Căn cứ vào đâu để nói các em nhỏ bị bạo hành tại Đà Nẵng “không sao”?

Nguyễn Hà - Thùy Trang |

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho rằng, các em nhỏ tại nhóm trẻ Mẹ Mười (Thanh Khê, Đà Nẵng), kể cả trẻ trực tiếp bị bạo hành, không có biểu hiện tổn thương về tinh thần và thể xác đang khiến dư luận bức xúc.

Đến chiều tối 21.5, Sở Giáo dục Đà Nẵng có công văn báo cáo UBND TP. Đà Nẵng về tình hình bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ Mười. Văn bản này cho biết, các em nhỏ tại nhóm trẻ Mẹ Mười, kể cả các em bị bạo hành không có biểu hiện tổn thương về tinh thần và thể xác. Thông tin này gây những phản ứng trái chiều, bởi việc khẳng định các em không bị ảnh hưởng gì vào thời điểm chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện sự việc là không hợp lý.

Văn bản báo cáo của Sở GDĐT Đà Nẵng cho rằng các trẻ em ở nhóm trẻ Mẹ Mười, kể cả trẻ bị bạo hành không ảnh hưởng gì về thể xác và tinh thần.
Văn bản báo cáo của Sở GDĐT Đà Nẵng cho rằng các trẻ em ở nhóm trẻ Mẹ Mười, kể cả trẻ bị bạo hành, không có biểu hiện tổn thương về tinh thần và thể xác.

Nguyên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Thị An cho rằng, giai đoạn gần đây, chính quyền các cấp ở các địa phương đã cảnh báo rất nhiều lần về vấn đề bạo hành trẻ em mà Đà Nẵng lại tiếp tục xảy ra sự việc bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng như vậy là điều vô cùng đáng tiếc.

Việc trẻ em bị bạo hành sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các em rất lớn, các em sẽ bị sốc, hoảng sợ, ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh và ảnh hưởng chung đến sự phát triển toàn diện cả về thể xác và tinh thần. Không những thế, các em nhỏ khác chứng kiến cảnh bạo hành đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước ý kiến của Sở GDĐT Đà Nẵng cho rằng các em bị bạo hành thời điểm đó không bị ảnh hưởng về thể xác và tinh thần, bà An nêu quan điểm không đồng tình với điều này. “Căn cứ vào đâu để nói như vậy, nói như vậy là không có cơ sở. Cần phải đặt mình vào vị trí của các em, nói các em không ảnh hưởng là sai, tôi cho rằng y học phải vào cuộc để làm rõ điều này” – bà An khẳng định.

Cũng theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, cần phải có chế tài thật nặng, không chỉ dừng lại ở mức phạt dân sự mà phải nâng lên mức hình sự: “Chính quyền địa phương, các phòng, sở giáo dục phải vào cuộc ngay lập tức. Bạo hành là đánh người, vụ việc không đơn giản để xử lý dân sự nữa mà phải xử lý hình sự và công khai việc này”.

Nhóm trẻ độc lập của bà Đinh Thị Hồng được UBND phường Chính Gián cấp quyết định thành lập ngày 9.5.2013. Chủ nhóm trẻ có bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non. Số trẻ tại nhóm là 14 trẻ, trong đó 3 trẻ có độ tuổi từ 6 đến 12 tháng, 11 trẻ có độ tuổi từ 13 đến 36 tháng. Người thực hiện hành vi bạo hành chính là chủ cơ sở, sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND phường Chính Gián đã rút giấy phép và đình chỉ hoạt động nhóm trẻ độc lập của bà Đinh Thị Hồng.

Nguyễn Hà - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: “Những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết đâu”

Lê Phương |

Trưa 21.5, trên mạng xã hội đăng tải clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (hẻm 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, TP. Đà Nẵng) do bà Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972) làm chủ cơ sở. Sự việc gây xôn xao dư luận. Trao đổi với PV, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù các cơ sở trông trẻ tư nhân đã có chuyển biến nhưng vẫn xuất hiện nhiều chuyện, những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết mà vẫn còn.

Dư luận phẫn nộ trước cảnh bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Nguyễn Tri |

Clip bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười (Thanh Kê, Đà Nẵng) từ tháng 4.2018 bất ngờ được tung ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nhóm trẻ Mẹ Mười thừa nhận sai phạm, từng kí cam kết không bạo lực

THUỲ TRANG |

Nhóm trẻ Mẹ Mười - nơi đang khiến người dân phẫn nộ vì hình ảnh đè trẻ ra đổ thức ăn, xách đầu, nhét dẻ vào mồm... - hoạt động có giấy phép rõ ràng và từng kí cam kết không xảy ra tình trạng bạo lực với trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: “Những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết đâu”

Lê Phương |

Trưa 21.5, trên mạng xã hội đăng tải clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (hẻm 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, TP. Đà Nẵng) do bà Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972) làm chủ cơ sở. Sự việc gây xôn xao dư luận. Trao đổi với PV, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù các cơ sở trông trẻ tư nhân đã có chuyển biến nhưng vẫn xuất hiện nhiều chuyện, những chuyện báo chí phát hiện chưa phải đã hết mà vẫn còn.

Dư luận phẫn nộ trước cảnh bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Nguyễn Tri |

Clip bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười (Thanh Kê, Đà Nẵng) từ tháng 4.2018 bất ngờ được tung ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nhóm trẻ Mẹ Mười thừa nhận sai phạm, từng kí cam kết không bạo lực

THUỲ TRANG |

Nhóm trẻ Mẹ Mười - nơi đang khiến người dân phẫn nộ vì hình ảnh đè trẻ ra đổ thức ăn, xách đầu, nhét dẻ vào mồm... - hoạt động có giấy phép rõ ràng và từng kí cam kết không xảy ra tình trạng bạo lực với trẻ.