Cả nam và nữ nhà báo cũng phải đối diện với nạn quấy rối tình dục

An An - Bích Ngọc |

Một số nam, nữ nhà báo, phóng viên đã từng bị nguồn tin hay thậm chí cả những người trong tòa soạn quấy rối, sàm sỡ.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi Tọa đàm Báo chí về đề tài bình đẳng giới do Học viện Báo chí và tuyên truyền, FoJo, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển và Diễn đàn Nhà báo nữ Việt Nam tổ chức vào chiều 22.5 tại Hà Nội.

Thông qua phong trào Metoo, bức tranh về nạn quấy rối tình dục thể hiện khá đậm nét trên báo chí hiện nay. Phát biểu tham luận tại tọa đàm, bà Trần Lệ Thùy – Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển, đồng sáng lập Diễn đàn nhà báo nữ chia sẻ nhiều câu chuyện nhức nhối: “Tôi đã được nghe rất nhiều tình huống, trong số đó có một nữ phóng viên phải bỏ việc ba lần vì nạn quấy rối trong tòa soạn. Một phóng viên của một tờ báo lớn kể rằng cô suýt bị nguồn tin là một người trả lời phỏng vấn cưỡng bức và từ đấy cô không bao giờ đồng ý đến khách sạn để phỏng vấn.

Nhiều phóng viên nữ lại cho rằng có người thăng tiến dễ dàng do có quan hệ không rõ ràng với sếp. Thậm chí có phóng viên nam phải bỏ chạy khi bị nguồn tin sàm sỡ. Oái ăm thay, một nam phó tổng biên tập nói rằng ông luôn phải mở cửa và mở rèm khi tiếp nhân viên nữ vì sợ mang “vạ”, bà Trần Lệ Thùy chia sẻ.

Theo FoJo, quấy rối tình dục là vấn đề quan ngại lớn đối với nhiều phóng viên nữ với 27% cho biết họ đã từng bị quấy rối. Mặc dù Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và phát triển cho rằng con số thực tế có thể cao hơn vì đây vẫn là vấn đề nhạy cảm, khó nói và do văn hóa Việt Nam khiến người ta ngại chia sẻ. Bên cạnh đó, có 2 phóng viên nam cho biết đã từng bị quấy rối tình dục.

Các nguồn tin cấp cao, đồng nghiệp hoặc cấp trên thường được xem là thủ phạm chính với các hành vi gạ gẫm, khiếm nhã cho tới sờ soạng, cưỡng bức. Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi phóng viên phải đi ăn với nguồn tin (kể cả phóng viên nam và nữ), nhằm duy trì mối quan hệ xã hội mà phóng viên đã thiết lập với nguồn tin và các vụ việc thường xảy ra trong hoặc sau quá trình ăn nhậu.

Bà Trần Lệ Thùy cho rằng cần có các chính sách bình đẳng giới, chống quấy rối, bảo vệ nhà báo bên trong và cả bên ngoài tòa soạn để hạn chế lực cản ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công việc và sức khỏe tinh thần của nhà báo.

“Trong thời gian tới Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển và Diễn đàn Nhà báo nữ sẽ tích cực hỗ trợ các nhà báo trong việc tăng cường bình đẳng giới trong tòa soạn và hỗ trợ đưa thông tin báo chí có hiểu biết để phòng chống và giảm thiểu hậu quả các hành vi bạo lực, quấy rối đối với nhà báo”. – bà Thùy cho biết thêm.

An An - Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Quấy rối tình dục bằng lời nói: Một hình thức xâm hại

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ tố tài xế Grab quấy rối con gái mình, tại trụ sở Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Phạm Văn H. (SN 1988, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), lái xe GrabBike, bước đầu đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói trên đường chở bé gái này đi học.

Nghề mẫu ảnh: Bị sờ soạng, gạ tình là chuyện thường gặp

Bích Hà - Mai Ka |

Nhắc đến nghề người mẫu, người ta nghĩ ngay đến công việc hào nhoáng, hứa hẹn mức lương cao nhưng cũng đầy rủi ro, cạm bẫy. Những lời gạ gẫm để đổi chác tình-tiền, chuyện bị lợi dụng, sờ soạng không phải là hiếm gặp. Nếu không bản lĩnh sẽ rất dễ bị cám dỗ.

Tài xế GrabBike thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, tài xế GrabBike Phạm Văn H (SN 1988, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói của mình.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quấy rối tình dục bằng lời nói: Một hình thức xâm hại

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ tố tài xế Grab quấy rối con gái mình, tại trụ sở Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Phạm Văn H. (SN 1988, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), lái xe GrabBike, bước đầu đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói trên đường chở bé gái này đi học.

Nghề mẫu ảnh: Bị sờ soạng, gạ tình là chuyện thường gặp

Bích Hà - Mai Ka |

Nhắc đến nghề người mẫu, người ta nghĩ ngay đến công việc hào nhoáng, hứa hẹn mức lương cao nhưng cũng đầy rủi ro, cạm bẫy. Những lời gạ gẫm để đổi chác tình-tiền, chuyện bị lợi dụng, sờ soạng không phải là hiếm gặp. Nếu không bản lĩnh sẽ rất dễ bị cám dỗ.

Tài xế GrabBike thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, tài xế GrabBike Phạm Văn H (SN 1988, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói của mình.