Ghi nhận của Lao Động, khoảng 20h40, đám cháy bùng lên từ tầng 2 của một quán bia hơi có địa chỉ ở số 22, ngõ 214 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Sau khi phát hiện đám cháy, chủ quán bia cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, lửa kèm theo khói vẫn toả mù mịt ở tầng 2 căn nhà.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, hàng trăm người dân đang đổ xô về phố đi bộ quận Thanh Xuân.
Hoả hoạn khiến khoảng 200m ngõ 214 Nguyễn Xiển kẹt cứng phương tiện.
Chị Lê Quỳnh Như (quận Cầu Giấy) cho biết, chị giật mình khi chứng kiến ngọn lửa bùng lên trong lúc đang mắc kẹt giữa dòng phương tiện.
"Cuối tuần, người dân đổ về phố đi bộ rất đông. Tôi phải xếp hàng dài nhích từng chút một để vào phía trong, khi đến đây thì gặp hoả hoạn" - chị Như nói.
Thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt, cô gái 22 tuổi vội để xe máy bên đường, tháo chạy về phía sau để đảm bảo an toàn.
Bà Loan (sinh sống tại ngõ 214 Nguyễn Xiển) đang rửa bát bỗng nghe tiếng hò hét có hoả hoạn. Khi chạy ra, bà thấy ngọn lửa bốc cháy từ tầng 2 của quán bia đối diện.
"Thấy cháy, người dân hô hào nhau chạy ra ngoài, một số người cầm bình cứu hoả mini vào để dập lửa" - bà Loan nói và cho biết, rất may ngọn lửa không cháy lan sang nhà bên cạnh.
Khoảng 10 phút sau khi đám cháy bùng lên, hàng chục cảnh sát cùng 2 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Hoả hoạn được khống chế ngay sau đó.
Ghi nhận của Lao Động, bước đầu hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Tài sản đang được thống kê.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.