Buốt lòng nhìn cảnh trẻ em vùng cao không đủ quần áo trong cái lạnh tái tê

PV (T/H) |

Tiết trời sang đông cả vùng núi như chìm trong cái lạnh tê tái. Hàng trăm học sinh trên người mong manh áo mỏng ngồi học trong phòng tranh tre, nứa lá trong cái rét buốt thấu da thịt .

Tại điểm trường Mô Rỗi thuộc trường Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), cô Trà Thị Thu - giáo viên tại điểm trường cho biết, điểm trường này có 18 cháu mẫu giáo và 7 cháu học sinh tiểu học. Những ngày này, việc ăn uống, nghỉ ngơi của các cháu rất khó khăn do giá lạnh, theo Dân Trí.

Các em học sinh trong những manh áo mỏng.
Các em học sinh trong những manh áo mỏng.
Bữa cơm của các em nhỏ vùng cao trong tiết trời giá lạnh.
Bữa cơm của các em nhỏ vùng cao trong tiết trời giá lạnh.
Miếng ăn, giấc ngủ của các cháu tại điểm trường do 2 cô giáo đảm trách
Lạnh thấu xương nhưng các em nhỏ không có quần áo để che hết cơ thể

Tại điểm trường này, có 8 cháu ở lại cả tuần, cuối tuần mới được bố mẹ đón về nên các cháu ăn ngủ với các cô tại trường. Điểm trường chỉ có 2 cô nên việc ăn, ngủ, học hành đều do hai cô đảm trách.

 
Việc ăn học của các cháu tại trường khó khăn bộn bề

Tuy giá rét và thiếu thốn đủ thứ nhưng việc học, ăn ở của các em học sinh ở đây không bị gián đoạn. Tất cả là nhờ vào bàn tay chăm sóc của 2 cô tại điểm trường này.

Nhiều cháu áo không đủ ấm, bữa ăn còn nhiều khó khăn. Các cô phải vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ thêm bữa ăn cho các cháu
Nhiều cháu áo không đủ ấm, bữa ăn còn nhiều khó khăn. Các cô phải vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ thêm bữa ăn cho các cháu.
Các cháu giải trí với chương trình trên truyền hình
Các cháu giải trí với chương trình trên truyền hình.
Còn ở xã Tam Thanh (xã vùng biên giáp nước bạn Lào) thuộc huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trong một ngày cuối năm, cái lạnh giá cũng đang bao trùm toàn bộ vùng núi rừng nơi biên giới.

Khu Ngàm với 61 học sinh, có 5 phòng học tranh tre đã xuống cấp không thể ngăn nổi cái lạnh lúc đông về, 24 bộ bàn ghế được các phụ huynh làm bằng gỗ rừng cũng đã đến lúc xập xệ.

Học sinh ở đây hầu hết là người dân tộc Thái. Hiện tại, bản Ngàm đã có điện thắp sáng, nhưng khu Ngàm dành cho học mầm non lại chưa có điện chiếu sáng nên dẫn đến việc nóng bức vào mùa hè, thiếu ánh sáng vào mùa đông.

Để chống lại cái rét buốt cắt da cắt thịt, học sinh vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm.
Để chống lại cái rét buốt cắt da cắt thịt, học sinh vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm.

Năm học 2016-2017, Tam Thanh có gần 300 trẻ mầm non ở 7 khu lẻ phải ngồi học trong cảnh mùa đông gió rít từng hồi, cái lạnh buốt thấu tận da thịt, theo Báo Hà Tĩnh.

Gần 300 học sinh ở Tam Thanh còn phải ngồi học trong phòng tranh tre nứa lá.
Gần 300 học sinh ở Tam Thanh còn phải ngồi học trong phòng tranh tre nứa lá.
PV (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Không để cây trồng, vật nuôi “lăn đùng ra chết” vì giá rét

Kh.V |

Trước tình trạng nhiệt độ tại một số khu vực phía Bắc giảm quá thấp, có nơi chỉ còn 1-3oC, Cục Chăn nuôi và Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có những thông tin hướng dẫn người dân chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Quảng Bình: Hơn 9.600 học sinh miền núi nghỉ học tránh rét

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.1 ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hơn 9.600 học sinh cấp mầm non và tiểu học trên địa bàn đã được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe vì nhiệt độ trên địa bàn xuống thấp trong 2 ngày vừa qua.

Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

L.Hà |

Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Châm cứu Trung ương có 20-30 người đến khám, điều trị méo miệng do bị liệt dây thần kinh số 7. Thời tiết lạnh như hiện nay, số bệnh nhân méo mặt, liệt miệng sẽ gia tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không để cây trồng, vật nuôi “lăn đùng ra chết” vì giá rét

Kh.V |

Trước tình trạng nhiệt độ tại một số khu vực phía Bắc giảm quá thấp, có nơi chỉ còn 1-3oC, Cục Chăn nuôi và Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có những thông tin hướng dẫn người dân chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Quảng Bình: Hơn 9.600 học sinh miền núi nghỉ học tránh rét

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.1 ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hơn 9.600 học sinh cấp mầm non và tiểu học trên địa bàn đã được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe vì nhiệt độ trên địa bàn xuống thấp trong 2 ngày vừa qua.

Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

L.Hà |

Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Châm cứu Trung ương có 20-30 người đến khám, điều trị méo miệng do bị liệt dây thần kinh số 7. Thời tiết lạnh như hiện nay, số bệnh nhân méo mặt, liệt miệng sẽ gia tăng.