Ngay đầu cầu Bằng Giang, cách UBND tỉnh vào trăm mét, trước tấm biển KS Bằng Giang nườm nượp cán bộ và khách du lịch, sáng ngày 7.12.2019, nhóm PV Lao Động chứng kiến một phụ nữ bị khẩu trang, treo ngược một con cầy (có khả năng là cầy bạc má) và vô tư rao bán.
Người phụ nữ này kể, đêm qua người nhà đi rừng kiểm tra bẫy thì bắt được con cầy này, chân nó bị dập gãy, vết tích vẫn còn nguyên.
Ngay lúc đó, chúng tôi đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng, với mong muốn xử lý nghiêm các vi phạm.
Trước đó, trên Quốc lộ 3, thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng, chúng tôi gặp nhiều con dúi bị treo, bán cho đông đảo khách đi qua. Người ta buộc đuôi chúng bằng dây cao su, treo lên các cây cọc rào để khách đi qua trông thấy mà hỏi mua.
Theo người bán, họ đều đi săn, bắt, bẫy các loài hoang dã này ở trong rừng, có khi phải đào hố sâu đến tận ngực người trưởng thành mới tóm được con dúi.
Khi chuyển các hình ảnh này đến Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng nếu cơ quan chức năng chứng minh được các loài hoang dã trên nằm trong danh mục được bảo vệ đặc biệt (như cầy hương) thì mức xử lý sẽ rất nghiêm khắc.
Nếu chúng là động vật rừng thông thường, thì bây giờ, quy định mới cũng có chế tài rất rõ ràng, mức phạt có thể lên tới 300 triệu đồng hoặc 12 năm tù (tùy theo mức độ); cần phải bị xử lý triệt để nhằm thượng tôn luật pháp, bảo vệ đa dạng sinh học.
Để xảy ra tình trạng này, không biết kiểm lâm và cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng có biết?