Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Gặp người hùng trong tâm bão lửa

ANH ĐỨC |

Vụ cháy rừng thông kinh hoàng từ trước tới nay tại Hà Tĩnh đã được khống chế, những ngày nắng gặt đã vơi dịu đi nhờ trận mưa vàng mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ về những ngày chiến đấu với "giặc lửa" tại đây, người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi về một người đàn ông rất đặc biệt. Ông được mệnh danh là "người hùng trong tâm bão lửa".

Chỉ muốn là người hùng của con

Qua giới thiệu chúng tôi tìm về xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tìm gặp người hùng Đậu Văn Tiến (53 tuổi), trú thôn 8, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ông Tiến chia sẽ về những ngày tham gia chiến đấu với “giặc lửa“. Ảnh: A.Đ
Ông Tiến chia sẽ về những ngày tham gia chiến đấu với “giặc lửa“. Ảnh: A.Đ

Căn nhà của vợ chồng ông Tiến những ngày sau vụ cháy trở nên đông đúc hơn thường lệ, bà con chòm xóm đến thăm hỏi sức khỏe của ông Tiến khi biết ông bị thương trong quá trình xả thân cứu rừng.

Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông với bước đi tập tễnh, trên tay vết thương còn băng bó. Đó là những chứng tích trong quá trình dùng cưa máy liều mình tạo đường băng cản lửa.

Sau khi chúng tôi đặt vấn đề, lúc đầu ông có vẻ ngại ngần, "chỉ cần làm được việc là tôi làm, tôi cũng không mong chờ được biểu dương hay cảm ơn gì cả", ông Tiến nói.

Ông Tiến cho hay, đến giờ mình không còn nhớ đôi chân này đã phải đi bộ bao nhiêu km, lội qua bao nhiêu dốc rừng. Chỉ thấy nơi nào còn cháy là ông lại vội đến dùng cưa máy để cùng bộ đội tạo đường băng cản lửa ngăn cách đám cháy.

Quá trình chiến đấu với "giặc lửa", ông Tiến không may bị xích của cưa máy đứt cắt vào chân, vết cắt dài khoảng 7 - 8cm, khá sâu: "Lúc đó tôi vội xé túi áo, rồi anh bộ đội thấy vậy liền đưa cho tôi một chiếc khăn. Sau khi băng bó, cầm được máu tôi lại nối xích tiếp tục cưa, chiến đấu với giặc lửa không được chậm trễ giây phút nào", ông Tiến kể lại.

“Khi cầm cưa phát đường băng thấy xót xa lắm, nhiều cây thông đã có gần 40 tuổi đời, phải cắt chúng đi. Tôi thương cây nhưng vẫn phải làm vì hy sinh một cây để cứu cả rừng cây”, ông Tiến xót  xa kể. Ảnh: A.Đ
“Khi cầm cưa phát đường băng thấy xót xa lắm, nhiều cây thông đã có gần 40 tuổi đời, phải cắt chúng đi. Tôi thương cây nhưng vẫn phải làm vì hy sinh một cây để cứu cả rừng cây”, ông Tiến xót xa kể. Ảnh: A.Đ

Hành động xả thân cứu rừng của ông Tiến được người dân nơi đây đặt cho biệt danh “người hùng trong bão lửa”. Khi chúng tôi đến danh hiệu mà người dân đặt cho ông, ông Tiến xua tay: “Có phải mình tôi đâu, tham gia còn có các lực lượng công an, quân đội và nhiều người dân khác nữa".

"Thiên tai, hỏa hoạn xảy ra ai làm được gì thì làm thôi, danh hiệu đó lớn quá, tôi chỉ làm người hùng của các con tôi”, ông Tiến vui vẻ nói.

Ăn chanh và muối trắng để dập lửa

Mặc dù chân còn đau, nhưng ông Tiến đã dẫn chúng tôi lên khu vực khởi nguồn đám cháy. Vừa đi ông Tiến nhớ lại, vào khoảng 13h ngày 28.6, sau khi nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ nói có vụ cháy rừng ở Xuân An (Thị trấn Xuân An), là ông tức tốc mang theo cưa máy chạy 12km lên điểm cháy. Đến nơi lập tức bỏ lại xe máy ở nghĩa trang gần đó và leo lên, lúc đó có rất nhiều người đã ở đó, nhưng vì cây cối rậm, thực bì dày nên chưa ai lên được, vì chưa có đường băng. Ông vội khởi động máy leo lên cắt cùng với sự hỗ trợ phía sau của các lực lượng. Những điểm dốc, khó thì mở đường băng rộng 18m, những chỗ bằng phẳng hơn thì mở rộng 20m. "Tôi không có cảm giác gì là sợ và mệt mõi, chỉ mong tách được đám cháy, khỏi cháy lan ra", ông Tiến nói.

Ông Tiến dẫn chúng tôi lên điểm phát cháy đầu tiên mà ông cùng các lực lượng nỗ lực khống chế nhưng bất thành. Ảnh: A.Đ
Ông Tiến dẫn chúng tôi lên điểm phát cháy đầu tiên mà ông cùng các lực lượng nỗ lực khống chế nhưng bất thành. Ảnh: A.Đ
Ông Tiến dẫn chúng tôi lên điểm phát cháy đầu tiên mà ông cùng các lực lượng nỗ lực khống chế nhưng bất thành. Ảnh: A.Đ

Đến gần sáng 29.6, khi đám cháy thứ 2 được dập, ông Tiến mới tranh thủ xuống một quán ăn bên đường ăn vội suất cơm hộp. Ngay lúc đó ngọn lửa lại bùng phát tại khu vực rừng thuộc thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng.

Nuốt vội miếng cơm, ông Tiến xin thêm mấy quả chanh và nắm muối trắng cầm cưa đến điểm cháy. Nói về hành động lạ của mình, ông cười: “Kinh nghiệm của tôi khi dập lửa mà uống nhiều nước rất dễ mệt lả. Tôi chỉ ăn vài lát chanh và ít hạt muối để bù nước”.

Suốt 3 ngày đêm chiến đấu với "giặc lửa", một mình ông đã dùng cưa máy cưa hàng ngàn gốc cây để bộ đội dọn tạo được hàng trăm mét đường băng cản lửa.

“Khi cầm cưa phát đường băng thấy xót xa lắm, nhiều cây thông đã có gần 40 tuổi đời, phải cắt chúng đi. Tôi thương cây nhưng vẫn phải làm vì hy sinh một cây để cứu cả rừng cây”.

Quãng thời gian hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy rừng cũng là thời gian ông không về nhà với vợ. Cứ ăn mật, nằm gai để lửa rừng không thể lan rộng. Những lần vợ gọi động viên, ông chỉ biết cười mà nói: “Bố bay khỏe lắm, lửa đang cháy mạnh, khi dập xong rồi về”.

Hành động đẹp của ông Tiến đã được cấp ủy chính quyền Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ghi nhận ban đầu.

Rừng thông 30 - 40 năm tuổi bị “giặc lửa” thiêu rụi. Ảnh: A.Đ
Rừng thông 30 - 40 năm tuổi bị “giặc lửa” thiêu rụi. Ảnh: A.Đ

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho hay: “Ngoài các lực lượng làm nhiệm vụ còn có những người có tấm lòng quả cảm như ông Tiến. Ông đã cắt cây mở đường để giúp các đơn vị lực lượng có điều kiện khống chế đám cháy. Chính quyền mong muốn gửi một chút quà động viên nhưng ông Tiến đều từ chối”.

Còn với ông Tiến, câu nói mà tôi ấn tượng khi chia tay ông: "Là một người dân thì mình phải có ý thức bảo vệ rừng".

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân chạy "giặc lửa"

ANH ĐỨC |

Đến sáng nay, 30.6, vụ cháy rừng thông phòng hộ tại Hà Tĩnh bước sang ngày thứ 3. Dù các lực lượng chữa cháy đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khống chế được lửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân chạy "giặc lửa"

ANH ĐỨC |

Đến sáng nay, 30.6, vụ cháy rừng thông phòng hộ tại Hà Tĩnh bước sang ngày thứ 3. Dù các lực lượng chữa cháy đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khống chế được lửa.