Bữa cơm tất niên ở nhà mẹ Việt Nam Anh hùng

HƯNG THƠ |

Mong muốn đem lại nụ cười cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, các đoàn viên tại tỉnh Quảng Trị đã xắn tay thực hiện chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình mẹ”. Cơm đạm bạc, nhưng với tấm lòng thành, các mẹ đều cảm thấy vui, hạnh phúc…

Niềm vui “gấp đôi” vì có các con đến

Gần 6h sáng, trời còn tờ mờ nhưng các đoàn viên thanh niên ở xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã có mặt ở nhà của mẹ Trần Thị Liền (SN 1930, trú tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang). Chồng và con hy sinh trong những năm chiến tranh,  mẹ Liền được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

90 tuổi, nhưng mẹ Liền rất minh mẫn. Nghe người con dâu út thông báo, vào sáng thứ 6 các đoàn viên trong xã sẽ đến phụ gia đình dọn dẹp nhà để đón Tết và nấu một bữa ăn để thắp hương cho các liệt sĩ, mẹ mừng lắm. Tối trước, mẹ không ngủ được, sáng sớm mẹ rời giường, lựa bộ áo quần mới xếp lâu nay trong tủ để mặc, rồi đón các đoàn viên vào nhà.

Đã sắp xếp từ trước, 10 đoàn viên đến nhà, thì chia ra để thực hiện các công việc. Nhóm quét sân, nhóm nhổ cỏ ở vườn, nhóm thì đi chợ nấu ăn, nhóm thì lau bàn thờ và nhà cửa. Em Đoàn Ngọc Quyết (SN 1998) - Đoàn viên thanh niên xã Trung Giang nhận nhiệm vụ là đầu bếp. Sau khi ghé chợ mua thực phẩm, em và nhóm bạn trở về nhà mẹ Liền lúc 8h sáng. Dự định bữa trưa sẽ nấu nhiều món cho khoảng hơn 10 người ăn, nên Quyết tất bật chạy ra chạy vào để “đạo diễn”, sao cho thức ăn vừa ngon, dọn ra mâm đẹp mắt.

Gần 11h trưa, thì 2 mâm cơm được dọn lên, một mâm đầy đặt trước bàn thờ các liệt sĩ. Mẹ Liền thắp nén nhang đầu tiên, tiếp đến là người thân trong gia đình và các đoàn viên thanh niên. Rồi mọi người ngồi vào mâm, cùng nhau ăn một bữa tất niên đầu tiên do các đoàn viên nấu cho mẹ. Mẹ Liền bảo, bình thường ăn 1 chén cơm và thêm ít canh, nhưng hôm nay sẽ ăn gấp đôi. “Các con đến, niềm vui với mẹ tăng lên gấp đôi” - mẹ Liền nói…

Bữa cơm đầu tiên, bữa cơm thường niên

Bữa cơm tất niên ở nhà mẹ Liền hôm đó không hiếm tiếng cười, bởi mẹ vừa ăn, vừa dí dỏm kể lại chuyện yêu đương ngày trước. Mẹ còn kể về những ngày ác liệt của chiến tranh, về vùng đất khó khăn những ngày mẹ mới đến đây định cư. Chị Phạm Thị Thủy (con dâu út của mẹ Liền) nói rằng, ít khi thấy mẹ hào hứng kể chuyện và vui vẻ như vậy. “Các bạn đoàn viên về đây, ăn với mẹ một bữa nhưng để lại rất nhiều niềm vui”  - chị Thủy nói.

Trưa hôm đó, không chỉ riêng ở nhà mẹ Liền, mà ở nhà của 41 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống ở địa bàn tỉnh Quảng Trị đều diễn ra bữa cơm tất niên. Ở đó, vào sáng sớm, cũng là những đoàn viên thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện đến, họ xắn tay dọn dẹp nhà cửa cho gia đình các mẹ rồi cùng hỗ trợ nấu một bữa ăn ấm cúng.

Có mặt tại bữa cơm tất niên ở nhà của mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nậy (SN 1929, trú tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh), ông Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh - bày tỏ sự cảm kích trước sáng kiến của các đoàn viên thanh niên. “Việc tổ chức bữa cơm tất niên trước khi đón năm mới ở nhà các mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thân nhân của các anh hùng liệt sĩ” - ông Hạnh cho hay.

Theo ông Nguyễn Khánh Vũ - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị - chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh. Ông Vũ nhấn mạnh, đây không chỉ là một chương trình, hoạt động của Đoàn Thanh niên mà hoạt động cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, ông Vũ mong muốn trong thời gian tới, sẽ ngày càng có thêm nhiều tổ chức, cá nhân, các cơ quan và doanh nghiệp địa phương tích cực, chủ động chăm lo và phụng dưỡng cho các mẹ, đảm bảo cho những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mẹ được yên bình, ấm áp, đặc biệt là trong những ngày Tết đến, xuân về.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 2.731 mẹ Việt Nam Anh hùng, còn sống 42 mẹ. Trong ngày 10.1, ngoài việc hỗ trợ kinh phí để nấu bữa cơm tất niên ở nhà các mẹ, Tỉnh đoàn Quảng Trị còn hỗ trợ mỗi mẹ 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nấu bữa cơm ngày giáp Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại tỉnh Quảng Trị. Các đoàn viên thanh niên đã nấu nhiều suất cơm, mời người thân của các Mẹ đến cùng dùng bữa. Lần đầu tiên tổ chức, bữa cơm tất niên đã đem tiếng cười đến cho các Mẹ…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Lục Tùng |

Trong chuyến công tác tại An Giang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại TP. Long Xuyên.

Xót xa nhà thờ mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 liệt sĩ tường nứt, mái dột

MINH LÝ |

Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tám, thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và 3 con trai liệt sĩ Hồ Hữu Hoàng, Hồ Quốc Tuấn, và Hồ Hữu Kỷ xuống cấp trầm trọng, nhưng địa phương “bó tay” vì không có kinh phí hỗ trợ tu sửa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nấu bữa cơm ngày giáp Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại tỉnh Quảng Trị. Các đoàn viên thanh niên đã nấu nhiều suất cơm, mời người thân của các Mẹ đến cùng dùng bữa. Lần đầu tiên tổ chức, bữa cơm tất niên đã đem tiếng cười đến cho các Mẹ…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Lục Tùng |

Trong chuyến công tác tại An Giang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại TP. Long Xuyên.

Xót xa nhà thờ mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 liệt sĩ tường nứt, mái dột

MINH LÝ |

Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tám, thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và 3 con trai liệt sĩ Hồ Hữu Hoàng, Hồ Quốc Tuấn, và Hồ Hữu Kỷ xuống cấp trầm trọng, nhưng địa phương “bó tay” vì không có kinh phí hỗ trợ tu sửa.