Chàng trai trẻ hơn 200 lần chạy xe cứu người

Đình Trọng |

Hơn một năm nay, giữa đại dịch COVID-19, trong khi nhiều người ở nhà phòng dịch, một chàng trai trẻ vẫn lao ra đường giữa đêm tối cứu giúp hàng trăm người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời. Đó là Lê Anh Tuấn (24 tuổi) làm nghề bán rau ở chợ Thủ Dầu Một, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hơn 200 người được cứu trong những đêm chống COVID-19

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động ngoại tỉnh. Đây cũng là địa bàn phức tạp về an toàn giao thông, tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp, số người thương vong do tai nạn còn ở mức cao. Người lao động đi làm về đêm phải đối diện với nhiều rủi ro do tai nạn.

Ở thành phố Thủ Dầu Một, hơn 3 năm nay, chành trai trẻ Lê Anh Tuấn (24 tuổi), âm thầm ngày đi chở hàng bán rau ở chợ, ban đêm sử dụng xe của gia đình hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu.

Hành động của Tuấn diễn ra đều đặn và duy trì trong thời gian dài nên được người lao động ở Bình Dương xem như “hiệp sĩ” bóng đêm. Mỗi ngày, từ 19h đến 3h sáng hôm sau, bất kỳ cuộc gọi nào trong bán kính 5km cần hỗ trợ chở người bị tai nạn giao thông là Tuấn nhanh chóng chạy xe đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Hành động kịp thời và được duy trì thường xuyên nên người dân và nhiều người dùng mạng xã hội lưu số điện thoại của Tuấn để gọi hỗ trợ khi cần.

Ngay cả khi dịch bệnh xảy ra, khi đa số người dân hạn chế di chuyển ở nhà phòng, chống COVID-19, nghe tin có người bị nạn cần hỗ trợ là Tuấn lái xe đi ngay, bất kể đêm vắng, mưa gió.

“Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến nay tôi vẫn cố gắng duy trì hoạt động hỗ trợ này. Từ 19h tối đến 3h sáng hôm sau, nếu có tai nạn người dân báo cần hỗ trợ, tôi sẽ lấy xe và chạy đến hiện trường nhanh nhất có thể. Khi đến vụ tai nạn, trước hết tôi kiểm tra và sơ cứu cho người bị nạn rồi cùng người dân đưa lên xe và chở đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau khi người bị nạn được cấp cứu, tôi tìm cách để liên hệ với người thân của nạn nhân để báo họ biết đến bệnh viện chăm sóc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tôi đã hỗ trợ đưa khoảng 200 người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu”- Tuấn chia sẻ.

Theo chân chàng trai trẻ, phóng viên ghi nhận, chỉ trong ngày 18.5, Tuấn đã hỗ trợ 2 vụ tai nạn ở gần nhà và đưa 4 người đến bệnh viện cấp cứu.

Buổi sáng, khi đang đi giao rau về nghe tin có tai nạn Tuấn chạy đến hiện trường đưa 3 người đến bệnh viện cấp cứu. Đến 21h đêm, Tuấn tiếp tục nhận được tin báo có tai nạn ở đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một), Tuấn lên xe tức tốc đến hiện trường. Tại đây, một thanh niên bị nạn nằm bất động trên đường. Bằng động tác thuần thục nhanh nhẹn, Tuấn nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đẩy chở đến bệnh viện.

Nói về những khó khăn, Tuấn chia sẻ, mới đầu cũng sợ máu, nhưng sau này quen dần hết sợ.

Còn những rắc rối khi đưa nạn nhân nhập viện, Tuấn chia sẻ: “bác sĩ và bảo vệ bệnh viện giờ đã quen mặt nên tạo điều kiện thuận lợi nhất”. Khi dịch bệnh, cũng sợ bị lây nhiễm, tuy nhiên sau này đã tìm hiểu kỹ về COVID-19 cũng như cách phòng tránh nên không còn lo lắng nữa.

“Mình tự trang bị 2 bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay y tế đầy đủ khi hỗ trợ người bị nạn trong giai đoạn dịch bệnh xảy ra. Sau đó thì xịt cồn khử khuẩn trước khi về nhà”, Tuấn nói.

Cứu người - đã thành thói quen, không làm thì bứt rứt

Đến nay đã sang năm thứ 4, chàng trai chẻ “ôm việc bao đồng” nỗ lực đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu sớm nhất có thể.

Hằng ngày, dù công việc buôn bán ở chợ vất vả, nhưng Tuấn vẫn duy trì xe cấp cứu miễn phí.

“Thời gian làm việc gần như chiếm trọn ngày. Bắt đầu từ 3 giờ sáng, tôi chạy xe xuống chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lấy rau đưa về chợ Thủ Dầu Một. Sắp hàng và đi giao cho các mối quen xong thì trời đã sáng, tiếp tục phụ ba mẹ bán hàng. Đến trưa thì về nhà ngủ nghỉ, khoảng 15h chiều lại ra chợ phụ ba mẹ bán hàng. Tối về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, khi người dân gọi hỗ trợ thì lấy xe đi nhanh. Có khi chạy lòng vòng cùng đội hỗ trợ người dân trên quốc lộ 13 cả đêm rồi về đi làm luôn” - Tuấn kể.

Khi được hỏi, công việc vất vả như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi? Tuấn chia sẻ, việc chạy xe hỗ trợ người dân đã trở thành thói quen. Vì vậy mỗi lần có điện thoại của người dân nhờ hỗ trợ, nếu không đi được thì cảm thấy bứt rứt trong người.

“Tôi nghĩ nếu người bị nạn được đưa đi cấp cứu kịp thời thì cơ hội cứu chữa hồi phục sẽ tốt hơn. Nên cố gắng đi, nếu không đi cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Vì vậy mình phải đi để giải tỏa, khi đến hiện trường nếu người bị nạn chưa có xe cấp cứu của bệnh viện đến thì mình hỗ trợ đưa đi ngay. Giúp được người dân vào bệnh viện, về nhà mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui khi đã góp phần cứu giúp người bị nạn’’ - Tuấn chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, ngụ Bình Dương, người cũng thường xuyên hỗ trợ người bị nạn ở thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một) nhận định, chàng trai trẻ Lê Anh Tuấn là những người đã vượt qua sợ hãi khi nhìn thấy tai nạn và vượt qua các rào cản rắc rối có thể gặp phải trong quá trình hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông và vượt qua cả lo lắng về dịch bệnh để giúp người không may bị nạn. Hành động kịp thời của Tuấn đã hạn chế được rủi ro chết người khi xảy ra các vụ tai nạn.

Gia đình ủng hộ, trang bị riêng xe cấp cứu

để con đi giúp người

Ban đầu, thấy con đi sớm về khuya vất vả, ông Lê Trung Tư (cha Tuấn) cũng lo lắng. Tuy nhiên, ông Tư chia sẻ, thấy con vui khi giúp đỡ người dân nên cũng ủng hộ. Trước đây Tuấn lấy xe chở rau để hỗ trợ người bị nạn, về sau, thấy con giúp được nhiều người nên gia đình đã mua thêm một xe ô tô 16 chỗ ngồi. Tiếp đó, trang bị thêm xe đẩy, đồ cứu thương và dành riêng xe này để hàng ngày Tuấn chạy xe giúp người khi cần. Ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng, ngày 1.10.2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng Tuấn bằng khen trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” cho Lê Anh Tuấn ngày 27.11.2020.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Dũng cảm cứu người, hai nhân viên điện lực được khen thưởng

Phương Duy |

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, hai công nhân điện lực thuộc đơn vị của Tổng công ty trên đường làm nhiệm vụ đã dũng cảm, nhanh trí cứu sống 5 người dân.

Một thanh niên mất do tai nạn được gia đình hiến tạng để cứu người

Thành An |

Sau giải phẫu, các tạng được hiến đã nhanh chóng chuyển đến nơi nhận. Tim và thận của anh P. được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, còn gan được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Công nhận liệt sĩ với nam sinh cứu người là kịp thời, cần thiết

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét truy tặng Huân chương Dũng cảm, công nhận liệt sĩ cho nam sinh cứu người Nguyễn Văn Nhã là kịp thời, cần thiết và có căn cứ pháp lý.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dũng cảm cứu người, hai nhân viên điện lực được khen thưởng

Phương Duy |

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, hai công nhân điện lực thuộc đơn vị của Tổng công ty trên đường làm nhiệm vụ đã dũng cảm, nhanh trí cứu sống 5 người dân.

Một thanh niên mất do tai nạn được gia đình hiến tạng để cứu người

Thành An |

Sau giải phẫu, các tạng được hiến đã nhanh chóng chuyển đến nơi nhận. Tim và thận của anh P. được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, còn gan được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Công nhận liệt sĩ với nam sinh cứu người là kịp thời, cần thiết

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét truy tặng Huân chương Dũng cảm, công nhận liệt sĩ cho nam sinh cứu người Nguyễn Văn Nhã là kịp thời, cần thiết và có căn cứ pháp lý.