Cảm động sinh viên chống chọi ung thư để tốt nghiệp đại học trước khi mất

SỞ HẠ |

Biết mình mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, chàng sinh viên năm cuối vẫn quyết tâm vừa trị bệnh, vừa dồn sức rút ngắn chương trình học xuống còn 3,5 năm để kịp hoàn thành ước mơ đầu tiên, và cũng là cuối cùng của mình: Nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Ngày 18.4, tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã diễn ra buổi lễ trao bằng đặc biệt tại nhà của một sinh viên. Buổi trao bằng đã lấy không ít nước mắt của những người chứng kiến.

Cô Trần Thanh Trúc và bạn bè đến nhà để trao bằng tốt nghiệp đại học cho Đông Khang. Ảnh: T.T
Cô Trần Thanh Trúc và bạn bè đến nhà để trao bằng tốt nghiệp đại học cho Đông Khang. Ảnh: T.T

Phát hiện mắc căn bệnh quái ác vào lúc đang năm cuối đại học, Nguyễn Đông Khang - sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ) - cũng không từ bỏ việc học.

“Con định khỏe, học kỳ 1 con đi học lại, hoàn thành ước mơ đầu tiên là tốt nghiệp đại học của con”, lời tâm sự vào ngày 06.6.2019 của Khang với một thầy giáo trong trường.

Sau khi khám chữa bệnh tại TPHCM, Khang được các bác sĩ đưa ra 2 phương án: Hóa trị hoặc phải tiêm thuốc liên tục mỗi ngày. Sau nhiều lần cân nhắc, Khang chọn phương án 2, để không phải chịu bốn bức tường của bệnh viện và đau đớn của hóa trị mà quan trọng hơn, với phương án này, Khang sẽ được về nhà để tiếp tục đến trường để hoàn thành ước mơ của mình.

Sống chung với bệnh tật, Đông Khang vẫn luôn giữ thái độ lạc quan và quay lại trường để hoàn thành những học phần cuối cùng của mình ở giảng đường đại học...

Trong suốt thời gian dài điều trị, đều đặn mỗi tháng Khang phải lên bệnh viện ở TPHCM để thay máu một lần. Dù vất vả rất nhiều, nhưng trong suốt thời gian này, chưa một ai thấy được vẻ mệt mỏi hay than vãn của Khang trên trường.

Chia sẻ với bạn bè cùng lớp, Khang biết mình không còn nhiều thời gian, nên quyết tâm cố gắng bằng mọi giá để hoàn thành chương trình học trong thời gian 3,5 năm thay vì 4 năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Khang phải tăng khối lượng học nhiều hơn trong hoàn cảnh cơ thể đang bị căn bệnh ung thư máu hành hạ. Cuối cùng, điều mơ ước cũng thành, Khang đã hoàn thành việc học như mong muốn với kết quả luận văn tốt nghiệp ở điểm A.

Đông Khang và gia đình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: T.T
Đông Khang và gia đình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: T.T

Ngày 17.4, nhận được tin Đông Khang đã được đưa về nhà theo lời khuyên của bác sĩ điều trị nhiều lần theo hướng xấu, thầy Nguyễn Thanh Tùng (nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ) lập tức liên hệ với các nơi có liên quan nắm thông tin về kết quả học tập của Khang.

Cùng thời điểm này, cô Trần Thanh Trúc - Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng) – đã liên hệ nhận quyết định, bảng điểm, bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục cho Khang.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô Trúc và thầy Tùng thống nhất sáng ngày 18.4 cùng đến thăm và trao bằng tốt nghiệp cho Khang. Buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt này diễn ra tại nhà và do sức khỏe của Khang đã rất yếu, phải nằm trên giường nhận bằng.

Bằng giọng nói yếu ớt, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, Khang vẫn không quên cảm ơn thầy, cô, nhà trường và các mạnh thường quân đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Một ngày sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, Khang đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm vui trọn vẹn ước mơ của mình.

Nói về sinh viên đặc biệt này, cô Trúc cho biết, Khang là học sinh khá giỏi của khoa, em luôn là người nghiêm túc trong học tập và hoạt động của khoa, là một lớp trưởng chuẩn mực trong nhiều năm liền.

Nhiều thầy cô và bạn bè cũng kể về Khang là một sinh viên chăm ngoan. Ngoài giờ học, Khang còn đi làm thêm với mong muốn thu thập nhiều kinh nghiệm cho tương lai.

Căn bệnh quái ác vẫn không ngăn được ý chí của chàng sinh viên luôn sống nghiêm túc ngay cả trong học tập, sinh hoạt. Thậm chí, bệnh tật còn làm tinh thần đó của Khang mạnh mẽ hơn để hoàn thành ước mơ đầu tiên và cũng là cuối cũng của đời mình.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng 30 triệu đồng cho đoàn viên mắc bệnh ung thư

Tuyết Phan |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn vừa đến thăm và trao số tiền 30.000.000 đồng ủng hộ cho đoàn viên Võ Thiên Thanh, mắc bệnh ung thư (ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Mai Phương và những nghệ sĩ Việt qua đời vì ung thư khiến khán giả xót xa

Quỳnh Vũ |

Căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của Mai Phương và nhiều nghệ sĩ Việt trong sự tiếc nuối của bao người hâm mộ.

Cảm phục hành trình kiên cường chống chọi ung thư của Mai Phương

Anh Nhàn |

Một năm rưỡi điều trị và chống chọi với bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương luôn thể hiện tinh thần lạc quan khiến nhiều người nể phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao tặng 30 triệu đồng cho đoàn viên mắc bệnh ung thư

Tuyết Phan |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn vừa đến thăm và trao số tiền 30.000.000 đồng ủng hộ cho đoàn viên Võ Thiên Thanh, mắc bệnh ung thư (ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Mai Phương và những nghệ sĩ Việt qua đời vì ung thư khiến khán giả xót xa

Quỳnh Vũ |

Căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của Mai Phương và nhiều nghệ sĩ Việt trong sự tiếc nuối của bao người hâm mộ.

Cảm phục hành trình kiên cường chống chọi ung thư của Mai Phương

Anh Nhàn |

Một năm rưỡi điều trị và chống chọi với bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương luôn thể hiện tinh thần lạc quan khiến nhiều người nể phục.