Đã chẳng còn mấy ai xa lạ với công việc của những công nhân vệ sinh môi trường. Nhưng chắc hẳn bữa ăn mừng đầu năm mới của họ thì chẳng mấy ai biết.
Gần 2h sáng ngày đầu năm mới, khi những người trẻ quần áo xúng xính, nô nức cùng bạn bè, người yêu chuẩn bị về nhà sau đêm vui chơi thì ở một góc ngã ba phường Giảng Võ (Hà Nội), một bữa ăn mới vừa bắt đầu.
Không quán xá rộng rãi, không đèn led sáng bừng, chỉ đơn giản là một góc vỉa hè với tấm chiếu và nồi lẩu nghi ngút.
Chị Thúy - tổ trưởng đội vệ sinh môi trường phường Giảng Võ - cho hay: “Dù biết là dịch bệnh không nên tụ tập nhưng mọi người đều đã rất vất vả, cũng tiện thời gian chờ xe rác đến nên mọi người thống nhất ăn một bữa cùng nhau để đón chào năm mới”.
Quanh nồi lẩu, tâm sự về đồng lương hiện tại, ai cũng đều lên tiếng lương bị cắt giảm nhiều chỉ còn chưa đến 5 triệu/tháng, tết không được về quê đúng ngày nghỉ, lại thêm covid càng gây áp lực hơn lên cuộc sống của họ.
Tuy vậy tiếng cười vẫn không hề mất đi trong bữa cơm của họ. “Ở đây, tiếng cười thay tiếng pháo, lúc nào mọi người cũng lạc quan vui tươi”, trích lời anh Hải - một công nhân môi trường trong đội.
Kết thúc những câu chuyện, tổ trưởng Thúy - người phụ nữ có đến 32 năm gắn bó với nghề môi trường - còn bộc bạch chuyện muốn xin nghỉ việc vì đồng lương ít ỏi, nhưng nhìn sang con trai bên cạnh, chị lại cười tươi gạt chuyện này đi không nói tiếp.
Năm 2021 đã qua đi, một năm đầy biến động và khó khăn. Những người công nhân vệ sinh môi trường trong câu chuyện kể về năm 2021 vất vả, họ vẫn có cái nhìn đầy lạc quan trước thềm năm mới.
Bên nồi lẩu, khi xe rác đã đến, những người công nhân ấy vội vã hối thúc nhau chuyển rác lên xe. Mọi vất vả như không hề hiện hữu trên những nụ cười, lời thúc giục nhau hoàn thành công việc, khi trời đã dần về sáng.