Bịt lỗ hổng dẫn đến việc bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19

NHẬT HỒ |

Các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã bịt lỗ hổng vào khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc người bên ngoài vào bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Chiều ngày 23.5, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lập hàng rào xung quanh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Các lối dẫn vào Khu cách ly tại Khoa Nhiễm của bệnh viện đều được lực lượng chức năng lập rào chắn và chăng dây xung quanh, bố trí thêm người trực.

Khu vực chưa có hàng rào do còn tranh chấp cũng được rào chắn lại (ảnh Nhật Hồ)
Khu vực chưa có hàng rào do còn tranh chấp cũng được rào chắn lại. Ảnh: Nhật Hồ

Khu vực phía sau Khu cách ly, nơi giáp ranh các hộ dân chưa được xây tường rào kiên cố do còn tranh chấp, hiện cũng đang được khẩn trương xây dựng hàng rào tạm ngăn người bên ngoài đột nhập từ phía sau vào khu vực cách ly.

Hàng rào cũng đã được dựng lên (ảnh Nhật Hồ)
Hàng rào cũng đã được dựng lên. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, Ban chỉ đạo đã họp với một số ngành có liên quan và yêu cầu ngay UBND Thành phố Bạc Liêu phối hợp với Công an phải dựng hàng rào ở tất cả các lối mòn mở tự phát của người dân và ở những nơi mà người dân có khả năng leo trèo vượt rào tạm để vào khu vực của Bệnh viện.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện cách ly gia đình người bán hàng rong và người đã tiếp xúc với ông này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 của những người này và đã cho kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó rất nhiều lối đi từ khu cách ly ra ngoài chưa được dựng hàng rào vì còn tranh chấp với dân (ảnh Nhật Hồ)
Trước đó rất nhiều lối đi từ khu cách ly ra ngoài chưa được dựng hàng rào vì còn tranh chấp với dân. Ảnh: Nhật Hồ

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác bảo vệ, kiểm soát để thời gian tới thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu cách ly được tốt hơn, không để xảy ra tình trạng tương tự. Đặc biệt là Khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nơi các bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly tập trung điều trị.

Trước đó, một người bán hàng rong đã bán trà đá, thuốc lá cho một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bạc Liêu khiến dư luận lo lắng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản yêu cầu báo cáo kèm theo các bằng chứng bằng hình ảnh việc khắc phục các tồn tại, gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 25.5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Xác định lại trách nhiệm các đơn vị

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang cho biết, quan điểm của tỉnh là trước mắt yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện, Công an… nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra tình huống tương tự. Bốn người bị cách ly đã âm tính lần 1 với COVID-19.

Vào khu cách ly bán hàng rong: Xem xét cách ly 1 khu dân cư

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ cách ly người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly, tỉnh Bạc Liêu đang xem xét cách ly một khu dân cư và một trường học tại thành phố Bạc Liêu.

Bị cách ly vì vào khu cách ly, bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19

NHẬT HỒ |

Một người bán hàng rong vào tận Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nơi đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Người này tiếp xúc trực tiếp và bán hàng cho một bệnh nhân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Xác định lại trách nhiệm các đơn vị

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang cho biết, quan điểm của tỉnh là trước mắt yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện, Công an… nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra tình huống tương tự. Bốn người bị cách ly đã âm tính lần 1 với COVID-19.

Vào khu cách ly bán hàng rong: Xem xét cách ly 1 khu dân cư

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ cách ly người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly, tỉnh Bạc Liêu đang xem xét cách ly một khu dân cư và một trường học tại thành phố Bạc Liêu.

Bị cách ly vì vào khu cách ly, bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19

NHẬT HỒ |

Một người bán hàng rong vào tận Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nơi đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Người này tiếp xúc trực tiếp và bán hàng cho một bệnh nhân.