May mắn vì được ăn Tết tại nhà
1h sáng 8.2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa tòa A và tòa B - Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình do liên quan đến ca dương tính mới ở Hà Nội. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng chức năng đã truy vết, xét nghiệm cho hơn 800 trường hợp và cho kết quả âm tính lần 1.
Kể từ thời điểm bị cách ly, toàn bộ cư dân đang sinh sống tại đây đều phải sinh hoạt tại chung cư, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Sáng 30 Tết, nhiều người dân bên ngoài đã tiếp tế thêm nhu yếu phẩm cần thiết như thịt, rau, hoa quả, bánh chưng, tiền vàng mã, hoa tươi... cho cư dân.
Không những vậy, nhiều người dân còn chở theo nhiều túi rau tươi đến đây, nhờ bảo vệ nhận và phát miễn phí cho cư dân. Siêu thị cũng được tăng cường, cung ứng thêm hàng hóa để phục vụ cư dân đón Tết Tân Sửu.
Chị Đỗ Thị Hạnh - cư dân phòng 1101 tòa A chia sẻ, người dân không lo thiếu nhu yếu phẩm bởi khi cần gì thì sẽ có người thân giúp đỡ. Phải ăn Tết trong khu cách ly thì đương nhiên ai nấy cũng thấy không bằng năm trước và thiếu gì đó mang không khí Tết. Tuy nhiên, so với những người nơi khác thì cư dân tại đây vẫn rất may mắn khi được cách ly, được ăn Tết tại nhà mình.
"Điều chúng tôi mừng nhất lúc này là tất cả mọi người đều được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Chúng tôi vẫn được ăn Tết ở nhà là vẫn hạnh phúc, có gì mà phải buồn đâu" - chị Hạnh chia sẻ.
Theo chị Hạnh, hiện nay cư dân chỉ hạn chế việc đi lại, không tiếp xúc và tập trung đông người. Sẽ không có cảnh tấp nập như năm trước, tiếng hàng xóm hỏi thăm nhau rộn cả chung cư. Còn những hoạt động khác và sinh hoạt hàng ngày thì vẫn diễn ra bình thường.
Đặc biệt, cư dân không lo thiếu thốn nhu yếu phẩm bởi vẫn được gia đình tiếp tế. Do bên trong chung cư có siêu thị nên cư dân vẫn có thể thoải mái mua sắm.
Chị Hạnh cũng cho biết, so với những bác bảo vệ, cô lao công, thợ điện đang làm nhiệm vụ trong chung cư thì cư dân vẫn may mắn hơn rất nhiều. Những người này cũng không được ra ngoài, thiếu thốn nhiều thứ để phục vụ cư dân. Tuy nhiên, do tình hình chung của cả nước đang chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân nên mỗi người sẽ chấp hành.
Do chỉ ở một mình, gia đình đã đi công tác xa nên chị Hạnh sắm sửa Tết đơn giản hơn. Với một cành đào, bánh chưng xanh và giò là chị Hạnh đã thấy không khí Tết về với gia đình. Sau Tết khi hết thời hạn cách ly, chị Hạnh cho biết sẽ chủ động thăm gia đình, họ hàng, làng xóm.
"Chúng tôi cũng không phàn nàn điều gì khi phải cách ly như vậy. Bởi tôi và nhiều cư dân còn được ở nhà êm ấm chứ các chiến sĩ, y bác sĩ và lãnh đạo trên tuyến đầu chống dịch còn vất vả gấp trăm lần. Chính vì vậy tôi rất biết ơn những người đang làm nhiệm vụ chống dịch, trách những người không có ý thức phòng dịch. Mong rằng năm mới sẽ không còn dịch bệnh, sức khỏe của người dân chúng tôi được đảm bảo" - chị Hạnh nói.
Tết có gì ăn đấy
Anh Trần Đình Chung - cư dân tầng 25 tòa A - cho biết, hiện tại anh cùng với 5 người khác trong gia đình đang thực hiện việc cách ly. Do thời điểm bị cách vi ngay trong đêm, lại bất ngờ nên gia đình anh chưa sắm sửa được các loại nhu yếu phẩm ăn Tết.
"Năm nay gia đình tôi ăn Tết đơn giản, có gì thì ăn đấy. Cần gì thêm thì tôi cũng nhờ bố mẹ mua để gửi vào. Cốt vẫn là đầy đủ thực phẩm để làm cơm cúng ông bà tổ tiên. Mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là không được đi lại, ra khỏi chung cư. Đây sẽ là Tết giản đơn cho gia đình trải nghiệm và quây quần bên nhau" - anh Chung nói.
Khi năm mới cận kề, anh Chung chỉ mong muốn dịch bệnh sớm hết để mọi người được ăn Tết, đón năm mới thoải mái. Khi dịch được khống chế, cuộc sống sinh hoạt của người dân sẽ diễn ra bình thường, công việc cũng ổn định hơn.