Ngày 30.1.2022 (tức 28 Tết), khi những đồng nghiệp đã về quê đón Tết với gia đình thì điều dưỡng Lê Thanh Huyền (Khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) vẫn phải ở lại Hà Nội để bán nốt số hàng rong còn lại mong có thêm đồng ra đồng vào để đón Tết.
Chị Huyền là nhân vật chính trong bài viết: Bệnh viện nợ lương bác sĩ phải đi bán rau, ship hàng đăng trên Báo Lao Động đăng vào ngày 17.11.2021 phản ánh cuộc sống khó khăn của gần 160 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị đơn vị này nợ 50% lương kéo dài từ tháng 5.2021. Trong đó, có cả những nhân viên y tế tăng cường, hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM.
Mới đây, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã chi trả số tiền nợ lương nói trên cho cán bộ, y, bác sĩ, người lao động tại bệnh viện.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Huyền cho biết, ngày 25.1 vừa qua, chị đã nhận được đủ các khoản tiền lương mà cơ quan nợ từ tháng 5.2021, cùng tiền thưởng và một số khoản khác, tổng số tiền là 33 triệu đồng.
Tuy vậy, nữ điều dưỡng cho biết đã phải lấy phần lớn số tiền đó để trả nợ cho người quen đã vay trước đó trong những ngày bị nợ lương. Số dư còn lại trong tài khoản cũng không đủ để gia đình đón Tết.
“Dù còn hơn 1 ngày nữa là đến năm mới rồi, cũng muốn về lắm nhưng nhìn số hàng còn lại cũng phải bán cố cho hết chứ có một số mặt hàng không thể bảo quản lâu được. Thời điểm này hầu hết mọi người cũng đều đã về quê nên hàng càng khó bán hơn”, chị Huyền nói.
Đồng nghiệp của chị Huyền là dược sĩ Đỗ Thị Thanh (Khoa Dược – Bệnh viện Tuệ Tĩnh) kể, đã rơi nước mắt khi nhận được thông báo trả lương.
“Tôi không còn nhớ đã cùng các đồng nghiệp đứng lên đòi quyền lợi biết bao nhiêu lần rồi, nhiều lúc chúng tôi hết sức thất vọng và nghĩ rằng sẽ không có đồng nào để tiêu Tết. Tôi thực sự rất vui và phấn khởi", chị Thanh nói.
Một quãng thời gian dài bị bệnh viện nợ lương, chị Thanh cũng phải vay mượn, xoay sở đủ đường để có tiền duy trì cuộc sống gia đình.
Nhà chị Thanh có 6 người, trong đó có 2 con nhỏ, còn chồng là quân nhân từng bị tai nạn cách đây hơn 7 năm. Chính vì vậy, dù nhà ở huyện Ba Vì (Hà Nội), nhưng mỗi ngày, nữ dược sĩ cũng phải đi về 100 km để chăm lo cho gia đình.
Lần nhận lương này, chị Thanh được bệnh viện chuyển vào tài khoản gần 38 triệu đồng, tương đương 50% lương của 8 tháng của năm 2021.
"Tiền lương nhận được tôi sẽ thanh toán khoản nợ cho một số người đã vay, ngoài ra, tôi cũng có một khoản để chi tiêu vào dịp Tết, sắm cho con cái bộ quần áo mới, và gửi cho bên nội ngoại chút quà cáp dù chẳng có là bao”, chị Thanh bộc bạch.
Dù yên tâm được một phần vì đã nhận được đủ lương từ tháng 5.2021 đến nay, nhưng nhắc đến những ngày ra Tết sắp tới, chị Thanh cũng tỏ ra lo lắng vì không biết tình trạng nợ lương có tiếp tục tiếp diễn hay không.
Còn chị Trần Thị Hòa (SN 1987) cho biết, được trả lương vào dịp cận Tết, ai cũng vui mừng, bản thân chị vẫn cảm thấy lâng lâng vì tiền nợ lương đến nay đã được bệnh viện trả đủ.
"Khoảng 38 triệu tiền lương thưởng mới nhận được trong thời gian vừa qua nhưng tôi cảm thấy những đồng tiền đó rất giá trị. Năm hết Tết đến, cũng may mà có một chút đồng ra, đồng vào để lo cho con cái bộ quần áo mới, sắm sửa cho gia đình một cái Tết sum vầy", chị Hòa nói.
Chia sẻ với Báo Lao Động, nhiều y, bác sỹ đều có chung mong muốn cơ quan và đơn vị sớm có hướng phát triển cụ thể để bệnh viện đi lên, đời sống của cán bộ, nhân viên y tế được đảm bảo.