Dừng dự án, gỗ - củi... ngổn ngang đầy đường
Ngày 16.8.2016, UBND tỉnh BP đã ban hành công văn số 2328/UBND-KTN, yêu cầu các chủ rừng, chủ dự án tạm dừng tất cả các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, có nội dung tạm dừng việc khai thác và tiêu thụ lâm sản trên các dự án chuyển đổi rừng sang trồng caosu, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, dự án cấp đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất và dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Việc dừng các dự án này kéo theo 10 dự án (thuộc 4 huyện) đang thực hiện khai thác lâm sản, buộc phải đóng băng mọi hoạt động. Đồng thời, kể từ đây, trên hiện trường của 10 dự án này đều có lâm sản đã khai thác, nhưng chưa được vận chuyển (gọi tắt là lâm sản còn tồn), vẫn nằm ngổn ngang. Theo 1 báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh BP, không tính Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại tiểu khu 69, Nông lâm trường Bù Đốp do chưa có kết luận của cơ quan điều tra, thì tại 9 dự án còn lại, tổng sản lượng lâm sản còn tồn là 5.037,4 m3. Trong đó, gỗ lớn 2.009,2 m3, gỗ tận dụng cành ngọn 257,7 m3, gỗ nhỏ 2.516,4 m3 và củi 254 m3.
Báo cáo của Sở NNPTNT cho biết, tại hiện trường của các dự án đều “không có dấu hiệu của việc đang khai thác, vận chuyển”. Ở một số khu vực đã khai thác, một số cây gỗ lớn, gỗ nhỏ và củi đã được cưa hạ trước đây, nay có vỏ cây đã bị bong tróc, một số cây đã bị mối mọt. Điều đáng nói, tại khu vực lâm sản được tập kết, bất kỳ ai cũng có thể thấy vô số những cây gỗ đã bị cưa hạ, đặt ngổn ngang ở rất nhiều nơi (có thể là bãi đất trống hoặc để dọc 2 bên đường mòn, đường tuần tra biên giới, đường lô caosu hoặc đường ranh giữa các lô khai thác). Phần lớn lâm sản đã có dấu hiệu xuống cấp. Đặc biệt, với những cây gỗ lớn, vỏ cây đã bong tróc, thân cây bị nứt và bị mối mọt.
Vận chuyển không được, bán cũng không xong...
Không phải ngẫu nhiên, vào tháng 3.2018 vừa qua, 1 chủ doanh nghiệp (DN) khai thác lâm sản đã kêu trời vì trót bỏ vốn hợp tác khai thác lâm sản. Nay, vì vướng “lệnh cấm” (công văn 2328) của UBND tỉnh BP, nên hơn 1.400 m3 gỗ buộc phải nằm phơi mưa, phơi nắng, ngày càng mục nát giữa rừng. DN không được chở gỗ ra khỏi rừng, mà chuyển nhượng gỗ cho đơn vị khác cũng không xong.
Ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở NNPTNT - khi báo cáo UBND tỉnh BP về sự vụ này đã khẳng định: “Tất cả các dự án trên đều được thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo và phê duyệt dự án của UBND tỉnh. Các dự án đều thực hiện việc thiết kế khai thác và được Sở NNPTNT phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng lâm sản. Toàn bộ lâm sản nằm tại bãi tập kết lâm sản đều được khai thác từ các khu vực được phép khai thác thực hiện dự án”. Ông Lộc cũng cho biết, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, tạm dừng khai thác và vận chuyển lâm sản. Hiện nay, đa số lâm sản còn tồn đã bị xuống cấp, đặc biệt là cây gỗ lớn (gỗ chính phẩm). Tuy nhiên, không hiểu vì sao, UBND tỉnh BP vẫn chưa có quyết định nào về việc tháo gỡ, giải phóng cho trên 5.037 m3 gỗ ra khỏi cửa rừng và các bãi tập kết ? Trong khi đó, từng ngày, số lượng gỗ trên tiếp tục bị thời tiết tàn phá, nguy cơ mục nát, gây lãng phí rất lớn.