Chàng trai tình nguyện vào tâm dịch vì "cứu người dân Bắc Giang là cứu chính mình"

LƯƠNG HẠNH |

Nếu chúng ta đã xúc động vì câu chuyện bác sĩ trẻ cạo đầu trước khi vào "tuyến lửa", bác sĩ U80 muốn ra "tiền tuyến" cùng đồng nghiệp ở điểm nóng thì trái tim sẽ tiếp tục cảm thấy ấm áp bởi câu chuyện của chàng trai 24 tuổi, từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra điểm nóng Bắc Giang chi viện cho tuyến đầu...

Gia đình phản đối, người yêu suýt chia tay

Sau 2 tuần tình nguyện lái xe cứu thương chống dịch ở Bắc Giang, anh Đặng Minh Trí (SN 1997) trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có cuộc chia sẻ với Báo Lao Động về cuộc sống của anh tại tâm dịch.

Anh Trí và chiếc xe cứu thương đi mượn của công ty đã vượt gần 600 từ Quảng Bình đến Bắc Giang. Ảnh: NVCC.
Anh Trí và chiếc xe cứu thương đi mượn của công ty đã vượt gần 600km từ Quảng Bình đến Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

22h30 phút ngày 6.6, sau khi kết thúc một ngày mệt nhoài chạy đua với thời gian trong tâm dịch, chàng trai trẻ Đặng Minh Trí mới có thời gian nghỉ ngơi để tâm sự với phóng viên về những ngày anh vừa trải qua ở đất Bắc Giang. Cuộc trò chuyện qua điện thoại, tin nhắn liên tục đứt quãng vì anh Trí quá bận rộn. Thậm chí, trò chuyện xong rồi, chúng tôi chờ hàng tiếng đồng hồ, chàng trai trẻ mới gửi vội cho vài tấm ảnh và cáo lỗi: "Em còn được tí thời gian ngủ, em buồn ngủ lắm rồi"...

Anh Trí vốn phụ xe cứu thương cho một người chú ngay từ khi còn học cấp 3. Sau đó, do có niềm yêu thích đặc biệt với việc sửa chữa xe ôtô, anh theo học chuyên ngành này tại một trường cao đẳng gần nhà. Ra trường, anh vẫn tiếp tục đi làm cho công ty của chú.

Công việc của anh Trí không chỉ là lái xe mà đôi khi còn là bốc xếp hàng hóa, vật dung y tế... Ảnh: NVCC.

Một buổi tối, anh nằm lướt facebook và đọc được thông tin kêu gọi tình nguyện viên đến tỉnh Bắc Giang từ một người làm việc tại Báo Bắc Giang. 3h sáng ngày 22.5, anh chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo, khẩu trang và nước sát khuẩn rồi xin phép công ty để mượn xe cứu thương lên đường đến nơi tâm dịch.

Nghe tin con trai định ra Bắc làm thiện nguyện, bố mẹ anh Trí phản đối kịch liệt. Người bình thường, nếu đi một quãng đường gần 600km từ Quảng Bình ra Bắc Giang ngay trong đêm đã hết sức nguy hiểm thì nay con trai ông bà lại định đến nơi mà nhiều người muốn tránh. Để bố mẹ hiểu và thông cảm, anh Trí đã phải động viên và làm cho bố mẹ hiểu hơn việc làm ý nghĩa này. Cuối cùng, anh cũng được gia đình đồng ý.

Anh Đặng Minh Trí trong bộ quần áo bảo hộ phụ giúp cán bộ y tế vận chuyển đồ. Ảnh: NVCC.
Anh Đặng Minh Trí trong bộ quần áo bảo hộ phụ giúp cán bộ y tế vận chuyển đồ. Ảnh: NVCC.

Sau bố mẹ, người yêu hay tin cũng giận dỗi, thậm chí đòi chia tay nếu anh Trí quyết tâm đi. Bằng sự thuyết phục khéo léo, cuối cùng Trí cũng nhận được cái gật đầu của bạn gái.

“Tôi đọc được thông báo và chỉ muốn đến đó để góp sức mình. Tôi có kinh nghiệm trong việc chạy xe cứu thương nên cũng không lo lắng nhiều”, anh Trí bộc bạch.

Có mặt tại tỉnh Bắc Giang lúc 17h ngày 22.3, sau một quãng đường khá dài và vất vả, anh Trí gọi điện cho người anh tại Báo Bắc Giang. Ngay sau đó, anh được ông Nguyễn Xuân Tình, Chánh Văn phòng Sở Y tế Bắc Giang tiếp đón và đưa đến nơi ăn ở phù hợp.

Mọi người cần còn có sức để đi

Công việc lái xe cứu thương của anh Trí vốn không có giờ giấc cố định, không phải ngày làm 8 tiếng rồi về nghỉ ngơi như bao người bình thường khác. Hơn hết, Bắc Giang đang trong trạng thái “căng thẳng” nên công việc của anh Trí luôn trong tâm thế “gọi cái đi ngay”.

Anh Trí tâm sự: “Có ngày cao điểm tôi chạy hơn chục chuyến, bắt đầu từ 6h sáng đến 24h. Nếu cần gấp, tôi phải đi trong đêm, từ 2h - 6h sáng là chuyện bình thường”.

Những giây phút nghỉ ngơi, tranh thủ lưu giữ kỷ niệm rất hiếm hoi... Ảnh: NVCC.
Giây phút nghỉ ngơi, tranh thủ lưu giữ kỷ niệm rất hiếm hoi... của anh Trí và đội ngũ tuyến đầu tại Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Giờ giấc làm việc không cố định nên chuyện ăn uống, nghỉ ngơi cũng không cố định. Khi được hỏi về chuyện ăn ngủ, anh Trí kể: “Tranh thủ nghỉ giữa các chuyến, tôi sẽ ngủ, nghỉ được lúc nào hay lúc ấy, lúc mọi người cần mình thì mình còn có sức để đi”.

Được biết, ngoài việc phải trở đoàn y, bác sĩ đi lấy mẫu bệnh, di chuyển các mẫu bệnh, vật tư y tế… anh Trí sẽ phụ trách chở cả hàng hóa tiếp tế từ các nơi. Nếu thiếu xe và cần gấp, anh sẽ chở cả các bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Không chỉ chở hàng, anh Trí kiêm luôn việc bốc vác, sắp xếp hàng hóa… Do được phân vào đoàn dược sĩ, đa phần là phụ nữ nên "mì chính cánh" sẽ phải giúp đỡ họ nhiều hơn. Bốc xếp hàng hóa sao cho nhanh chóng, an toàn, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 là câu "thần chú" ngày nào anh Trí cũng tâm niệm.

Anh Trí cùng các cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: NVCC.
Anh Trí cùng các cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Thời gian nghỉ ngơi cho bản thân còn không đủ nhưng để "hậu phương" an lòng, mỗi ngày anh Trí vẫn cố gắng gọi về nhà ít phút để bố mẹ khỏi lo lắng. “Bố mẹ động viên tôi phải biết bảo vệ bản thân thì mới có thể giúp đỡ người dân Bắc Giang. Riêng người yêu, tôi chỉ có thể động viên cô ấy qua cuộc gọi trực tuyến, 10 - 15 phút để hỏi han, nhìn mặt nhau là tôi đã có động lực lắm rồi”, anh Trí chia sẻ.

24 tuổi, chàng trai trẻ không có ước mơ cao vời, anh chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản là muốn cứu giúp mọi người. Anh Trí cũng gửi lời khuyên các bạn trẻ nếu muốn giúp Bắc Giang thì chỉ cần ở nhà. "Mong các bạn chung sức, chung lòng chính là đang cứu người dân Bắc Giang và cứu chính bản thân mọi người", anh Trí nhắn nhủ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang động viên cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Huyền |

Ngày 6.6, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà và động viên các cán bộ y tế nơi tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang và Trung tâm dạy nghề của Hội Nông dân tỉnh.

Bắc Ninh, Bắc Giang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”

Phương Uyên |

Ngay từ đầu khi dịch xảy ra, bên cạnh các biện pháp quyết liệt chống dịch, lãnh đạo 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh luôn giữ vững quan điểm “vừa chống dịch, vừa sản xuất” không để các chuỗi cung ứng bị đứt gãy và cũng không để hàng hóa, đặc biệt là nông sản bị ách tắc, ùn ứ.

Gần 7.000 công nhân đã được chuyển khỏi "điểm nóng" Núi Hiểu- Bắc Giang

Thùy Linh |

Tới thời điểm hiện tại, địa phương đã chuyển thành công gần 7.000 công nhân từ “điểm nóng” thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu- Bắc Giang) tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Nóng nhất 24h: Bắc Giang điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trẻ em

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Vải thiều được bán trên các sàn thương mại điện tử nào?; Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính;...

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang động viên cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Huyền |

Ngày 6.6, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà và động viên các cán bộ y tế nơi tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang và Trung tâm dạy nghề của Hội Nông dân tỉnh.

Bắc Ninh, Bắc Giang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”

Phương Uyên |

Ngay từ đầu khi dịch xảy ra, bên cạnh các biện pháp quyết liệt chống dịch, lãnh đạo 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh luôn giữ vững quan điểm “vừa chống dịch, vừa sản xuất” không để các chuỗi cung ứng bị đứt gãy và cũng không để hàng hóa, đặc biệt là nông sản bị ách tắc, ùn ứ.

Gần 7.000 công nhân đã được chuyển khỏi "điểm nóng" Núi Hiểu- Bắc Giang

Thùy Linh |

Tới thời điểm hiện tại, địa phương đã chuyển thành công gần 7.000 công nhân từ “điểm nóng” thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu- Bắc Giang) tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Nóng nhất 24h: Bắc Giang điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trẻ em

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Vải thiều được bán trên các sàn thương mại điện tử nào?; Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính;...