Cháu bé bị bỏ quên 2 tiếng trong ôtô: Chậm trễ là nguy hiểm tính mạng

Thùy Linh |

"Việc cháu bé bị bỏ quên trong ôtô, thời tiết lại nắng nóng gay gắt như vậy, cứu sống được là rất may mắn. Nếu chậm trễ hơn, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của cháu".

Sự việc xảy ra ngày 8.6, tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khi 1 bé trai 19 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô gần 2 tiếng giữa trời nắng hơn 40 độ C.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Văn Tịnh- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Hiện cháu bé đã hồi phục gần như hoàn toàn, ăn được ít và hơi yếu vận động cơ, tuy nhiên, may mắn là não không bị ảnh hưởng. Việc cháu bị bỏ quên trong ôtô, thời tiết lại nắng nóng gay gắt như vậy, cứu sống được là rất may mắn. Nếu chậm trễ hơn, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của cháu".

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 12 giờ trưa ngày 8.6, khi bé trai đang chơi trên ôtô thì bố mẹ khóa sập cửa lại (bằng khóa điều khiển) để quên con xe và đi làm việc khác.

Lúc đó, ôtô không nổ máy, để dưới ánh nắng ngoài trời khoảng hơn 40 độ C. Sau khoảng hơn 2 tiếng, gia đình không thấy cháu đâu mới đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu đang nằm vật trong ôtô, bị hôn mê, đi vệ sinh không tự chủ, sốt cao. Gia đình đã lập tức đưa cháu đến trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu nguy hiểm, sốt trên 41 độ, co giật… nên đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy- Trưởng khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc) cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sốt cao liên tục, lơ mơ mặc dù ở tuyến dưới đã dùng hạ sốt, truyền dịch. Bệnh nhi tiếp tục được được truyền dịch, hạ sốt… May mắn thay, sau khoảng 4- 5 tiếng, cháu dần hồi tỉnh dần".

“Nguyên nhân khiến bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu là do bị bỏ quên trên xe ôtô với thời gian khoảng 2 tiếng, khi phát hiện đã hôn mê”, bác sĩ Trung cho hay.

Bé đang hồi phục dần dần, não không bị ảnh hưởng. Ảnh: BSCC
Bé đang hồi phục dần dần, não không bị ảnh hưởng. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Huy cảnh báo đối với xe ôtô dù loại nào và có khởi động hay không khởi động thì khi không có người lớn ở cùng, tuyệt đối không để trẻ ở trong xe một mình.

Đặc biệt, trong môi trường nắng nóng như những ngày gần đây, cần hạn chế cho trẻ chơi ngoài trời, đi lại ngoài nắng nóng vì rất dễ bị say nắng, say nóng (sốc nhiệt).

Khi gặp trường hợp trẻ bị lơ mơ, hôn mê do ở trong xe ôtô lâu, cần đưa trẻ ngay ra nơi mát, thoáng gió. Sau đó, nếu uống được thì cho trẻ uống nước điện giải, cần hạ thân nhiệt bằng cách chườm mát bằng khăn ướt, nới rộng quần áo để thoáng khí. Nếu ở nhà có thuốc hạ sốt (paracetamol) thì cho trẻ uống để hạ sốt trước mắt.

"Trường hợp trẻ không uống được có thể đặt hậu môn cho trẻ. Liều lượng thuốc tùy thuộc cân nặng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời"- bác sĩ Huy khuyến cáo.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn

Thùy Linh |

Lúc vào viện, bé sơ sinh bị bỏ rơi tại hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội có thể tự thở nhưng tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu và được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Hành trình cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng

Thùy Linh |

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội được phát hiện chiều 8.6 khiến dư luận phẫn nộ.

Cứu sống bé trai bị bỏ quên 2 giờ trong xe ôtô ở Vĩnh Phúc

THÙY LINH- THANH BÌNH |

Bé trai 19 tháng tuổi (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do gia đình vô tình để quên bé 2 tiếng đồng hồ trong xe ôtô giữa trời nắng gắt 40 độ C. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn

Thùy Linh |

Lúc vào viện, bé sơ sinh bị bỏ rơi tại hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội có thể tự thở nhưng tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu và được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Hành trình cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng

Thùy Linh |

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội được phát hiện chiều 8.6 khiến dư luận phẫn nộ.

Cứu sống bé trai bị bỏ quên 2 giờ trong xe ôtô ở Vĩnh Phúc

THÙY LINH- THANH BÌNH |

Bé trai 19 tháng tuổi (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do gia đình vô tình để quên bé 2 tiếng đồng hồ trong xe ôtô giữa trời nắng gắt 40 độ C.