Lang thang tìm chỗ tránh nóng vì mất điện
Là hộ làm nông, nhà nhiều thế hệ cùng sinh sống nên khi bị cắt điện luân phiên, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) phải chật vật tìm đủ mọi cách vượt qua.
Chỉ trong 1 tháng, khu vực nhà bà Hồng bị cắt điện 3 lần. Tất cả đều vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến 40 độ C. Thời gian mất điện thường kéo dài, có hôm lên tới gần 9 tiếng đồng hồ.
Bà Hồng vừa lau mồ hôi vừa kể lại: "Nhà mất điện nên gần như không thể bơm nước để dùng, phải dùng nước giếng khoan. Thành ra, vừa mất điện vừa mất nước, khổ trăm bề.
Nhà tôi có hai đứa cháu, một đứa 4 tuổi đang bị ốm nên bố mẹ cháu phải nghỉ làm để chăm. Gần như cả ngày phải ngồi quạt tay cho con, cho cháu để hai đứa không bị sốt nặng hơn. Có những hôm nắng nóng, giữa trưa cả nhà không chịu được dẫn nhau vào trung tâm thương mại gần nhà thì bị đuổi vì bảo vệ nói đây là nơi mua bán".
Người khổ đã đành, đến đàn gia súc, gia cầm nhà bà Hồng cũng khốn khổ theo vì không có nước. "Trời nắng nóng, không có nước bơm, vợ chồng tôi phải đi xách từng xô nước để tắm cho chúng. Nóng quá lợn sẽ chết vì không ăn được nên phải liên tục dội nước cho lợn mát" - bà Hồng chia sẻ với nhiều nỗi lo. "Bây giờ không có điện thì không làm được gì".
Ở độ tuổi gần 80, bà Nguyễn Thị Tính (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đang mệt mỏi vượt qua những ngày hè không có điện. "Nắng nóng ở độ tuổi này không chịu được. Kể cả người khỏe cũng không chịu được huống chi là tôi" - bà Tính nói.
Nhà bà Tính thường xuyên bị cắt điện từ khoảng 9h-10h sáng đến 5 - 6h chiều. Vì vậy, nhiều lúc gia đình bà không kịp nấu cơm thì điện mất. "Cứ bị cắt điện là cả nhà lại lang thang ra quán ăn cơm bụi vì nhà tôi dùng bếp từ. Có hôm thì mỗi người một nơi, nóng quá nên không ai muốn ăn mà chỉ lang thang tìm chỗ tránh nóng" - bà Tính chia sẻ.
Hồi hộp chờ cắt điện
Mất điện người dân đã khổ nhưng có những khu vực, người dân còn "dở khóc dở cười" vì lịch cắt điện thông báo không chuẩn.
Chị Dương Thu Hương (Phú Thứ, Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết, tuần vừa qua, khu vực chỗ chị được thông báo mất điện nên cả nhà đều nháo nhác chuẩn bị mọi phương án để ứng phó.
"Vì được thông báo cắt điện từ chiều đến tối nên gia đình tôi sau khi ăn cơm trưa đã phải cắm luôn cơm cho bữa tối. Cuối cùng lại không thấy mất điện, cơm cắm xong cũng không ai ăn vì sợ mất điện nóng quá nên không ai về. Thành ra nồi cơm bỏ phí" - chị Hương kể.
Tương tự, Đỗ Minh Huê (Nam Định) thuê trọ xã An Khánh, Hoài Đức cũng thấp thỏm chờ mất điện. Từ quê lên nên Huê chuẩn bị nhiều đồ ăn đông lạnh và giờ luôn lo lắng mất điện sẽ làm hỏng đồ ăn.
Minh Huê chia sẻ: "Cách đây ít ngày, tôi xem lịch thông báo cắt điện một phần xã An Khánh nên cuống quýt tìm cách mua đá về dự phòng để giữ lạnh cho đồ ăn trong tủ. Cuối cùng, điện không thấy mất. Tôi nghĩ công ty điện lực nên thông báo cụ thể khu vực hơn để người dân có thể biết chính xác nhà mình có bị mất điện hay không".
Tại Hà Nội, EVNHANOI cho hay, lượng tiêu thụ điện trên địa bàn những ngày gần đây liên tục tăng cao cùng nắng nóng. Thống kê cho thấy, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh thì tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4.
Hiện nay, do thời tiết cực đoan, ít mưa, mực nước các hồ thủy điện thấp, thậm chí nhiều hồ ở dưới mực nước chết nên nhiều khu vực đang được các đơn vị điện lực luân phiên ngừng cấp điện.