Bộ đội “vượt nắng, thắng mưa”, sát cánh cùng dân trong tâm dịch

NGUYÊN ANH |

Hình ảnh bộ đội bám chốt chống dịch, len lỏi trong các ngõ hẻm, khu dân cư để kịp thời chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tâm dịch thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Xung phong vào “điểm nóng”

Chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, chiến sĩ tổ công tác đặc biệt của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang len lỏi trong những con hẻm địa bàn phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá để cấp phát lương thực, thực phẩm cho các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa.

Giữa cái nắng gay gắt, mồ hôi tuôn ướt sũng trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, vừa đi vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch lại phải mang vác nhiều loại lương thực, thực phẩm là một việc không hề dễ dàng.

Thượng úy Lê Duy Khánh, Cán bộ tổ công tác Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Vào tâm dịch thì ban đầu ai cũng lo lắng, chưa kể phải mặc đồ bảo hộ liên tục nhiều giờ. Thật sự rất mệt nhưng nhìn bà con mừng rỡ khi nhận đồ, họ xúc động nói lời cảm ơn thì chúng tôi quên hết mệt mỏi”.

Bộ đội mang vật phẩm cho người dân khu phong tỏa ở TP Rạch Giá. Ảnh: PV
Bộ đội mang vật phẩm cho người dân khu phong tỏa ở TP Rạch Giá. Ảnh: PV

Ngoài Thượng úy Lê Duy Khánh, suốt nhiều ngày qua, gần 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS thành phố Rạch Giá đã có mặt tại nhiều “điểm nóng” dịch bệnh ở các xã, phường hỗ trợ địa phương chốt chặn, quản lý các khu phong tỏa, khu cách ly.

Trung úy Huỳnh Thanh Phong, Cán bộ tổ công tác Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Những ngày đầu, do người dân vẫn còn qua lại trao đổi với nhau làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh nên không kể ngày đêm chúng tôi tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội quy công tác phòng, chống dịch cho người dân hiểu. Ngoài ra chúng tôi cũng nắm bắt những khó khăn để hỗ trợ người dân khi cần thiết”.

Đồng chí Trần Văn Toàn, Chiến sĩ dân quân tự vệ tổ công tác Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tâm sự: “Ai cũng mong nhanh hết dịch bệnh, muốn như vậy thì việc chịu khổ chịu khó là điều nên làm. Bà con cứ ở nhà còn chúng tôi sẽ ra trận".

Được dân thương, dân quý

Có mặt tại chốt phong tỏa hẻm 33 Chu Văn An vào một ca gác đêm, chúng tôi mới thấu hiểu được những vất vả của các lực lượng trực chốt. Chiếc lều bạt nhỏ được dựng tạm trên vỉa hè là nơi che mưa, che nắng cho lực lượng đứng chốt. Nắng thì oi bức, mưa thì tạt ướt hết không còn gì. Chưa kể những ngày ảnh hưởng cơn bão vừa qua mưa rất to và gió mạnh, các anh phải gồng mình giữ lấy chốt.

Những ca trực xuyên đêm của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: PV
Những ca trực xuyên đêm của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: PV

Ông N.V.M, người dân trong khu phong tỏa đứng từ xa chờ nhận lương thực được cấp phát. Ông M. xúc động nói: “Thương mấy chú bộ đội lắm, trời mưa trời nắng gì cũng mang đồ vô cho bà con đúng giờ. Mấy bữa mưa bão ai cũng mệt mà mấy chú vẫn rất vui vẻ giúp cho dân”.

“Với tinh thần và trách nhiệm người lính các đồng chí luôn tích cực, chủ động lựa chọn những việc khó khăn, nguy hiểm để san sẻ với anh em làm nhiệm vụ tại địa phương”. Đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Lạc cùng chia sẻ.

Người dân nơi tâm dịch sẽ không quên những gương mặt ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi vì mang khẩu trang, mặc đồ bảo hộ hay những bàn tay phồng rộp vì dùng dung dịch sát khuẩn suốt ngày đêm của những anh bộ đội. Họ đã và đang sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để sớm trở lại cuộc sống bình yên.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Có xe bộ đội dẫn đường, tôm giống đã thuận lợi đến với người nuôi

NHẬT HỒ |

Các trại tôm giống tại Bạc Liêu nhờ lực lượng bộ đội, công an “thông chốt” đã đến tay người dân. Chủ trại tôm giống, người nuôi đều mừng vì họ đã có giống để thả tôm trong vụ mùa mới, không sợ treo ao do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Bộ đội Hà Tĩnh xuống đồng giúp dân gặt lúa "chạy" bão

DƯƠNG HOÀNG - TRẦN TUẤN |

Để khẩn trương giúp nhân dân thu hoạch lúa, tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 10.9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xuống đồng giúp bà con ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc gặt lúa.

Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có xe bộ đội dẫn đường, tôm giống đã thuận lợi đến với người nuôi

NHẬT HỒ |

Các trại tôm giống tại Bạc Liêu nhờ lực lượng bộ đội, công an “thông chốt” đã đến tay người dân. Chủ trại tôm giống, người nuôi đều mừng vì họ đã có giống để thả tôm trong vụ mùa mới, không sợ treo ao do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Bộ đội Hà Tĩnh xuống đồng giúp dân gặt lúa "chạy" bão

DƯƠNG HOÀNG - TRẦN TUẤN |

Để khẩn trương giúp nhân dân thu hoạch lúa, tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 10.9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xuống đồng giúp bà con ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc gặt lúa.

Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.