Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, TP. Yên Bái cho biết, gần 30 năm nay họ phải đi lại trên "cầu tạm" bắc qua ngòi Lâu sang địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên để cho con em đi học, đi làm thuê.
Ông Đinh Văn Vinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, người đầu tiên đứng lên hô hào bà con làm cây cầu này cho biết: "Trước đây, bà con đi lại vất vả quá nên tôi đã thống nhất mọi người cùng nhau làm một cây cầu nhỏ để bắc qua ngòi Lâu đi sang bên Quốc lộ 37 (hướng TP.Yên Bái đi Nghĩa Lộ) để bà con và các cháu học sinh đi lại thuận lợi hơn".
Ông Đào Xuân Thắng – Trưởng thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu chia sẻ, trong thôn có 50 hộ dân, hơn 200 nhân khẩu thường xuyên đi lại trên cây cầu này.
Việc cây cầu bắc qua ngòi Lâu giúp cho bà con đi lại thuận tiện hơn, người lớn thì đi làm, trẻ con đi học. Hàng ngày cũng đến hàng trăm lượt người qua lại.
“Chúng tôi chỉ mong muốn có một cây cầu nhỏ kiên cố để người dân đi lại mùa mưa đỡ vất vả. Chứ cầu năm nào người dân cũng làm nhưng chỉ dùng được vài tháng rồi đến mùa mưa lũ lại trôi mất, dân không có cầu để đi lại rất khó khăn, vất vả”, ông Thắng cho hay.
Theo ông Thắng, người dân trong thôn đã nhiều lần phản ánh, đề nghị lên chính quyền nhưng đều bị từ chối. Thậm chí thường xuyên bị nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ.
Chiều 31.5, theo ghi nhận của PV, cây cầu được lắp ráp từ hàng nghìn thanh gỗ dân mua từ các xưởng ván bóc, tận dụng gỗ tại các gia đình để đóng, ghép thành cầu.
Cầu có chiều dài hơn 50m, chiều ngang 1m2, với 2 cột trụ là những tải đá được gom nhặt từ ngòi Lâu rồi xếp lại thành trụ, được bảo vệ bằng phên nứa do người dân nơi đây tự đan cuốn tròn bao quanh các tải đá, sỏi.
Khi đi lại trên cầu này, PV dễ dàng nhận thấy mỗi lần đi qua là những lần rung lắc, những âm thanh va chạm của những thanh gỗ đóng vào ván sàn lách tách.
Đối với những phụ nữ, trẻ em hay người lái xe non tay không dám đi thì phải xuống xe dắt qua cầu, trẻ con muốn đi qua cầu lúc nào cũng phải có người lớn đi cùng để đảm bảo an toàn.
Thời điểm có mặt, PV chứng kiến nhiều xe khi đi đến giữa cầu hay đoạn dốc thì hỏng máy, chết máy, nhiều xe loạng choạng.
Vị Trưởng thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu cũng xác nhận những cảm nhận của PV.
Ông Thắng chia sẻ, xuất phát từ thực tế của các hộ dân trong thôn, bản thân gia đình ông cũng thường ngày đi trên cây cầu này và biết được sự nguy hiểm của nó. Đã có một số trường hợp mới đi non tay hay trời đêm tối bị ngã xuống ngòi Lâu.
Để tìm hiểu thêm vụ việc, PV đã trao đổi với ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch xã Âu Lâu.
Theo ông Hải, chính quyền xã đã nắm được thông tin và nhiều lần đề nghị người dân trong thôn dỡ bỏ cầu tạm, không đi lại trong mùa mưa vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Ông Hải cho biết thêm, trên địa bàn xã có 1 cây cầu, 1 cầu đang hoàn thiện và sắp tới chuẩn bị xây dựng thêm 1 cầu gần trung tâm xã kết nối các thôn nên không xây dựng cầu tại khu vực này.
"Việc người dân tự ý mở cầu là nguy hiểm, không an toàn. Chỉ một số hộ dân tự mở để đi lại sang xã Lương Thịnh làm việc nên xã yêu cầu tháo dỡ và đi cầu chính để đảm bảo an toàn", ông Hải nói.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại cây cầu bắc qua ngòi Lâu trên địa bàn thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.