Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Hơn 1 năm ăn lán ngủ rừng

Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt ở điểm nóng tuyến đầu chống dịch tại huyện Bù Đốp, Bình Phước ghi nhận vất vả hy sinh và nỗ lực của chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.

Ngay giữa tháng 4.2021, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ ập xuống cánh rừng biên giới. Dưới những tán cây cao su, các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng lực lượng hỗ trợ là công an, dân phòng vẫn kiên trì bền gan bám chốt canh gác biên giới. "Đây đã là mùa mưa thứ hai và đã hơn một năm ăn lán ngủ rừng, bám chốt bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVD-19" - Thượng uý Nguyễn Thái Hưng, Tổ trưởng tổ chốt số 4, chia sẻ.

Hàng ngày, bất kể nắng mưa đêm tối, các chiến sĩ chia nhau để trực chốt và canh gác ở các đường mòn, lối mở qua lại ở biên giới. Việc tuần tra, mật phục được tổ chức cả ngày lẫn đêm, 24/24 giờ. Lúc nào cũng có các chiến sĩ quan sát, cảnh giới phía đường biên.

Bộ đội biên phòng mật phục ngăn nhập cảnh trái phép bảo vệ biên giới phòng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Bộ đội biên phòng mật phục ngăn nhập cảnh trái phép bảo vệ biên giới phòng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú

Nói về những khó khăn khi bám rừng, Thượng úy Đoàn Trung Kiên chia sẻ: "Ở đây là rừng, ai cũng nói rừng thiêng nước độc. Rất nhiều muỗi, vắt, ve đốt, nhất là vào đầu mùa mưa. Các chiến sĩ phải bôi kem, đốt nhang, nhưng cũng chỉ được một phần, vẫn bị đốt".

Hành quân tuần tra, ẩn nấp mật phục trong điều kiện thời tiết mưa gió đầy vất vả khó khăn, nhưng tất cả chiến sĩ đều quyết tâm canh gác không để các đối tượng nhập cảnh trái phép vào nội địa".

Chiến sĩ ăn vội bữa sáng để vào rừng thay ca bám chốt. Ảnh: Anh Tú
Chiến sĩ ăn vội bữa sáng để vào rừng thay ca bám chốt. Ảnh: Anh Tú

Hai lần lỡ cưới, vợ sinh khi đang trực chốt

Từ khi dịch bệnh xảy ra, trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng nặng nề hơn, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 18.3.2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu triển khai 4 tổ chốt chốt chặn và một tổ tuần tra cơ động quản lý 18,5km đường biên giới.

Trung tá Nguyễn Tài Huy - Đồn Phó Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu - cho hay, việc canh phòng tuyệt đối không chủ quan. Thực hiện tinh thần xem chống dịch như chống giặc, không một phút lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Trong suốt hơn 1 năm qua, các chiến sĩ biên phòng đã tạm gác việc gia đình để quyết tâm cùng nhân dân huyện biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ kép.

Có trường hợp, chiến sĩ hai lần hoãn lễ cưới để ở lại cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc làm đầy tinh thần trách nhiệm này là của trung úy Võ Thái Đức. Trung úy Võ Thái Đức quyết định lần thứ 2 gạt bỏ niềm riêng sang một bên, hẹn người thương “hết dịch ta sẽ về chung một nhà”; ở lại đơn vị để cùng đồng đội bám chốt, bám đường biên để kiểm soát, ngăn chặn dịch từ biên giới.

Cũng phải dằn lòng gác việc riêng để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của đất nước, còn có thượng úy Đoàn Trung Kiên. Năm 2016, thượng úy Đoàn Trung Kiên lập gia đình, có 1 con gái. Đến tháng 10.2020, vợ mang thai và sinh thêm một con trai. Thời điểm này, thượng úy Đoàn Trung Kiên đang bám tổ chốt canh gác biên giới.

Trung úy Đoàn Trung Kiên mắc vong tranh thủ nghỉ ngơi để thay ca bám chốt. Ảnh: Đình Trọng
Trung úy Đoàn Trung Kiên mắc vong tranh thủ nghỉ ngơi để thay ca bám chốt. Ảnh: Đình Trọng

"Đúng vào mùa dịch thì vợ sinh. Muốn về để động viên vợ lắm, nhưng tôi nghĩ việc thực hiện canh gác biên giới để phục vụ sự yên bình cho nhân dân và cả người thân nên quyết định ở lại. Tôi gửi vợ về quê Quảng Bình để ông bà ngoại chăm sóc và quyết tâm cùng đồng đội chống dịch" - thượng úy Kiên chia sẻ.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, hầu hết chiến sĩ biên phòng đều ăn Tết ở đường biên. Nhiều người sau thời gian dài làm nhiệm vụ được về thăm nhà nhưng cũng quyết định ở lại đơn vị cùng đồng đội chống dịch.

Đã hơn 1 năm, các chiến sĩ ăn lán ngủ rùng bám chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Anh Tú
Đã hơn 1 năm, các chiến sĩ ăn lán ngủ rùng bám chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Anh Tú
ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Bình Phước: 15 người nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SASR-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Bình Phước có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Bình Phước: Trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tiến hành các thủ tục trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bình Phước cùng tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đang siết chặt quản lý người nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Bình Phước: 15 người nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SASR-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Bình Phước có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Bình Phước: Trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tiến hành các thủ tục trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bình Phước cùng tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đang siết chặt quản lý người nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới.