Các bếp ăn từ thiện vẫn tích cực hoạt động theo hình thức phát mang đi

Thành An |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, hàng loạt các bếp ăn từ thiện khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc... đã chuyển sang hình thức nấu để phát cho bà con nghèo mang về thay vì ăn ở quán như trước.

Hàng ngày vào khoảng 8h, tình nguyện viên của 2 “Bếp ăn 0 đồng” đặt tại thị trấn Phước Bửu và xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lại bắt đầu chế biến thực hiện 400-500 suất cơm. Mỗi suất cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng, sạch sẽ, bảo đảm dinh dưỡng với canh, món mặn, món xào được thay đổi hàng ngày. Trước khi cho cơm vào hộp, tình nguyện viên đều sát khuẩn tay, đeo găng tay và mang khẩu trang.

Đến khoảng 10h30, tất cả các suất cơm miễn phí được xếp gọn trên bàn. Những người già neo đơn, nhất là những người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch đến nhận những phần cơm trưa. Để bảo đảm an toàn cho người nhận cũng như tình nguyện viên phát cơm, bà con khi đến nhận cơm đều đứng xếp hàng giãn cách, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào nhận.

Bếp ăn 0 đồng trao suất cơm cho người lao động khó khăn. Ảnh: Bếp ăn
Tình nguyện viên "Bếp ăn 0 đồng" trao suất cơm cho người lao động khó khăn.

Những suất cơm bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng được phát cho bà con khó khăn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Bên cạnh việc phát cơm trực tiếp, những suất cơm nghĩa tình này còn được tình nguyện viên đóng hộp chở đến tặng bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc.

Tại TP.Vũng Tàu cũng vậy, đúng 10h30 hàng ngày, các suất cơm chay miễn phí đã được Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức đóng hộp, đặt ngay ngắn trên bàn tại 648, Trần Phú, phường 5 để bà con nghèo tới nhận. Thay vì ngồi ăn ở quán như mọi khi, tất cả bà con đều xếp hàng, giữ khoảng cách, nhận cơm mang về.

Đến nhận cơm chay từ thiện là những người có hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, người giúp việc nhà, công nhân làm cá, người đi biển... đang thất nghiệp vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

111
Ni sư tịnh xá Ngọc Đức trao phần cơm chay cho người lao động.

Có mặt từ sớm để nhận cơm, ông Trần Văn Thành (phường 5, TP. Vũng Tàu) cho biết, mình ở miền Tây lên đây bán vé số được 4 năm. Dạo gần đây, do tình hình khó khăn nên có khi cả ngày không bán được tờ vé số nào. May mắn có điểm phát cơm từ thiện này để ông Thành cùng bà con nghèo đỡ vất vả, có cơm ăn hàng ngày.

Anh Phan Phúc Nguyên - điều hành "Bếp ăn 0 đồng" chia sẻ: “Trong những ngày này, mỗi suất cơm lại càng thiết thực, ý nghĩa với bà con nghèo, những người làm cá, phụ hồ, bán vé số... Tôi rất mừng là thấy bà con đến nhận cơm rất ý thức, xếp hàng, giãn cách đúng 2m, đợi nhận cơm”.

Ni sư Thích Tiến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức cũng cho biết, lúc trước thường tổ chức nấu tại quán với hơn 10 món để bà con tới ăn tại chỗ. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cơm và thức ăn được nấu tại Tịnh xá Ngọc Đức và chở ra quán phát cho người dân khó khăn. Hiện nay, một số khu phố trên địa bàn phường Thắng Nhì có đề nghị hỗ trợ cho những người không tới lấy cơm được nên sắp tới tịnh xá sẽ nghiên cứu phát tận nhà để hỗ trợ một số bà con.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn có rất nhiều hội nhóm thiện nguyện tương tự. Với tấm lòng bác ái của mình, các thành viên hội nhóm đã cùng nhau vận động dưới nhiều hình thức để hỗ trợ các suất ăn, phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Dù gặp trở ngại trong các hoạt động thiện nguyện do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng tất cả mọi người đều động viên nhau vượt qua và tuân thủ tốt các quy tắc phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động ủng hộ 150 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được tổ chức tối 5.6 tại Nhà hát lớn, Hà Nội, bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã trao 150 tỉ đồng ủng hộ vào quỹ.

Hoài Linh: Tôi bị ung thư tuyến giáp và ồn ào từ thiện là lỗi lầm của tôi

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết thời gian qua, anh chưa thể ra miền Trung làm từ thiện vì gặp rất nhiều vấn đề như: Cố nghệ sĩ Chí Tài mất, anh phải điều trị ung thư tuyến giáp... Nam nghệ sĩ thừa nhận chuyện ồn ào hơn 13 tỉ đồng từ thiện vừa qua là lỗi thuộc về mình vì đã chủ quan, khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa.

Chiếc ba lô mang đi từ thiện và việc dạy con phải dẫn đầu của MC Quyền Linh

ĐÔNG DU |

Cộng đồng mạng đang phát sốt với hình ảnh MC Quyền Linh đeo chiếc ba lô trước bụng đi từ thiện mấy ngày nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau đó chính là câu chuyện từ thiện dễ thương và cách dạy con khác lạ của nam nghệ sĩ.

Nam công nhân đam mê thiện nguyện giúp đời

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Tự nguyện hiến máu cứu người và tổ chức cho nhiều người cùng hiến máu là việc làm nhân văn sâu sắc mà anh Phan Xuân Phúc - công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều năm qua.

Bị kẹt lại Đà Nẵng, người phụ nữ lập bếp ăn từ thiện “5 sao”

Hữu Long |

Bị kẹt lại Đà Nẵng trong mùa dịch, bà Nguyễn Trúc Chi - chuyên gia ẩm thực đến từ TP.Hồ Chí Minh - đã biến chuyến công tác hy hữu thành những ngày ý nghĩa. Bà Chi đã tập hợp nhóm chủ nhà hàng, các bạn trẻ chuyên về ẩm thực cùng thành lập nhóm từ thiện Danang Kitchen cung cấp hàng vạn suất ăn bổ dưỡng cho các y bác sĩ, các bệnh viện dã chiến ở tuyến đầu chống dịch.

15 năm chở hàng miễn phí cho các bếp ăn từ thiện

NGUYỄN TRI |

15 năm qua, dù mưa hay nắng, anh Trần Quốc Việt (sinh năm 1970, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy để chở miễn phí rau củ quả mà các tiểu thương gửi tặng đến những ngôi chùa và bếp ăn từ thiện.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động ủng hộ 150 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được tổ chức tối 5.6 tại Nhà hát lớn, Hà Nội, bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã trao 150 tỉ đồng ủng hộ vào quỹ.

Hoài Linh: Tôi bị ung thư tuyến giáp và ồn ào từ thiện là lỗi lầm của tôi

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết thời gian qua, anh chưa thể ra miền Trung làm từ thiện vì gặp rất nhiều vấn đề như: Cố nghệ sĩ Chí Tài mất, anh phải điều trị ung thư tuyến giáp... Nam nghệ sĩ thừa nhận chuyện ồn ào hơn 13 tỉ đồng từ thiện vừa qua là lỗi thuộc về mình vì đã chủ quan, khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa.

Chiếc ba lô mang đi từ thiện và việc dạy con phải dẫn đầu của MC Quyền Linh

ĐÔNG DU |

Cộng đồng mạng đang phát sốt với hình ảnh MC Quyền Linh đeo chiếc ba lô trước bụng đi từ thiện mấy ngày nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau đó chính là câu chuyện từ thiện dễ thương và cách dạy con khác lạ của nam nghệ sĩ.

Nam công nhân đam mê thiện nguyện giúp đời

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Tự nguyện hiến máu cứu người và tổ chức cho nhiều người cùng hiến máu là việc làm nhân văn sâu sắc mà anh Phan Xuân Phúc - công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều năm qua.

Bị kẹt lại Đà Nẵng, người phụ nữ lập bếp ăn từ thiện “5 sao”

Hữu Long |

Bị kẹt lại Đà Nẵng trong mùa dịch, bà Nguyễn Trúc Chi - chuyên gia ẩm thực đến từ TP.Hồ Chí Minh - đã biến chuyến công tác hy hữu thành những ngày ý nghĩa. Bà Chi đã tập hợp nhóm chủ nhà hàng, các bạn trẻ chuyên về ẩm thực cùng thành lập nhóm từ thiện Danang Kitchen cung cấp hàng vạn suất ăn bổ dưỡng cho các y bác sĩ, các bệnh viện dã chiến ở tuyến đầu chống dịch.

15 năm chở hàng miễn phí cho các bếp ăn từ thiện

NGUYỄN TRI |

15 năm qua, dù mưa hay nắng, anh Trần Quốc Việt (sinh năm 1970, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy để chở miễn phí rau củ quả mà các tiểu thương gửi tặng đến những ngôi chùa và bếp ăn từ thiện.