Cần Thơ ra văn bản khẳng định bánh mì là thực phẩm thiết yếu

TRẦN LƯU |

Câu chuyện ổ bánh mì ở Khánh Hòa vẫn đang tạo sức nóng trong dư luận, và khiến nhiều địa phương khác phải vào cuộc nhằm tránh tình trạng tương tự xảy ra...

Ngày 20.7, Sở Công Thương TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc hướng dẫn nhóm hàng thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Có 4 nhóm hàng được Sở Công Thương cần Thơ đưa ra, trong đó, nhóm 1 là nhóm thực phẩm, bao gồm các sản phẩm được chế biến từ bột, tinh bột, là bánh mì, bánh bao, bún...

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết, văn bản này được sở đưa ra sau khi xuất hiện sự việc "bánh mì không phải thực phẩm" từng xảy ra ở Khánh Hòa.

"Việc phân loại các nhóm thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng là để lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch có cơ sở để phân biệt rõ cái nào là thiết yếu và không thiết yếu. Ở chiều ngược lại, người dân cũng sẽ nắm bắt được thông tin, và tự xác định thứ mình sắp mua có phải là thiết yếu hay không. Tránh xảy ra sự việc tương tự từng xảy ra ở Khánh Hòa", ông Bình nói.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra việc "dẹp tiệm, tắt lò bánh mì" cả phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang

Hữu Long |

Trong đơn thư gửi đến Báo Lao Động, nhiều người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang phản ánh về việc thường xuyên bị chính quyền lập biên bản, xử phạt hành chính về hành vi bán bánh mì. Thậm chí có trường hợp chính quyền phường Vĩnh Hòa còn tạm giữ giấy phép kinh doanh đối với chủ lò bánh mì.

Bánh mì không phải là thực phẩm: Một bộ phận cán bộ cơ sở quá yếu kém

Tường Minh |

Những tranh cãi quanh chuyện bánh mì không phải là thực phẩm cộng với nhiều vụ việc tương tự diễn ra gần đây, cho thấy chất lượng của một bộ phận cán bộ cơ sở của chúng ta yếu kém một cách đáng báo động.

Chủ tịch thành phố xin lỗi vì chuyện "bánh mì" của phó chủ tịch phường

Lê Thanh Phong |

Phó chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ nói với công nhân Trần Văn Em: “nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là... món ăn. Lương thực là gạo, rau củ. Thực phẩm là muối, cá, thịt”. Đây là câu nói gây "ồn ào" hai ngày qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiểm tra việc "dẹp tiệm, tắt lò bánh mì" cả phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang

Hữu Long |

Trong đơn thư gửi đến Báo Lao Động, nhiều người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang phản ánh về việc thường xuyên bị chính quyền lập biên bản, xử phạt hành chính về hành vi bán bánh mì. Thậm chí có trường hợp chính quyền phường Vĩnh Hòa còn tạm giữ giấy phép kinh doanh đối với chủ lò bánh mì.

Bánh mì không phải là thực phẩm: Một bộ phận cán bộ cơ sở quá yếu kém

Tường Minh |

Những tranh cãi quanh chuyện bánh mì không phải là thực phẩm cộng với nhiều vụ việc tương tự diễn ra gần đây, cho thấy chất lượng của một bộ phận cán bộ cơ sở của chúng ta yếu kém một cách đáng báo động.

Chủ tịch thành phố xin lỗi vì chuyện "bánh mì" của phó chủ tịch phường

Lê Thanh Phong |

Phó chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ nói với công nhân Trần Văn Em: “nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là... món ăn. Lương thực là gạo, rau củ. Thực phẩm là muối, cá, thịt”. Đây là câu nói gây "ồn ào" hai ngày qua.