Bộ đội biên phòng “chân lấm tay bùn” giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Từ vụ mùa trước đạt năng suất cao, những ngày này, người dân đồng bào Rục đang bắt tay nhau xuống giống mùa vụ mới tại những cánh đồng ngay dưới chân núi Trường Sơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng tại đây.

Vui mừng bởi mùa vụ đạt năng suất tốt, bà con đồng bào Rục tại bản Mò O Ồ Ồ, (thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang rất bận rộn với công việc đồng áng để chuẩn bị cho vụ mùa mới, trên những cánh đồng Rục làn đầy nắng xuân ấm áp.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cà Xèng (xã Thượng Hóa, Huyện Minh Hoá) cũng đang rất tích cực hỗ trợ và hướng dẫn người dân trong vụ lúa mới này.

 
Bộ đội biên phòng xắn tay cùng đồng bào dân tộc Rục. Ảnh: H.L

Bà con tại đây đã không còn xa lạ với hình ảnh các chiến sĩ biên phòng xắn tay áo, hồ hởi làm đất, đắp bờ, gieo trồng lúa… khiến cho người dân vô cùng hứng khởi khi được các chiến sĩ hướng dẫn và giúp đỡ, từ đó tin tưởng vào một vụ mùa bội thu trong năm mới.

Cánh đồng lúa biên phòng tại xã Thượng Hóa, là một trong những dự án lúa nước do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thực hiện, mang lại hiệu quả rất thiết thực cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên trên địa bàn.

Đến nay, các chiến sĩ đã giúp đỡ bà con người Rục trải qua hơn 20 vụ lúa, người dân cũng đã dần ý thức được việc quan trọng của lương thực, cũng như chủ động hơn trong việc canh tác.

Chị Đinh Thị Liên, người dân ở bản Mò O ồ ồ chia sẻ, nhờ các chú bộ đội mà chúng tôi trồng được cây lúa, thu hoạch được nhiều.

“Mình không biết cái gì thì hỏi, hỏi rồi mà vẫn làm không được thì các chú làm mẫu luôn, từ đó là mình học theo. Các chú còn có cả máy cày, cứ tới vụ là các chú bộ đội lại ra cày giúp. Nhờ vậy mà mùa trước nhà tôi thu hoạch được gần 1 tấn lúa, bà con chúng tôi mừng lắm”, chị Liên cho biết.

Cây lúa nước bắt đầu được lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đưa về với bà con người Rục từ năm 2010. Vào thời gian đầu triển khai mô hình, do bà con chưa quen với việc canh tác lúa nước, nên các chiến sĩ biên phòng phải hướng dẫn, giúp đỡ bà con rất nhiều. Đến nay, người dân đã bắt đầu quen với việc thâm canh lúa nước, cuộc sống vì đó cũng ổn định hơn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ngoài làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ ra, cũng rất quan tâm đến đời sống người dân tại các khu vực biên giới. Trước đó, ngay từ những ngày đầu của tháng 12.2021, tổ công tác của đơn vị đã cùng các già làng, trưởng bản bám sát tình hình địa bàn, họp bàn để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân các trang thiết bị như máy cày, giúp tăng năng suất. Ảnh: H.L
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân các trang thiết bị như máy cày, giúp tăng năng suất. Ảnh: H.L

Ban đầu, thời điểm xuống giống vụ Đông – Xuân cũng gặp khá nhiều khó khăn, như thời tiết mưa nhiều và lạnh buốt, địa hình đồi núi cũng hiểm trở, khiến cho việc tiếp cận giúp đỡ bà con cũng gian truân hơn. Vất vả, khó khăn là thế, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng vẫn luôn có mặt, ra đồng cùng bà con làm ruộng để bắt kịp mùa vụ.

Đến thời điểm này, các cánh đồng của bà con người Rục tại bản Mò O Ồ Ồ cơ bản đã hoàn thành xong việc xuống giống. Với sản phẩm lương thực tự tay làm ra, đồng bào người Rục đã biết trân quý công sức lao động của mình qua việc bảo quản, phân chia sử dụng phù hợp để không thiếu đói vào lúc giáp hạt. Với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, đồng tâm hiệp lực, quân và dân nơi đây tin tưởng những mùa vàng sẽ còn nối tiếp, qua đó, càng gắn kết tình quân dân, cùng với bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Phạm Đông |

Trước thềm lễ Giáng sinh năm 2021, chào đón năm mới 2022, sáng 23.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Thiên Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19: Nỗi đau và trách nhiệm

NHÓM PV |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.400 người dân Việt Nam. Tưởng niệm để nhắc nhớ về nỗi đau và trách nhiệm, nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng những ngày an lành của hiện tại, sống có ích, có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Những nén hương tưởng niệm những đồng bào lặng lẽ ra đi...

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Đi qua đỉnh dịch COVID-19, có biết bao gia đình phải âm dương cách biệt. Trong những ngày mất mát đó, bao cảm xúc thương nhớ in sâu vào những người ở lại. Nhiều nơi tại TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm và thành tâm thắp nén hương cho người nằm xuống, hy vọng nỗi đau được xoa dịu, dù chỉ một lần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Phạm Đông |

Trước thềm lễ Giáng sinh năm 2021, chào đón năm mới 2022, sáng 23.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Thiên Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19: Nỗi đau và trách nhiệm

NHÓM PV |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.400 người dân Việt Nam. Tưởng niệm để nhắc nhớ về nỗi đau và trách nhiệm, nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng những ngày an lành của hiện tại, sống có ích, có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Những nén hương tưởng niệm những đồng bào lặng lẽ ra đi...

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Đi qua đỉnh dịch COVID-19, có biết bao gia đình phải âm dương cách biệt. Trong những ngày mất mát đó, bao cảm xúc thương nhớ in sâu vào những người ở lại. Nhiều nơi tại TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm và thành tâm thắp nén hương cho người nằm xuống, hy vọng nỗi đau được xoa dịu, dù chỉ một lần.