Cháu bé bị bạo hành ở Kiên Giang "mất tích": Rầm rộ vào cuộc rồi bỏ mặc

Dung Hà |

Thông tin bé gái 7 tuổi ở Kiên Giang nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành bỗng nhiên "mất tích" khiến dư luận không khỏi băn khoăn rằng cơ quan chức năng ở đâu trong việc này. 

2 tháng trước, dư luận không khỏi bức xúc trước việc bố ruột và mẹ kế bạo hành con dã man bằng sắt nóng. Sau khi vụ việc bị phát giác, bé gái đã được cách ly khỏi người bạo hành và được bà nội chăm sóc thay thế. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dư luận lại một lần nữa bàng hoàng khi biết rằng, bé gái đã mất tích.

Ths. BS Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho rằng, theo Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56 ngày 5.9.2017, khi phát hiện mối nguy hiểm đối với cháu bé, cơ quan chức năng mà cụ thể là Sở LĐTBXH tỉnh đã tiến hành biện pháp cách ly và chăm sóc thay thế. Tuy nhiên, sau khi cách ly, các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ trẻ đã làm không đúng chức trách là phải có sự theo dõi, giám sát phối hợp cùng với gia đình để chăm sóc cháu trong thời gian cháu tạm thời cách ly.

“Trách nhiệm này là của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Kiên Giang và Trưởng phòng LĐTBXH của xã Vĩnh Hòa Phú, tại sao sau khi tiến hành cách ly cháu bé lại không có sự theo dõi sát sao, để cho sự việc xảy ra”, ông An nói.

Bên cạnh đó, ông An cho rằng, chính quyền địa phương với chức năng phối hợp và chịu trách nhiệm hỗ trợ vẫn phải có trách nhiệm trong việc giám sát, theo dõi. Trong trường hợp hết thời hạn cách ly mà chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng vẫn nhận thấy mối nguy hiểm đến từ những người bạo hành cháu bé, chính quyền hoàn toàn có thể làm văn bản yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh gia hạn thời gian cách ly, thậm chí là áp dụng biện pháp cách ly vĩnh viễn khỏi bố ruột và mẹ kế.

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, việc bé gái ở Kiên Giang bị bạo hành, dù vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng có thể thấy cháu bé đang phải đối mặt với nguy hiểm nên việc áp dụng biện pháp cách ly và chăm sóc thay thế là cần thiết. Tuy nhiên sau khi áp dụng biện pháp cách ly, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể lại không thường xuyên theo sát, dẫn đến việc cháu bé có thể tiếp tục rơi vào tình huống nguy hiểm.

Với chức năng của Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam, bà Hồng cho biết, Hội đã soạn văn bản gửi Sở LĐTBXH tỉnh Kiên Giang, yêu cầu đơn vị này tiến hành ngay những bước cần thiết để bảo vệ cháu bé. Trước hết, cần xác định cháu đang ở đâu và có gặp nguy hiểm hay không.

Ngoài ra, hiện tại cháu bé đã 7 tuổi nên hoàn toàn có quyền được quyết định sẽ sống với bố hay mẹ theo nguyện vọng của mình.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Bé gái bị bố đẻ mẹ kế bạo hành "biến mất": Chính quyền xã phải chịu trách nhiệm

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trước thông tin bé gái ở Kiên Giang bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành đã không đến trường từ 11.2017, hiện không ai biết cháu đang ở đâu, sau khi có quyết định cách ly vẫn phải sống với những người đã bạo hành mình.

Vụ bé 7 tuổi bị dí sắt nung vào mặt: Đã có quyết định khởi tố mẹ kế, nhưng chưa thể thực hiện

Thanh Mai |

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với mẹ kế cháu T. Tuy nhiên, mãi đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do chưa có sự thống nhất giữa Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Kiên Giang.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành: Sau “đánh trống” là... “bỏ dùi”?

THANH MAI |

Sau hơn 2 tháng khiến dư luận xã hội rớt nước mắt trước những vết sẹo nghiêm trọng trên mặt, trên người nghi vấn do cha ruột và mẹ kế gây ra, giờ cháu NHNT (sinh ngày 26.3.2010) - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành) đang sống ra sao? Chúng tôi trở lại và choáng váng hơn vì những gì đã thấy trước đó...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé gái bị bố đẻ mẹ kế bạo hành "biến mất": Chính quyền xã phải chịu trách nhiệm

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trước thông tin bé gái ở Kiên Giang bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành đã không đến trường từ 11.2017, hiện không ai biết cháu đang ở đâu, sau khi có quyết định cách ly vẫn phải sống với những người đã bạo hành mình.

Vụ bé 7 tuổi bị dí sắt nung vào mặt: Đã có quyết định khởi tố mẹ kế, nhưng chưa thể thực hiện

Thanh Mai |

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với mẹ kế cháu T. Tuy nhiên, mãi đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do chưa có sự thống nhất giữa Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Kiên Giang.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành: Sau “đánh trống” là... “bỏ dùi”?

THANH MAI |

Sau hơn 2 tháng khiến dư luận xã hội rớt nước mắt trước những vết sẹo nghiêm trọng trên mặt, trên người nghi vấn do cha ruột và mẹ kế gây ra, giờ cháu NHNT (sinh ngày 26.3.2010) - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành) đang sống ra sao? Chúng tôi trở lại và choáng váng hơn vì những gì đã thấy trước đó...