Không chỉ ở Trường Mầm non Hướng Việt, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hướng Việt, Trạm Y tế xã Hướng Việt… mà bây giờ, ở trung tâm xã Hướng Việt nhìn đâu cũng thấy bùn. Đã 9 ngày từ lúc lớp bùn đất tràn về, trường học và trạm y tế phải đóng cửa.
Giáo viên cần có nơi trú chân, học sinh cần phải được đến trường, người dân đau ốm cần có nơi khám bệnh, nên UBND xã Hướng Việt và Đồn Biên phòng Hướng Lập thống nhất trước mắt sẽ khắc phục thiệt hại ở trường và trạm y tế trước.
Suốt mấy hôm nay, 30 cán bộ chiến sĩ biên phòng được huy động cùng cán bộ xã, giáo viên, nhân viên y tế và người dân bắt tay vào dọn dẹp. Lớp bùn quá cao, trên nhìn thì khô ráo nhưng ở dưới nước vẫn còn xâm xấp, hễ cứ đặt cào cuốc vào là nhão ra. Cào xong bùn ở dãy hành lang, thì lớp bùn ở phía ngoài sân lại tràn nào, ai cũng chân trần lấm lem trong bùn đất, mặt thì tái nhợt vì vừa phòng chống bão lũ xong, lại lao ngay vào khắc phục.
Không thể xử lý hết mớ bùn đất vì sức người có hạn, các lực lượng chỉ làm sạch cơ bản các hành lang ở dãy nhà cho giáo viên. Bên cạnh đó, cán bộ trạm y tế, quân y của Biên phòng Hướng Lập tranh thủ khám, cấp thuốc cho người dân.
Đại úy Trần Thái Sơn – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập – đơn vị quản lý 2 xã biên giới Hướng Lập và Hướng Việt cho hay, ngoài việc bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, xã Hướng Việt còn bị ngọn núi phía sau sạt lở gây vùi lấp, hư hỏng nhiều ngôi nhà. Dù đã được trực thăng và UBND huyện Hướng Hóa tiếp tế một ít lương thực, nhưng do bị cô lập, nên người dân rất thiếu thốn, cần được hỗ trợ.