Cao điểm nắng nóng, xe ôm công nghệ kín mít đồ nghề chạy suốt ngày

KHÁNH AN |

Giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Nội, nhiều xe ôm công nghệ, người giao hàng vẫn phải ra đường để mưu sinh.

6h20 sáng, khi truy cập vào ứng dụng và thấy có thông báo, anh Nguyễn Mạnh Cường (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhanh tay ấn nhận cuốc xe đầu tiên trong ngày.

Liên tục từ lúc đó đến 11h trưa, anh Cường nhận thêm 8 cuốc xe khác. Sau đó, anh quyết định nghỉ ngơi dưới bóng cây tại phố Nghĩa Tân để chuẩn bị cho "khung giờ cao điểm".

"Thông thường buổi sáng rất ít đơn giao đồ ăn, nên tôi thường có mặt quanh khu vực trường học, văn phòng để đợt họ đặt xe ôm. Đến tầm trưa, tôi sẽ di chuyển ra đứng tại các con phố bán nhiều đồ ăn như Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Duy Tân, Trung Hoà... để nhận đơn giao đồ ăn. Khung giờ mà "nổ đơn" nhiều nhất là vào khoảng từ 11h30 - 12h30" - anh Cường nói.

Vào những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, anh Cường trang bị cho bản thân kính râm, khẩu trang... Thay vì mang theo bình nước như các tài xế khác, anh cho biết thường vào các quán trà đá ven đường để vừa được nghỉ ngơi, vừa được uống nước mát.

Anh Cường cho biết, những ngày này, sau khi chạy đơn trong khung giờ trưa, nhiều tài xế chọn về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh quyết định bám trụ ngoài đường để có thêm thu nhập.

Anh cho hay, sau 12h30, tỉ lệ đơn sẽ giảm hẳn. Tuy nhiên, vì nhiều tài xế tắt ứng dụng để nghỉ ngơi nên tỉ lệ anh được nhận đơn vẫn cao.

Đến khoảng 13h-14h, anh Cường mới tranh thủ ăn trưa và ngày làm việc của anh thường kết thúc lúc 22h đêm.

"Lượng khách mỗi ngày không ổn định, có hôm nhiều, hôm ít. Trung bình mỗi ngày tôi được khoảng từ 500-600.000 đồng. Thế nhưng trừ tiền xăng xe, ăn uống thì tôi chỉ còn để ra được hơn 200.000 đồng" - anh Cường nói.

 
Anh Cường ngồi nghỉ dưới bóng cây ven đường. Ảnh: Khánh An
 
Số cuốc xe anh Cường chạy sau một buổi sáng. Ảnh: Khánh An
 
Nam tài xế bị cháy nắng trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Khánh An

Từng bị say nắng nên anh Trần Xuân Thọ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết vào những ngày Hà Nội nắng nóng, anh không ép bản thân làm việc quá sức.

Thông thường, sau mỗi lần giao hàng, anh sẽ nghỉ ngơi vài phút dưới gốc cây hoặc quán nước ven đường. Buổi trưa, sau khi trải qua khung giờ cao điểm, anh về phòng ăn trưa, nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khoẻ làm việc đến tối muộn.

"Tôi thường tắt ứng dụng vào khoảng 13 - 14h để nghỉ ngơi, không cố tham việc. Thời tiết nắng nóng như vậy, nếu cứ cố làm hoặc vạ vật ngoài đường cả ngày sẽ rất dễ đổ bệnh" - anh Thọ nói.

Đến 15h, anh Thọ bật ứng dụng trở lại và bắt đầu chạy xe đến khoảng 21h.

 
 
Các tài xế trang bị găng tay, khẩu trang, kính râm để chống lại cái nắng nóng của Hà Nội. Ảnh: Khánh An

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (30.5), Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất là từ 35-37 độ C.

Để chống chọi lại với nắng nóng gay gắt, nhiều tài xế đã chuẩn bị nước, găng tay và khẩu trang chống nắng... Dù mặc những bộ quần áo kín mít "từ đầu đến chân", song nhiều tài xế vẫn mệt nhoài với sự khắc nhiệt của thời tiết.

 
 
Tài xế tranh thủ nghỉ ngơi ven đường. Ảnh: Khánh An
 
 
Các tài xế tìm bóng mát để nghỉ ngơi sau những lần chạy xe dưới cái nắng như thiêu như đốt. Ảnh: Khánh An
 
Xe ôm công nghệ trang bị mũ áo kín mít để chống nắng. Ảnh: Khánh An
KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng do “mạng nhện” cáp điện giữa lòng Hà Nội

Thảo Phương |

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chưa được hạ ngầm gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khi nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng, người dân Hà Nội đổ xô ra sông giải nhiệt bất chấp nguy hiểm

Minh Hồng |

Thời tiết nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao phổ biến từ 39-40 độ C, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các bãi tắm tự phát ven sông Hồng để giải nhiệt bất chấp mọi cảnh báo nguy hiểm.

Nắng nóng như đổ lửa, phố đi bộ Hồ Gươm vắng bóng người qua lại

Thái Mạnh |

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng tiếp diễn tại các tỉnh phía Bắc, phố đi bộ hồ Gươm chỉ có lác đác người qua lại trong không gian tĩnh lặng, vắng bóng người dân tản bộ, vui chơi trong ngày cuối tuần.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng do “mạng nhện” cáp điện giữa lòng Hà Nội

Thảo Phương |

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chưa được hạ ngầm gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khi nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng, người dân Hà Nội đổ xô ra sông giải nhiệt bất chấp nguy hiểm

Minh Hồng |

Thời tiết nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao phổ biến từ 39-40 độ C, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các bãi tắm tự phát ven sông Hồng để giải nhiệt bất chấp mọi cảnh báo nguy hiểm.

Nắng nóng như đổ lửa, phố đi bộ Hồ Gươm vắng bóng người qua lại

Thái Mạnh |

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng tiếp diễn tại các tỉnh phía Bắc, phố đi bộ hồ Gươm chỉ có lác đác người qua lại trong không gian tĩnh lặng, vắng bóng người dân tản bộ, vui chơi trong ngày cuối tuần.