình - là ngôi nhà thời niên thiếu của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hỏa (phật giáo nội sinh, được Nhà nước công nhận) - đang lưu giữ chiếc xe cổ do Mỹ sản xuất vào thập niên 50 (thế kỷ XX).
Xe sử dụng động cơ 22 mã lực và 6 xi lanh, thuộc dòng xe du lịch, với màu đen tuyền sang trọng. Xe thiết kế tương đương với xe 7 chỗ ngày nay với băng ghế liền khuôn, 6 chỗ ngồi rộng rãi. Sau gần 70 năm xuất xưởng, chiếc xe vẫn được gìn giữ, bảo quản gần như nguyên trạng tại Tổ đình (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Hiện chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn từ biển số (số đăng bộ) NBM-182 (nền đỏ, chữ số vàng), màu sơn toàn bộ chiếc xe, cho đến các thiết bị và máy móc vẫn hoạt động tốt.
Đặc biệt là xe vẫn còn nguyên Thẻ Chủ quyền do Bộ Công chánh và Giao thông chính quyền Sài Gòn cấp vào ngày 24.3.1960. Trong đó, ghi rất rõ: “Xe khởi sự lưu thông vào ngày 24.8.1955”. Toàn bộ giấy tờ này kèm theo xe được bảo quản tại Tổ đình.
Hiện xe được xem như “báu vật” của Đức Ông, thế danh Huỳnh Công Bộ (thân sinh Đức Thầy) lưu lại, vì ngoài yếu tố “cổ vật”, nó còn có yếu tố lịch sử đến đạo Phật nội sinh được Nhà nước công nhận.
Nhưng ít ai biết được rằng, người đứng tên hợp pháp là ông Huỳnh Hữu Thiện. Ông Thiện là người Sài Gòn, ngụ tại 27-A đường Trần Nhật Duật. Vì sao xe ông Thiện đứng tên lại thuộc sở hữu của Đức Ông? Đây là cả câu chuyện mà ít người biết vì chưa được chính thức công bố.
Tuy nhiên, theo tiết lộ từ những người cháu của Đức Ông, hiện đang sinh sống tại Tổ đình, nguyên nhân là do có sự trao đổi. Cụ thể, Đức Ông và ông Thiện thỏa thuận đổi chiếc xe Peugeot biển số NBJ-191 để lấy chiếc Dodge và Đức Ông bù thêm số tiền là 10.000đ Sài Gòn. Đức Ông sử dụng xe này đến khi từ trần thì được con cháu lưu giữ tại Tổ đình.
Hiện xe được giữ cẩn thận trong một nhà xe có cửa kính nằm cạnh gian chính của Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo và thường xuyên được Ban Phụng sự Tổ đình bảo trì, vận hành...