Sáng sớm 26.7, ngọn lửa bên trong khu chợ Gạo (đường Lê Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên) chốc chốc lại bùng cháy.
Từ trên cao nhìn xuống, những tấm lợp mái tôn của chợ đổ sập, ngổn ngang, khói vẫn bốc nghi ngút, nhiều quầy quần áo cháy xém, dính như keo, khét lẹt. Cả một vùng trên đường Lê Văn Linh (phường An Tảo, TP Hưng Yên) đặc một màu khói trắng đục mờ, không khí ngột ngạt.
Nhiều tiểu thương mất ngủ vì không cứu được hàng hóa của mình. Có người cố gắng vào hiện trường tìm kiếm những thứ còn sót lại, tuy nhiên, ngọn lửa dữ chẳng chừa cho họ thứ gì.
Lúc xảy ra hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Thu (một tiểu thương bán quần áo ở chợ Gạo) không ở cửa hàng. Chị chạy đi mua thuốc cho đứa con bị đau bụng.
Nghe tin báo cháy, chị hộc tốc lao về. Lúc này, có người đã phá nhà chị để cứu 2 đứa con và lấy lối tiếp cận hiện trường. Người dân sống gần hiện trường kể lại, lúc đó, 2 đứa nhỏ hét rất lớn khi lửa bén vào bên trong.
"Tôi là chủ đại lý tạp hóa, mất trắng tất cả chỉ sau một đêm, thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ tiền hàng. Nhưng, may mắn, con của tôi vẫn an toàn", chị Thu nhớ lại.
"Người hùng" cứu con chị Thu là anh Thái Đình Cảnh (SN 1965, TP Hưng Yên, Hưng Yên). Anh Cảnh cho biết, khoảng hơn 20h, anh phát hiện khói đen và lửa bốc lên tại khu vực chợ Gạo.
Ngay khi phát hiện cháy, anh đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên rất nhanh cùng khói đen khiến mọi người không thể chuyển đồ đi được.
“Đang hô hoán mọi người, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu từ một trong những ngôi nhà gần chợ. Chú ý quan sát, tôi phát hiện tiếng kêu cứu phát ra từ ki-ốt của chị Nguyễn Thị Thu.
Lại gần, tôi nghe tiếng kêu cứu của hai đứa con chị Thu. Thấy vậy, tôi cùng một số người đã dùng gạch, đá đập ổ khóa nhưng bất thành.
Sau đó, tôi chạy sang nhà bên cạnh mượn then cửa và búa đinh để đập khóa cửa, cứu hai cháu bé”, anh Cảnh nói.
Theo anh Cảnh, khi cứu được hai cháu ra ngoài thì xe cứu hỏa đến. Rất may mọi người cứu hai con chị Thu kịp thời, chỉ cần chậm vài phút thôi, có thể hai cháu đã bị ngạt vì khói.