Cận cảnh vườn hoa hồ Gươm bị tàn phá kinh hoàng sau đêm Giao thừa

P.V (t/h) |

Sau Giao thừa, các vườn hoa quanh hồ Gươm bị tàn phá, có khu vực toàn bộ cây biến mất chỉ sau 1 đêm.

Sáng nay (1.1), ai đi qua khu vực vườn hoa gần đền Ngọc Sơn cũng sửng sốt trước cảnh hàng trăm cây bị tàn phá, "san phẳng" chỉ sau 1 đêm. Một ô trồng cây khoảng 10m2 mọc đã cao đến đầu gối đêm hôm trước còn xanh tốt, đến sáng nay không còn cây nào, theo Vietnamnet.

Bà Lê Thu Trà (60 tuổi, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Sáng nào vợ chồng tôi cũng ra đây tập thể dục, nay đi qua không thấy bóng dáng một cây nào nữa, tôi không ngờ chỉ sau 1 đêm đã mất hết cả vườn như thế này. Ai đi qua không biết lại tưởng đây chỉ là một luống đất bỏ không".

 
 Hình ảnh lúc 19h tối qua (31.12.2017).
 
Và lúc 9h sáng nay (1.1.2018). 

Chị Nguyễn H (bán hàng gần đó) cho biết: Đêm qua có một sân khấu biểu diễn ở đây, thanh niên, người người đi xem đứng hết lên bồn hoa, cây cối. Một số bảo vệ ra nhắc nhở không cho giẫm vào nhưng không cản được dòng người ùn ùn đổ về.

 
 Nam thanh nữ tú băng qua đây đêm qua.

Trước đó, đêm 31.12.2017, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra lễ hội đếm ngược mừng năm mới, hàng nghìn người đã chen lấn từ 19h.

 
Nhiều người dân sống quanh khu vực cảm thấy tiếc nuối vườn hoa đã mọc cao nhưng bị tàn phá chỉ sau một đêm. Khả năng cây sống sót gần như không có. 
 
Một nhân viên của Đội an ninh trật tự đô thị (quận Hoàn Kiếm) cho biết dù đã nhắc nhở không ít nhưng do lực lượng mỏng nên không kiểm soát xuể. 
 
Một vườn hoa khác gần ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng cũng trong tình trạng tương tự đêm qua. 
 
Hoa bị giẫm dập nát. Đến sáng nay, cảnh tượng để lại là một nửa vườn hoa bị “san phẳng“. 
Hoa tơi tả. Những bước chân giẫm lên hoa đã tạo thành lối đi.
Hoa tơi tả. Những bước chân giẫm lên hoa đã tạo thành lối đi.
P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Lê Thanh Phong |

Sau đêm đón giao thừa 2018, phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM là một phố rác. Chuyện này không mới, bởi vì ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này, cứ sau một buổi sinh hoạt ở nơi công cộng hay lễ hội, cái còn lại là một núi rác. Chung quanh khu vực Hà Nội đêm qua cũng như vậy, hình như rác là một đặc sản của lễ hội thì phải.

Sài Gòn ngộp thở đón chào năm mới

Ngọc Tiến |

Tối 31.12, lượng người đổ dồn về trung tâm TP.HCM để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và đón chào màn trình diễn pháo hoa, đông nghẹt đến ngộp thở.

Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng

Cường Ngô |

Người dân lên phố đi bộ Hồ Gươm đón Tết, "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" với giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/xe.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Lê Thanh Phong |

Sau đêm đón giao thừa 2018, phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM là một phố rác. Chuyện này không mới, bởi vì ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này, cứ sau một buổi sinh hoạt ở nơi công cộng hay lễ hội, cái còn lại là một núi rác. Chung quanh khu vực Hà Nội đêm qua cũng như vậy, hình như rác là một đặc sản của lễ hội thì phải.

Sài Gòn ngộp thở đón chào năm mới

Ngọc Tiến |

Tối 31.12, lượng người đổ dồn về trung tâm TP.HCM để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và đón chào màn trình diễn pháo hoa, đông nghẹt đến ngộp thở.

Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng

Cường Ngô |

Người dân lên phố đi bộ Hồ Gươm đón Tết, "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" với giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/xe.