Chia sẻ của cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thông tin vụ việc cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được với cô gái trong vụ việc để làm rõ thêm nguyên nhân sự vụ này.

Nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke do sợ bị ép bán thận

Trao đổi với Báo Lao Động tối 6.3, chị B.T.K - (22 tuổi, quê ở An Giang là người trong cuộc vụ nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaoke tại Dĩ An, Bình Dương) cho biết đang nằm viện điều trị chờ ngày mai phẫu thuật cột sống. Tiền phẫu thuật hết khoảng 100 triệu đồng, bản thân B.T.K không lo được đang phải trông cậy vào người quen.

Kể lại sự việc, B.T.K chia sẻ, từ lúc 15 tuổi phải rời quê lên TP.HCM mưu sinh. Trước đây, B.T.K sống bằng công việc nhân viên phục vụ ở các quán ăn và nhà hàng. Do dịch bệnh không có việc nên B.T.K phải trở về quê. Sau đó trở lại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn chưa tìm được nơi làm việc.

B.T.K lên mạng để tìm việc làm và thấy có giới thiệu làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Ban đầu,  B.T.K nghĩ đơn thuần lên đây làm phục vụ, bưng đồ ăn, nước uống, bấm bài hát nên đồng ý cho một người nhắn tin trên mạng tới chở từ Củ Chi tới Bình Dương.

Người này chở đến quán karaoke (không nhớ tên và địa chỉ), rồi sau đó mới chở đến quán I.Đ (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi đến đây, người quản lý của karaoke tự trả chi phí cho người đã đưa B.T.K tới và nói là trả tiền môi giới. "Quản lý quán tự trả qua tài khoản số tiền 6 hay 8 triệu đồng, số tiền này em không có cầm" -  B.T.K.

Khi làm ở đây được 2 ngày thì  B.T.K nghe nói sau này phải đi tiếp khách (ngồi với khách trong lúc hát, rót bia, bấm bài hát). "Nghe mấy người khác nói từ từ rồi người ta bắt mình phải đi tiếp khách thì em sợ nên xin nghỉ". Tuy nhiên người của quán nói nếu nghỉ thì phải hoàn trả tiền môi giới, nhưng B.T.K bảo không có tiền để trả.

Đoạn tin nhắn với người được cho là quản lý quán karaoke khiến cô gái sợ bỏ trốn.
Đoạn tin nhắn với người  của quán karaoke khiến cô gái sợ bỏ trốn. Ảnh: NVCC

Sau đó, một người của quán nhắn qua lại đòi tiền và có câu "kêu ai mua thận". Khi thấy tin nhắn, B.T.K sợ mình bị ép bán thận để trả tiền môi giới nên nhân lúc mọi người đang ngủ, sáng 5.3, B.T.K bỏ trốn. "Em nghĩ là thấp nên đu dây máy lạnh xuống, khi tới nửa rồi mà nhìn xuống cao quá muốn leo lên trở lại nhưng không được. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn"-  B.T.K chia sẻ.

Em rơi xuống đất vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa em tới bệnh viện.

B.T.K xác nhận, không bị nhốt, được cho ở phòng bình thường. Bỏ trốn vì sợ bị bán thận, chứ không phải bị ép tiếp khách nên nhảy lầu tự tử như thông tin trên mạng đưa.

Vị trí cô gái nhảy lầu bỏ trốn. Ảnh: T.D
Vị trí cô gái nhảy lầu bỏ trốn. Ảnh: T.D

Nhiều câu hỏi cần làm rõ

Vụ việc trên đang gây xôn xao dư luận, trao đổi với phóng viên, Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu xác định cô gái này vẫn đi ra vào quán bình thường, công việc là các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu. Ngoài ra, chủ quán cũng không ép bán thận để trả tiền dẫn đến việc phải nhảy lầu xuống đất.

Cô gái này tìm việc làm trên mạng và có thương lượng với một người môi giới việc làm và chở lên đến tận quán karaoke làm việc. Khi đến quán karaoke, cô gái mượn chủ 6 triệu đồng để trả cho người môi giới.

Sau khi làm việc được 2 ngày, cô gái này không muốn làm nữa, cũng không trả tiền cho chủ quán nên bỏ trốn, dẫn đến việc đu dây máy lạnh rơi từ lầu 3 xuống đất.

Về việc có yếu tố hình sự trong vụ việc hay không, Công an thành phố Dĩ An cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ và đang xác minh làm rõ thêm.

Thông tin vụ việc một lần nữa cảnh báo vấn đề nhức nhối đã từng tồn tại từ lâu về việc quản lý lao động ở các quán karaoke và quán ăn, cà phê có yếu tố nhạy cảm ở Bình Dương.

Dư luận tiếp tục đặt ra các câu hỏi: Có hay không việc dắt mối, lừa bán lao động (nữ tiếp viên) vào các quán karaoke? Có yếu tố ép buộc cô gái phải "tiếp khách" mang yếu tố nhạy cảm và việc ép trả tiền, bán thận để dẫn đến việc cô gái phải lầu? Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ cô gái bị quán karaoke ép tiếp khách phải nhảy lầu bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.3, trên mạng xôn xao thông tin cô gái tìm việc bị lừa đưa vào quán karaoke ở Bình Dương để "tiếp khách". Khi cô gái này xin nghỉ thì bị quán ép bán thận trả tiền môi giới, dẫn đến hoảng sợ phải nhảy lầu bỏ trốn.

Từ vụ rao bán đất nền bị phạt, phát hiện nhiều khu đất phân lô rồi bỏ không

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Lộc Ninh, nhiều khu đất nông nghiệp đang bị giới đầu tư thâu tóm, rồi phân lô tách thửa thành đất ở. Tuy nhiên, qua thời gian, các thửa đất ở nơi hẻo lánh này không được xây nhà, bỏ hoang hóa.

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm rõ vụ cô gái bị quán karaoke ép tiếp khách phải nhảy lầu bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.3, trên mạng xôn xao thông tin cô gái tìm việc bị lừa đưa vào quán karaoke ở Bình Dương để "tiếp khách". Khi cô gái này xin nghỉ thì bị quán ép bán thận trả tiền môi giới, dẫn đến hoảng sợ phải nhảy lầu bỏ trốn.

Từ vụ rao bán đất nền bị phạt, phát hiện nhiều khu đất phân lô rồi bỏ không

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Lộc Ninh, nhiều khu đất nông nghiệp đang bị giới đầu tư thâu tóm, rồi phân lô tách thửa thành đất ở. Tuy nhiên, qua thời gian, các thửa đất ở nơi hẻo lánh này không được xây nhà, bỏ hoang hóa.

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.