Bốc bát họ núp bóng hỗ trợ tài chính: Công an Hà Nội khẳng định sẽ triệt phá

NHÓM PV |

Đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Long Biên lên tiếng sau loạt bài "Tôi đi bốc bát họ" đăng tải trên Báo Lao Động.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị này từng nhiều lần tổ chức các đợt truy quét loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận.

"Qua thông tin Báo Lao Động phản ánh, chúng tôi đã nắm bắt được sự việc. Cho vay với lãi suất lên đến 20%/tháng là không thể chấp nhận được", Đại tá Hùng khẳng định.

 
"Ma trận" tín dụng đen đang bủa vây nhiều ngõ ngách ở Hà Nội. 

Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị Báo Lao Động phối hợp cung cấp thông tin để xử lý, triệt phá các cơ sở, đối tượng vi phạm thuộc địa bàn quận.

Thông tin đến Báo Lao Động, đại diện Công an quận Long Biên cho biết cũng đã nắm bắt được sự việc mà báo phản ánh. "Từ thông tin Báo Lao Động cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý triệt để nhằm triệt phá những cơ sở cho vay nặng lãi kiểu bốc bát họ còn tồn tại trên địa bàn", vị này nói và khẳng định sẽ không để tín dụng đen còn đất sống.

 
 Vừa thăm dò, các chủ họ tại cở sở trên phố Phúc Tân (Hoàn Kiếm) vừa liên tục liên lạc với đầu mối để kiểm tra thông tin con nợ. 

Trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV mới đây, trước các ý kiến của đại biểu về tình hình cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang tràn về các địa phương, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, mặc dù là quan hệ dân sự nhưng đằng sau thường là tổ chức tội phạm. Hiện cơ quan công an đang đấu tranh với 124 băng nhóm, hơn 800 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Theo Bộ trưởng Công an, vấn nạn trên xảy ra là do: Nhiều cá nhân, công ty gặp khó khăn về vốn nên đi vay; một bộ phận thanh niên không chịu làm ăn, ham chơi cá độ cũng đi vay nặng lãi “bất chấp lãi suất”; các chế tài xử lý chưa tương xứng và chưa thực sự răn đe; sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan chức năng chưa đúng mức...

Để giải quyết, Bộ Công an cho biết sẽ mở cao điểm tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có các đường dây tín dụng đen, đòi nợ thuê. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân, quản lý chặt chẽ các cơ sở cầm đồ, phát hiện và xử lý nghiêm cơ sở đầu tư kinh doanh về đòi nợ thuê trái pháp luật.

 
Không ít con nợ bị đòi nợ kiểu "khủng bố". 

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải loạt bài "Tôi đi bốc bát họ" phản ánh tình trạng các cơ sơ cho vay nặng lãi kiểu "bốc họ" núp bóng hỗ trợ tài chính xuất hiện tại một số địa bàn của TP.Hà Nội.

Thậm chí, tại gần nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều ngõ ngách, các đối tượng in số điện thoại ghi là hỗ trợ tài chính nhưng thực chất là cho vay nặng lãi theo hình thức bốc bát họ với lãi suất cắt cổ. Không ít sinh viên, người thu nhập thấp, người cần tiền gấp... đã trở thành "con mồi" cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen kiểu này.

Theo quy định ngầm, vay một "bát họ” 20 triệu thì người vay chỉ thực nhận được 16 triệu. 4 triệu tiền lãi đã được “cắt nóng” luôn và ngay. Trong 50 ngày tiếp theo, mỗi ngày người vay phải trả đủ 400 nghìn đồng để hoàn trả đủ 20 triệu ban đầu.

Số tiền lãi suất mà chủ họ thu của con nợ thường từ 20%/tháng trở lên. Chính lãi suất cắt cổ này là nguyên nhân gây ra nhiều câu chuyện đau thương sau mỗi lần bốc họ chóng vánh cho cả chủ họ và con nợ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Tôi đi bốc bát họ - nạn nhân bị dọa giết cả nhà, khủng bố tin nhắn

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tôi đi bốc bát họ (kỳ 2): Tận thấy "luật chơi" nghiệt ngã

Nhóm phóng viên |

“Mày có chạy đằng trời tao cũng tìm ra” - lời đe dọa ưa thích của chủ họ với con nợ. Thế giới ngầm bốc bát họ hé lộ những luật lệ khắc nghiệt. PV Lao Động vào vai người đi "bốc bát họ" để tự mình trải nghiệm.

Tôi đi bốc bát họ (kỳ 1): Lạc giữa ma trận "hỗ trợ tài chính"

Nhóm phóng viên |

Đã có rất nhiều vụ việc xô xát rùm beng dư luận, thậm chí là cả án mạng xảy ra liên quan đến bốc bát họ. Là nạn nhân, con nợ phải oằn mình trả lãi suất kinh hoàng ra sao? Tại sao hình thức tín dụng đen kiểu "tanh mùi máu" này vẫn ngày một nở rộ? Từ thực trạng nhức nhối trên, PV Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu, vén màn bí mật về hệ thống cho vay nặng lãi kiểu "bốc họ" đang công khai tồn tại khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin tức pháp luật 24h: Tôi đi bốc bát họ - nạn nhân bị dọa giết cả nhà, khủng bố tin nhắn

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tôi đi bốc bát họ (kỳ 2): Tận thấy "luật chơi" nghiệt ngã

Nhóm phóng viên |

“Mày có chạy đằng trời tao cũng tìm ra” - lời đe dọa ưa thích của chủ họ với con nợ. Thế giới ngầm bốc bát họ hé lộ những luật lệ khắc nghiệt. PV Lao Động vào vai người đi "bốc bát họ" để tự mình trải nghiệm.

Tôi đi bốc bát họ (kỳ 1): Lạc giữa ma trận "hỗ trợ tài chính"

Nhóm phóng viên |

Đã có rất nhiều vụ việc xô xát rùm beng dư luận, thậm chí là cả án mạng xảy ra liên quan đến bốc bát họ. Là nạn nhân, con nợ phải oằn mình trả lãi suất kinh hoàng ra sao? Tại sao hình thức tín dụng đen kiểu "tanh mùi máu" này vẫn ngày một nở rộ? Từ thực trạng nhức nhối trên, PV Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu, vén màn bí mật về hệ thống cho vay nặng lãi kiểu "bốc họ" đang công khai tồn tại khắp các hang cùng ngõ hẻm.