Bộ Công thương ủng hộ dời nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

TS |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục di dời các nhà máy ra khỏi các vùng dân cư. Quan điểm là không lấy kinh tế đánh đổi môi trường”.

Thời gian qua, báo chí, trong đó có báo Lao Động phản ánh nhiều về tình trạng Nhà máy Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội) xả khói và vụn vải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân thuộc hai phường Vĩnh Tuy và Mai Động.

“Chúng tôi khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là chúng ta không thể đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Tuy nhiên với các bước đi như thế nào, lộ trình ra sao thì phải phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam”, Thứ trưởng Hải khẳng định trong buổi họp báo chiều 1.8.

Thứ trưởng Hải thông tin: "Trước đây Nhà máy Dệt kim Đông Xuân có trụ sở chính tại phố Nguyễn Công Trứ, Hoà Mã và đã phải chuyển một lần. Hiện giờ chuyển về địa điểm thuộc phường Vĩnh Tuy và Minh Khai.

Cách đây gần 10 năm thì chưa thấy có sự việc gì, nhưng gần đây, khi yêu cầu cuộc sống, dân trí và môi trường đã khác trước, người dân ở hai phường đã có phản ánh đến các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan quản lý về môi trường, các cơ quan chính quyền các cấp, của TP. Hà Nội.

Về phía Bộ Công Thương, chúng tôi khẳng định, chắc chắn chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục di dời các nhà máy ra khỏi các vùng dân cư. Quan điểm là không lấy kinh tế đánh đổi môi trường.

Chúng tôi xin cung cấp thêm thông tin rằng với Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Nhà máy Dệt kim Đông Xuân chỉ là một thành viên, hiện nay Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã cổ phần hoá và Nhà nước hiện chỉ chiếm 53% và sắp tới trong kế hoạch của năm 2018 chỉ còn nắm rất ít. Các doanh nghiệp đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó có quy định về môi trường và các quy định khác hiện hành.

Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có ý kiến với Công ty Dệt kim Đông Xuân tuân thủ các quy định của pháp luật và quan trọng nhất là bảo vệ được môi trường, đặc biệt là phải phù hợp với điều kiện thực tiễn bởi nhà máy này có số lượng công nhân rất lớn và hiện nay đang hoạt động hiệu quả, mang lại hiệu quả trước hết là cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam và qua đó góp phần vào sự phát triển của kinh tế đất nước, đảm bảo công ăn việc làm cho rất nhiều công nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết và nhắc nhở để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật."

Trước đó, theo người dân phản ánh đến báo Lao Động, Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân (524 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) nằm trong khu dân cư đông đúc, hàng ngày vẫn ngang nhiên xả khói thải màu trắng và màu vàng đục mù mịt cả một vùng gây ô nhiễm môi trường, khiến cho các hộ dân xung quanh đều ngửi thấy mùi khét, thậm chí có lúc cảm thấy khó thở.

Hàng chục năm nay, người dân ròng rã nộp đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

TS
TIN LIÊN QUAN

Dân "tố" nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm: Lãnh đạo phường nói gì?

LP – LN – Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ra, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.

Nhà máy Dệt kim Đông Xuân vô tư xả khói "bức tử" cuộc sống người dân

LN - Phạm Đông - LP |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tổ dân phố số 15A (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vô cùng bức xúc về việc cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc xả khí thải có mùi rất khó chịu ra môi trường của nhà máy Dệt kim Đông Xuân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dân "tố" nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm: Lãnh đạo phường nói gì?

LP – LN – Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ra, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.

Nhà máy Dệt kim Đông Xuân vô tư xả khói "bức tử" cuộc sống người dân

LN - Phạm Đông - LP |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tổ dân phố số 15A (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vô cùng bức xúc về việc cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc xả khí thải có mùi rất khó chịu ra môi trường của nhà máy Dệt kim Đông Xuân.