Các bản kết nghĩa ở biên giới Việt – Lào được hỗ trợ 10 tấn gạo

HƯNG THƠ |

20 bản ở bên kia biên giới thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ gạo trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19.

Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa trao gạo hỗ trợ cho các bản kết nghĩa thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa trao gạo hỗ trợ cho các bản kết nghĩa thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Ảnh: Hưng Thơ.

Sáng 16.4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã trao 10 tấn gạo cho 20 bản kết nghĩa thuộc huyện Sê Pôn, huyện Mường Noòng (tỉnh Savannakhet) và huyện Xa Muồi (tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Trong ngày 16.4, gạo được vận chuyển cấp tốc đến các điểm dọc biên giới để trao cho các bản đối diện. Ảnh: Hưng Thơ.
Trong ngày 16.4, gạo được vận chuyển cấp tốc đến các điểm dọc biên giới để trao cho các bản đối diện. Ảnh: Hưng Thơ.

Số gạo trên được vận chuyển đến khu vực biên giới 2 nước rồi bàn giao cho các bản. Do phòng dịch COVDI-19, nên việc bàn giao diễn ra ngắn gọn, ít người tham dự.

Giúp bản bạn chuyển gạo lên thuyền để đưa sang sông biên giới Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Giúp bản bạn chuyển gạo lên thuyền để đưa sang sông biên giới Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bản của bạn Lào dọc biên giới cũng có chung khó khăn như ta trong sản xuất, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, các bản đối diện thiếu mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm.

Với tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, sau khi hỗ trợ hơn 18 tấn gạo cho nhân dân trên địa bàn, thì Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa quyết định hỗ trợ 20 tấn gạo cho các bản bên kia biên giới.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo tặng khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn cho huyện Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo tặng khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn cho huyện Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, huyện Hướng Hóa có chung đường biên giới với 3 huyện của nước Lào. Để xây dựng biên giới hoà bình, nhiều năm trước huyện Hướng Hóa và các huyện Sê Pôn, Mường Noòng, Xa Muồi (Lào) đã tổ chức kết nghĩa 20 cặp bản - bản đối diện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Kiến nghị giải tỏa, thông quan toàn bộ lượng gạo tại các cảng

Nguyễn Phấn Đấu |

Chủ trương của Chính phủ xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này được các địa phương, doanh nghiệp phấn khởi đón nhận. Tuy nhiên có một nghịch lý: Hàng chục ngàn tấn gạo đang nằm tại các cảng do lệnh tạm ngưng xuất khẩu ngày 23.3 lại không được xuất khẩu đợt này. Vì sao vậy?

Gạo và vật tư y tế “vượt sông” Sê Pôn hỗ trợ cho nước bạn Lào

HƯNG THƠ |

02 tấn gạo của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cùng vật tư y tế của Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã được trao tặng cho người dân nước bạn Lào vào ngày 15.4. Ông TengOn Chathalanong – Phó Chủ tịch huyện Mường Nòng (tỉnh Savanakhet, Lào) nói với thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị rằng: “Trong tình hình khó khăn chung vì dịch COVID-19, nhưng các bạn vẫn nhớ đến và giúp đỡ chúng tôi. Món quà “vượt sông” Sê Pôn lần này chúng tôi sẽ mãi khắc ghi”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Kiến nghị giải tỏa, thông quan toàn bộ lượng gạo tại các cảng

Nguyễn Phấn Đấu |

Chủ trương của Chính phủ xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này được các địa phương, doanh nghiệp phấn khởi đón nhận. Tuy nhiên có một nghịch lý: Hàng chục ngàn tấn gạo đang nằm tại các cảng do lệnh tạm ngưng xuất khẩu ngày 23.3 lại không được xuất khẩu đợt này. Vì sao vậy?

Gạo và vật tư y tế “vượt sông” Sê Pôn hỗ trợ cho nước bạn Lào

HƯNG THƠ |

02 tấn gạo của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cùng vật tư y tế của Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã được trao tặng cho người dân nước bạn Lào vào ngày 15.4. Ông TengOn Chathalanong – Phó Chủ tịch huyện Mường Nòng (tỉnh Savanakhet, Lào) nói với thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị rằng: “Trong tình hình khó khăn chung vì dịch COVID-19, nhưng các bạn vẫn nhớ đến và giúp đỡ chúng tôi. Món quà “vượt sông” Sê Pôn lần này chúng tôi sẽ mãi khắc ghi”.