Cần Thơ: Đề xuất thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 3.11, qua báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh từ ngày 20.10.2021 đến ngày 2.11.2021, ghi nhận trong 2 tuần qua, TP đã có 2.026 ca F0 (tăng 3,2 lần so với 14 ngày trước đó). Qua đó, Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét việc thực hiện thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ  hiện có 1.625 trường hợp F0 đang được điều trị, từ ngày 8.7 đến 17h ngày 2.11 đã ghi nhận 8.379 F0, trong đó có 1.993 F0 trong cộng đồng. Chỉ riêng ngày 1.11, đã ghi nhận 434 ca mắc mới. Tính đến ngày 2.11, số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà là 12.685 người.

Nhận định tình hình dịch COVID-19, BCĐ phòng chống dịch TP cho biết số lượng F0 tăng nhanh, TP liên tục ghi nhận nhiều ổ dịch mới tại một số hẻm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, công ty,... Do diễn biến dịch phức tạp, từ 9h ngày 1.11, TP.Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. 

Trước tình hình dịch bùng phát trên địa bàn, Sở Y tế đã kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị COVID-19. Tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng với 3.470 giường bệnh. Trên cơ sở vaccine được Bộ Y tế phân bổ, TP thực hiện phân bổ về các quận, huyện  và lập kế hoạch tiêm cho tất cả người dân trên địa bàn. Đồng thời, TP cũng chuẩn bị triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi.

Từ ngày 20.10 - 2.11, TP ghi nhận 203 ca F0 qua tầm soát tại cơ sở y tế, chiếm khoảng 12,49% tổng số F0 phát hiện được. Điều này phản ánh tình hình dịch vẫn còn lưu hành trong cộng đồng. Qua đó, Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét việc thực hiện thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, từng bước nới lỏng, mở cửa đối với các hoạt động đi lại, giao thông, sản xuất, giáo dục, dịch vụ... Các Sở, Ngành, địa phương phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, thường xuyên cập nhật tình hình trên địa bàn TP, các cấp độ dịch từng xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai báo y tế qua QR theo quy định.

Để kiểm soát dịch bệnh, TP.Cần Thơ phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ COVID cộng đồng, đặc biệt là tại các khu nhà trọ, hẻm nhỏ, địa bàn đông dân cư, giám sát kỹ lưỡng những người di chuyển ra vào địa bàn TP.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.

Dây giăng kín lối tại phường "vùng đỏ" duy nhất tại Cần Thơ

Minh Ánh |

Cần Thơ - Là địa phương cấp phường duy nhất xếp ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ), phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) căng dây chắn kín các ngõ ngách vào khu dân cư, những ngôi nhà có người mắc COVID-19 bị phong tỏa. Trong khi đó, các tiểu thương bán hàng phải tái thiết lập "rào chắn" nilon.

Sau 2 ngày “đổi màu”, người dân Cần Thơ động viên nhau hạn chế ra đường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã 2 ngày Cần Thơ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, người dân lao động nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung cảm thấy lo lắng khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp. Trước tình hình đó, người dân Cần Thơ động viên nhau nên hạn chế ra đường, tuyệt đối chấp hành quy định phòng chống dịch để sớm đưa thành phố trở về màu xanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.

Dây giăng kín lối tại phường "vùng đỏ" duy nhất tại Cần Thơ

Minh Ánh |

Cần Thơ - Là địa phương cấp phường duy nhất xếp ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ), phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) căng dây chắn kín các ngõ ngách vào khu dân cư, những ngôi nhà có người mắc COVID-19 bị phong tỏa. Trong khi đó, các tiểu thương bán hàng phải tái thiết lập "rào chắn" nilon.

Sau 2 ngày “đổi màu”, người dân Cần Thơ động viên nhau hạn chế ra đường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã 2 ngày Cần Thơ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, người dân lao động nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung cảm thấy lo lắng khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp. Trước tình hình đó, người dân Cần Thơ động viên nhau nên hạn chế ra đường, tuyệt đối chấp hành quy định phòng chống dịch để sớm đưa thành phố trở về màu xanh.