Cháy chợ Quang (Hà Nội): Tiểu thương “chết lặng” khi biết kẻ gian lợi dụng cháy lấy trộm vàng

Đặng Chung |

Trong số hàng trăm người dân tốt bụng, nỗ lực cứu người bị nạn, đưa hàng hóa giúp các tiểu thương ở chợ Quang ra ngoài, một chủ tiệm vàng cho biết anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy trộm tài sản của người dân.

“Lặng người” khi xem lại camera

Đến trưa 1.4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy ở chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra chiều 31.3, thiêu rụi khoảng 10 kiot và 40 sạp hàng, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Các tiểu thương vẫn ngóng phía ngoài cổng, chờ được vào thu dọn những gì còn sót lại sau vụ cháy kinh hoàng.

 
Đám cháy lan nhanh, người dân chỉ kịp chạy thoát thân. Ảnh: Đồng Chung 
 
Chỉ sau ít phút, khu chợ đã bị thiêu rụi. 

Trong đó, theo nhiều tiểu thương, chủ tiệm vàng Đức Anh ở chợ Quang cho biết, đã bị kẻ gian lợi dụng, trà trộn vào lấy vàng khi đám cháy xảy ra.

Để tìm hiểu thông tin, PV đã tìm về một xóm của xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), nơi vợ chồng anh Vũ Đức Anh - chủ tiệm vàng Đức Anh ở chợ Quang - sinh sống. Anh Đức Anh xác nhận, đã trình báo cơ quan chức năng về việc bị mất tài sản do kẻ gian lợi dụng đám cháy lấy mang đi.

“Chiều 31.3, sau khi đưa con đi học, tôi quay lại chợ thì đám cháy đã xảy ra rồi. Lúc đó, lửa gần lan tới kiot của tôi. Cũng định để mặc ngọn lửa cuốn tài sản đi, vì quan trọng nhất là phải giữ lấy mạng người, nhưng sau đó tôi và một số người dân quyết định đập tường, lao vào chợ để mong vớt vát lại tài sản trước khi ngọn lửa lan tới.

Lúc đó, ai nấy đều hoảng loạn, sợ hãi. Mọi người giúp đỡ, truyền tay nhau hàng hóa để đưa ra ngoài giúp tiểu thương. Một số anh em trong chợ cũng nhảy vào giúp tôi thu dọn tài sản.

Nghĩ lại, tôi cũng thấy mình liều. Do sức nóng của lửa, các tấm kính của cửa hàng nóng rực làm tay tôi bỏng rát. Bàn tay tôi túa máu sau quá trình nỗ lực đập tường, nhưng không cảm thấy đau. Tôi nhớ, sau khi phá được cửa để vào, chỉ trong 4 phút, dưới sự giúp đỡ của người dân, tôi đã thu dọn hết tài sản rồi chạy thoát” - giơ bàn tay còn băng bó chằng chịt, anh Đức Anh kể lại giây phút đối mặt với giặc lửa.

Điều khiến anh buồn nhất là khi về nhà xem lại camera, phát hiện có hai đối tượng lạ mặt thay vì giúp đỡ người dân lại đi lấy trộm tài sản.

“Khi phá được cửa vào, có hai thanh chạy lại nói với tôi rằng "để em dọn cho, để em giúp anh". Lúc đó, tôi không nghĩ gì cả, thậm chí thầm cảm ơn họ. Nhưng khi về nhà, kiểm kê lại tài sản thấy bị mất, xem lại camera, tôi rất buồn khi thấy 2 thanh niên chạy đến vơ vàng không phải để giúp mình, mà đút vàng vào túi rồi nhanh chóng rời đi” - chủ tiệm vàng Đức Anh chia sẻ.

Đã trình báo cơ quan chức năng

Anh Đức Anh cho biết, anh đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Hiện tại, toàn bộ chứng cứ trích xuất từ camera đã được nộp cho cơ quan công an.

“Tôi cũng chưa kiểm kê chính xác là mất bao nhiêu lượng vàng, chỉ ước lượng khoảng một đến hai trăm triệu đồng, hoặc hơn”- anh Đức Anh chia sẻ.

Cũng theo tiểu thương này, anh hoàn toàn tin tưởng những người dân sống quanh chợ. Nếu không có họ chạy đến giúp đỡ thì số tài sản bị mất còn nhiều hơn. Chỉ có hai thanh niên lạ mặt đã lợi dụng lúc người dân gặp nạn để lấy tài sản mang đi.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Huy Nhật - Trưởng Công an xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) xác nhận, có tiếp nhận thông tin chủ tiệm vàng Đức Anh ở chợ Quang trình báo về việc bị mất tài sản. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã nộp đơn và hồ sơ trình báo vụ việc tại Đồn công an Cầu Bươu (Hà Nội) chứ không phải tại xã.

Tiếp tục tìm đến Đồn công an Cầu Bươu, một cán bộ ở đây cho biết, chiều tối 31.3 có nhận được đơn trình báo của ông Vũ Đức Anh (chủ tiệm vàng ở chợ Quang) về việc bị hai đối tượng lạ mặt trà trộn vào cửa hàng để lấy vàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân vụ cháy chợ Quang: "Chỉ chậm vài tích tắc thôi, em đã thành ngọn đuốc sống"

Đặng Chung |

14h ngày 31.3, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Một tiếng sau, những gì sót lại chỉ là cảnh hoang tàn và thứ mùi khét lẹt của những hàng hóa bị cháy. Trong thời khắc đó, chỉ chậm vài tích tắc thôi, có người đã trở thành nạn nhân của ngọn lửa hung dữ.

Cháy chợ Quang: Phía trong hoang tàn, người dân đổ ra đường họp chợ

Đặng Chung - Anh Phú |

Sau khi các gian hàng phía trong chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị ngọn lửa thiêu rụi, với số hàng hóa còn sót lại lấy ra được sau đám cháy, các tiểu thương đã mang ra lề đường Yên Xá để “họp chợ”, tiếp tục buôn bán.

Cháy chợ Quang: Phòng gym tỷ đồng bị thiêu rụi; nhiều tiểu thương khóc ngất vì "trắng tay"

NHÓM PV |

Sau vụ cháy, nhiều tiểu thương tại chợ Quang khóc gục trước loạt hàng hóa bị thiêu rụi. Phòng tập thể hình nằm trong chợ cũng chìm trong biển lửa. Nhân viên tại đây cho biết, thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nạn nhân vụ cháy chợ Quang: "Chỉ chậm vài tích tắc thôi, em đã thành ngọn đuốc sống"

Đặng Chung |

14h ngày 31.3, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Một tiếng sau, những gì sót lại chỉ là cảnh hoang tàn và thứ mùi khét lẹt của những hàng hóa bị cháy. Trong thời khắc đó, chỉ chậm vài tích tắc thôi, có người đã trở thành nạn nhân của ngọn lửa hung dữ.

Cháy chợ Quang: Phía trong hoang tàn, người dân đổ ra đường họp chợ

Đặng Chung - Anh Phú |

Sau khi các gian hàng phía trong chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị ngọn lửa thiêu rụi, với số hàng hóa còn sót lại lấy ra được sau đám cháy, các tiểu thương đã mang ra lề đường Yên Xá để “họp chợ”, tiếp tục buôn bán.

Cháy chợ Quang: Phòng gym tỷ đồng bị thiêu rụi; nhiều tiểu thương khóc ngất vì "trắng tay"

NHÓM PV |

Sau vụ cháy, nhiều tiểu thương tại chợ Quang khóc gục trước loạt hàng hóa bị thiêu rụi. Phòng tập thể hình nằm trong chợ cũng chìm trong biển lửa. Nhân viên tại đây cho biết, thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng.