Bố trí công tác phù hợp cho Đại úy Công an bị mất 2 chân khi bắt cát tặc

QUANG PHƯƠNG |

Hiện sức khỏe của Đại úy Công an Trần Hoàng Ngôi đã ổn định và đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả. Sau khi hồi phục, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp.

Chiều 24.1, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ việc Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc.

Đến nay, sức khỏe của Đại úy Ngôi đã ổn định, vết thương tiến triển tốt, đang dần bình phục, đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, việc lắp chân giả sẽ thuận lợi và có khả năng đi lại sau thời gian tập luyện.

Người thân của Đại uý Công an Trần Hoàng Ngôi tại khu Hậu phẫu. Ảnh: Tạ Quang
Người thân của Đại uý Công an Trần Hoàng Ngôi tại khu Hậu phẫu. Ảnh: Tạ Quang

Về kết quả xử lý vụ việc, cơ quan công an đã chứng minh, làm rõ được hành vi khai thác cát sông không có giấy phép của 2 đối tượng. Tuy nhiên, do số tang vật thu được chưa đủ định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi khai thác cát trái phép, Công an huyện Trà Ôn đã tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật gồm 6,39m3 cát sông và phương tiện ghe bằng gỗ có gắn dụng cụ máy đẩy và dụng cụ bơm hút cát.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đưa vào quy trình xác minh tin báo, tố giác tội phạm, xem xét dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đảm bảo trong thời hạn xác minh điều tra. Khi có kết luận chính thức, Công an tỉnh sẽ thông tin.

Riêng với việc bố trí công tác cho Đại úy Ngôi, sau khi sức khỏe hồi phục, căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại, Ban Giám đốc sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp.

Phương tiện khai thác cát do đối tượng điều khiển bị Cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Phương tiện khai thác cát do đối tượng điều khiển bị Cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 23.11, Tổ tuần tra của Công an huyện Trà Ôn gồm 4 chiến sĩ tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ (không có số hiệu) có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và đã bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy.

Ghe của đối tượng va chạm vào tàu composite của Tổ tuần tra, làm cả 4 chiến sĩ rơi xuống sông, 3 người bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương nặng, đứt lìa 2 chân, nghi bị cuốn vào chân vịt của ghe của các đối tượng. 2 đối tượng lên bờ bỏ trốn.

Sau đó, Đại úy Công an được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

QUANG PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Cần Thơ thăm, hỗ trợ Đại uý Công an mất 2 chân khi bắt cát tặc

Tạ Quang |

Công an TP Cần Thơ đã trao số tiền 30 triệu đồng do lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP đóng góp nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị mất 2 chân.

Gia cảnh khó khăn của Đại úy Công an bị mất hai chân khi truy bắt cát tặc ở Vĩnh Long

Tạ Quang |

Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ tạo các điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cũng như bố trí công tác sau này đối với đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Công an bị mất hai chân, khi tỉnh lại chỉ hỏi "Cha mẹ sao rồi?"

QUANG PHƯƠNG |

Sau khi phẫu thuật xong, đại úy Trần Hoàng Ngôi tỉnh lại và câu đầu tiên em ấy hỏi tôi là: “Cha, mẹ sao rồi?”. Dù biết bản thân đã mất đi đôi chân nhưng anh chỉ lo lắng cha mẹ ở nhà khi biết tin sẽ sốc...

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1

Linh Trang - Vũ Linh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Cầu Giấy, Hà Nội

Hữu Chánh |

Hà Nội - Trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng tại quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt.

Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm có thể bị phạt tù

Thế Kỷ |

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 1

Phương Anh |

Giờ thứ 9 - Câu chuyện ngày hôm nay kể về hai mảnh đời đã gắn kết với nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Họ đã tiến tới hôn nhân tuy rằng không có tình cảm với nhau. Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Công an Cần Thơ thăm, hỗ trợ Đại uý Công an mất 2 chân khi bắt cát tặc

Tạ Quang |

Công an TP Cần Thơ đã trao số tiền 30 triệu đồng do lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP đóng góp nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị mất 2 chân.

Gia cảnh khó khăn của Đại úy Công an bị mất hai chân khi truy bắt cát tặc ở Vĩnh Long

Tạ Quang |

Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ tạo các điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cũng như bố trí công tác sau này đối với đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Công an bị mất hai chân, khi tỉnh lại chỉ hỏi "Cha mẹ sao rồi?"

QUANG PHƯƠNG |

Sau khi phẫu thuật xong, đại úy Trần Hoàng Ngôi tỉnh lại và câu đầu tiên em ấy hỏi tôi là: “Cha, mẹ sao rồi?”. Dù biết bản thân đã mất đi đôi chân nhưng anh chỉ lo lắng cha mẹ ở nhà khi biết tin sẽ sốc...