Cần Thơ có ngập “khủng” trong vài ngày tới?

Kỳ Quan |

Liệu trong vài ngày tới các thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An… sẽ lại ngập khủng trong đợt triều cường giữa tháng 10?

Đợt triều cường cuối tháng 9 đầu, tháng 10 vừa qua gây ngập “lịch sử” TP.Cần Thơ và nhiều đô thị miền Tây. Thế nhưng, thông thường “con nước” (cách người miền Tây gọi triều cường theo âm lịch) rằm và 30 tháng 9 âm lịch (khoảng giữa và cuối tháng 10 dương lịch) mới là thời điểm ngập lũ nặng nhất hàng năm ở miền Tây.

Theo kỹ sư thủy văn Nguyễn Thị Duyên (Đài Khí tượng – Thủy văn Long An), các dự báo đều cho rằng trong “con nước” rằm tháng 9 sắp tới (đợt triều cường trong khoảng từ 13 đến 16.10), các đô thị miền Tây như TP.Cần Thơ, TP.Vĩnh Long, TP.Bến Tre, TP.Mỹ Tho, TP.Tân An,… tiếp tục chịu ngập nặng, nhưng không ngập “khủng” bằng đợt triều cường đã qua.

Nguyên nhân do đỉnh lũ đã không còn, những ngày qua lượng mưa trên toàn vùng không nhiều, “con nước” rằm cũng thấp hơn “con nước” 30…

Cụ thể, mức ngập trong những ngày tới sẽ thấp hơn từ 5 – 10cm so với đợt triều cường đầu tháng 10. Với mức ngập ấy, hầu hết các tuyến đường ở TP.Cần Thơ, TP.Vĩnh Long,… cũng có khả năng bị chìm trong nước, nhưng không đến mức làm cho hầu hầu hết xe gắn máy phải ngưng chạy, học sinh phải nghỉ học.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

TP.Cần Thơ: “Bó tay” với bài toán ngập lụt đô thị

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Đối với người dân Cần Thơ, những cơn mưa lớn hay các đợt triều cường giờ đã trở thành nỗi ám ảnh với những trận ngập khủng khiếp. Trong khi ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, thành phố vẫn cứ loay hoay, không tìm ra được giải pháp hiệu quả nào để ứng phó…

Cần Thơ: Triều cường dâng cao, một phụ nữ rơi xuống hồ mất tích

Thành Nhân |

Một phụ nữ đã rơi xuống hồ Búng Xáng thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tây Đô mênh mông nước, cha mẹ chống xuồng trên đường đưa con đến trường

H.THƠ - T.LƯU - T.NHÂN |

Thủy triều dâng cao khiến sinh hoạt của người dân tại Thành phố Cần Thơ bị đảo lộn. Sáng sớm ngày 30.9, người dân phải bì bõm trên những con lộ mênh mông nước. Khổ nhất là việc đưa học sinh đến trường. Ngồi trên xe môtô hay trên xuồng, nhiều học sinh thất thần, khóc thét và ướt nhem…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Cần Thơ: “Bó tay” với bài toán ngập lụt đô thị

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Đối với người dân Cần Thơ, những cơn mưa lớn hay các đợt triều cường giờ đã trở thành nỗi ám ảnh với những trận ngập khủng khiếp. Trong khi ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, thành phố vẫn cứ loay hoay, không tìm ra được giải pháp hiệu quả nào để ứng phó…

Cần Thơ: Triều cường dâng cao, một phụ nữ rơi xuống hồ mất tích

Thành Nhân |

Một phụ nữ đã rơi xuống hồ Búng Xáng thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tây Đô mênh mông nước, cha mẹ chống xuồng trên đường đưa con đến trường

H.THƠ - T.LƯU - T.NHÂN |

Thủy triều dâng cao khiến sinh hoạt của người dân tại Thành phố Cần Thơ bị đảo lộn. Sáng sớm ngày 30.9, người dân phải bì bõm trên những con lộ mênh mông nước. Khổ nhất là việc đưa học sinh đến trường. Ngồi trên xe môtô hay trên xuồng, nhiều học sinh thất thần, khóc thét và ướt nhem…