Bờ sông Ly Ly đang kêu cứu

ĐỖ VẠN |

Mùa mưa bão năm 2018 đang đến, hàng trăm hộ dân nằm cạnh bờ sông Ly Ly thuộc thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang kêu cứu khi phải chứng kiến từng mét đất, căn nhà cứ lần lượt bị “hà bá” nuốt chửng.

Có nhà trong khu vực sạt lở đe dọa mạnh nhất, ông Nguyễn Chín (57 tuổi) kể: Cách đây 5 năm, bờ sông cách nhà ông hơn 10m và được che chắn bởi lũy tre dày đặc. Dần dà, vào mùa mưa, các cơn lũ lớn liên tục tràn về khiến cho tốc độ dòng chảy của sông Ly Ly tăng mạnh.

Bờ sông sạt lở vào chân tường các hộ dân: Ảnh: Đ.V
Bờ sông sạt lở vào chân tường các hộ dân: Ảnh: Đ.V

“Mùa mưa lũ, nhiều hộ dân quanh đây phải di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn, nhưng ai cũng lo lắng bởi sợ nhà cửa có thể bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ bất kể lúc nào. Hiện tại, bờ sông còn cách nhà tôi đúng 2m. Cứ đà này, ngôi nhà xây kiên cố của gia đình tôi có nguy cơ bị sập đổ xuống sông mất. Mong chính quyền xây dựng kè để cứu lấy bờ sông” – ông Chín chia sẻ.

Cùng chịu cảnh tương tự, ông Trần Văn Nửa (68 tuổi) không khỏi nuối tiếc bởi hàng chục mét đất của bên hông căn nhà đã bị nước sông cuốn trôi, để lại một bờ vực sâu.

“Trước đây, nhà tôi có một trại chuyên làm hến. Nguồn kinh tế gia đình phát triển nhờ con hến dưới sông Ly Ly này. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, bờ sông bị sạt lở giờ còn cách nhà chưa đầy 2m nên đành phải dừng nghề này. Căn nhà giờ xuống cấp nhưng không dám sửa lại vì sợ bị sụt xuống sông như mấy nhà trước đây” – ông Nửa lo lắng.

Hàng cọc bê-tông được người dân cắm dưới sông. Ảnh:Đ.V
Hàng cọc bê-tông được người dân cắm dưới sông. Ảnh:Đ.V

Để hạn chế bớt mất đất mất vườn, nhiều gia đình đã bỏ tiền xây dựng các trụ bê-tông cắm xuống lòng sông để ngăn tình trạng xâm thực. Tuy nhiên, cách này không mang lại hiệu quả khi các hàng cọc ngày một bị đẩy ra giữa dòng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Văn Quang – Trưởng thôn An Lạc – cho biết, bờ sông Ly Ly qua địa phận thôn An Lạc năm nào cũng bị sạt lở vào mùa mưa, có nhưng năm ăn sâu vào tận 2-3m. Hiện toàn thôn có 260 hộ dân đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên.

“Do bờ sông hình chữ S nên vào mùa mưa lũ, nước tràn về dội vào ngay khúc cua của thôn An Lạc, từ đó đất cứ bị cuốn theo. Nhiều nơi khác, sông bị sạt lở do nạn hút cát nhưng ở đây không xảy ra tình trạng trên. Khi làm đường bê-tông, người dân muốn lấy cát lên để tiết kiệm chi phí nhưng xã đã không cho” – ông Quang nói.

Bờ sông sạt lở vào chân tường các hộ dân: Ảnh: Đ.V
Bờ sông sạt lở vào chân tường các hộ dân: Ảnh: Đ.V

Ông Trần Thanh Thư - Chủ tịch UBND xã Duy Thành cho hay: “Trước tình trạng sạt lở hơn 4km tại bờ sông Ly Ly thuộc địa bàn thôn An Lạc, địa phương đã tiến hành xây kè nhưng do kinh phí quá lớn nên chỉ mới thực hiện được 400m. Hiện nay, xã không còn khả năng để xây hết những đoạn sạt lỡ còn lại. Thời gian tới, giải pháp mà UBND xã đưa ra là vận động những hộ dân trong vùng sạt lở chuyển đến khu dân cư mới”.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.