Huyện đoàn Đăk Hà tiếp nhận nhiều thư tay của nhiều thanh, thiếu niên gửi đến với mong muốn xung phong vào phục vụ trong vùng dịch bệnh. Em Lê Thị Mỹ Hậu (SN 2001, đang là sinh viên trường Đại học Văn Lang, trú ở thị trấn Đăk Hà) – cho biết, em may mắn được trở về quê nhà sớm hơn so với nhiều người còn ở lại TP.Hồ Chí Minh.
Mấy hôm nay, dọc đường qua cung đèo Lò Xo, nơi tiếp giáp với địa phận tỉnh Quảng Nam, nhìn dòng người đội mưa gió, bồng bế con nhỏ hồi hương, Hậu không khỏi thương xót. “Em muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Lúc em tự tay cầm bút viết đơn, bố mẹ và người thân đã động viên tinh thần rất nhiều. Em cũng chuẩn bị sức khỏe thật tốt để vào phục vụ tại các khu cách ly tập trung”, Hậu chia sẻ.
Những ngày này, em Nguyễn Thị Phương Linh (SN 2004, trú ở xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà) lên mạng tìm hiểu kiến thức về chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Linh đang là học sinh lớp 11, Linh đã viết lên giấy, dán hình ảnh của mình vào đơn thư gửi cho cơ quan chức năng huyện Đăk Hà.
Linh cho hay, tuổi trẻ là để cống hiến và trải nghiệm, tại các khu cách ly tập trung, đội ngũ y bác sĩ đã quá mệt mỏi vì áp lực công việc, bản thân em muốn chia sẻ một phần khó khăn đó.
“Hoạt động tình nguyện chống dịch COVID-19 sẽ giúp bản thân mỗi người cảm thấy hạnh phúc hơn, để lan tỏa tinh thần yêu thương cùng đất nước đang gánh chịu tai ương”, Linh tâm sự.
Vừa qua, các đoàn thể và lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã nhiệt tình hỗ trợ người dân hồi hương đi qua địa bàn tỉnh. Người đi thu mua sữa, bánh mì, nước uống, người nấu xôi, nấu cơm, dựng lều bạt… cho người dân từ các tỉnh thành phía Nam về nghỉ lại lấy sức. Sau đó, dòng người lại vượt chặng đường hơn 1.000 cây số về lại quê nhà…