"Cha mẹ kiệu con” phút giây giao thừa giữa biển người tại Hải Phòng

VƯƠNG TRẦN |

Rạng sáng ngày 1.1.2018, nhiều em bé được phụ huynh “kiệu trên vai” hòa cùng dòng người tấp nập trên địa bàn thành phố Hải Phòng để tận hưởng không khí đón năm mới cùng những chương trình nghệ thuật sôi động.

Cùng PV Lao Động ngắm nhìn những khoảnh khắc chào đón năm mới 2018 tại Hải Phòng.

 
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến thu hút hàng nghìn người dân tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: Trần Vương
 
Một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu ngay tại quảng trường Nhà hát thành phố phục vụ người dân đón năm mới. Ảnh: Trần Vương 
 
Trong thời khắc chờ chuyển giao giữa năm 2017 và năm 2018, nhiều em nhỏ đã cùng được phụ huynh đưa tới khu vực trung tâm để tận hưởng không khí rộn ràng. Ảnh: Trần Vương 
 
Nhiều em nhỏ đã được các bậc sinh thành "kiệu lên vai" đón năm mới. Ảnh: Trần Vương 
 
Trong không gian quá đông người, chỉ có cách kiệu hoặc bế cao các em bé lên mới có thể quan sát được chương trình. Ảnh: Trần Vương
 
Đây cũng là một trong những cách để không bị lạc trẻ nhỏ tại khu vực dòng người quá đông đúc. Ảnh: Trần Vương 
 
 
 
 Khắp các khu vực tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng cũng được trang hoàng lộng lẫy để chào đón năm mới 2018. Ảnh: Trần Vương
 
 Nhiều trẻ em được hòa mình vào không khí đón năm mới tại không gian cộng đồng. Ảnh: Trần Vương
 
 Các bậc phụ huynh không ngại mệt nhọc để kiệu con xem chương trình ca nhạc và các tiết mục nghệ thuật sôi động. Ảnh: Trần Vương
 
 Những phút giây gia đình cùng nhau đón năm mới 2018. Ảnh: Trần Vương
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn ngộp thở đón chào năm mới

Ngọc Tiến |

Tối 31.12, lượng người đổ dồn về trung tâm TP.HCM để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và đón chào màn trình diễn pháo hoa, đông nghẹt đến ngộp thở.

TPHCM: Pháo hoa rực trời mừng năm mới 2018

Trường Sơn |

Thời khắc giao thừa vừa điểm, những loạt pháo hoa lại bùng sáng trên bầu trời TPHCM trong tiếng hò reo của người dân.

Phố đi bộ không còn chỗ trống, người dân phải đu cây đón năm mới

Cường Ngô - Sơn Tùng |

Vì muốn dễ dàng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào năm mới, hàng nghìn người phải đu cây, trèo lên nóc nhà vệ sinh bởi phố đi bộ Hồ Gươm không còn chỗ trống.

Nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ra biển ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Tàu Hoàng Gia 46 chở hàng nghìn tấn gạo va vào đá ngầm ở khu vực biển thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi và bị thủng giữa thân tàu, có nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ra biển.

Công nhân mong chờ nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ phù hợp với mức thu nhập

KHÁNH LINH |

Đối với người lao động xa quê vào miền Nam lập nghiệp, sinh sống, với mức lương công nhân chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, việc mua được 1 căn nhà ở để ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp” đang ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản ngày một tăng.

Ngày đầu đi làm, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng) tiếp tục nâng số lượng chuyến bay và hành khách đến, xác lập kỷ lục khách giai đoạn cao điểm sau Tết.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Sài Gòn ngộp thở đón chào năm mới

Ngọc Tiến |

Tối 31.12, lượng người đổ dồn về trung tâm TP.HCM để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và đón chào màn trình diễn pháo hoa, đông nghẹt đến ngộp thở.

TPHCM: Pháo hoa rực trời mừng năm mới 2018

Trường Sơn |

Thời khắc giao thừa vừa điểm, những loạt pháo hoa lại bùng sáng trên bầu trời TPHCM trong tiếng hò reo của người dân.

Phố đi bộ không còn chỗ trống, người dân phải đu cây đón năm mới

Cường Ngô - Sơn Tùng |

Vì muốn dễ dàng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào năm mới, hàng nghìn người phải đu cây, trèo lên nóc nhà vệ sinh bởi phố đi bộ Hồ Gươm không còn chỗ trống.