Căn nhà nhỏ ở số 103B - C3, khu tập thể Nghĩa Tân dù khá đông người tìm đến nhưng không gian im ắng, trầm lặng. Bên trong vang vọng tiếng niệm Phật u buồn. Ngồi thất thần ở một góc nhà đón tiếp người thân, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ Binh nhì Nguyễn Đình Phúc) dường như chưa thể chấp nhận sự thật là cậu con trai đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Bà Hạnh nghẹn ngào chia sẻ: “Con trai tôi năm nay vừa tròn 19 tuổi. Bố cháu mất sớm, cả gia đình có 3 chị em thì Phúc là con út nhưng từ lâu đã được coi là trụ cột chính của cả nhà”.
Người mẹ đau đớn kể, Phúc là một người con ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm với người thân. Phúc cũng rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Sau khi đi nghĩa vụ, mong ước của Phúc là được đi học tiếp để sau này trở thành một phiên dịch viên.
"Vì làm nhiệm vụ tại đơn vị nên con không hay ở nhà. Trong nhà không có ai theo ngành nhưng tôi vẫn động viên con xung phong đăng ký đi nghĩa vụ và mong con được rèn giũa sẽ chín chắn trưởng thành. Vậy mà giờ Phúc đã không còn nữa”, bà Hạnh thổn thức.
Cũng có mặt tại nhà nạn nhân, ông Đặng Đình Vĩnh (SN 1950, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân) chia sẻ về Binh nhì này với một ấn tượng sâu sắc.
Theo ông Vĩnh, Phúc là người con hiếu thảo, bởi cứ rảnh rỗi, cậu thanh niên này lại về nhà giúp mẹ bán hàng cơm chay.
“Phúc xuất thân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố em mất sớm, Phúc dù chưa đầy 20 tuổi nhưng đã giúp đỡ được mẹ rất nhiều việc. Đáng ra ở độ tuổi này, em phải là sinh viên ở một trường đại học nào đó, nhưng Phúc đã chọn đi nghĩa vụ và thật tiếc thay, em ra đi để lại rất nhiều những ước mong còn chưa thực hiện được”, ông Vĩnh nói.
Người dân quanh đây không phải ai cũng biết mặt chàng trai trẻ này, không rõ địa chỉ chính xác nhà Phúc, nhưng khi hay tin cháu gặp nạn, ai cũng buồn thương. Ông Vĩnh khẳng định, người dân phường Nghĩa Tân vô cùng tự hào khi có một người vì nước, vì dân, sự mất mát này là không thể nào khỏa lấp.
Ông Nguyễn Văn Đức – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Nghĩa Tân chia sẻ, là lực lượng vũ trang ở cơ sở, do đó đối với Phúc, đơn vị luôn xem em là “đồng chí”.
Phúc chỉ mới nhập ngũ năm 2022. Thời gian lớn lên ở địa phương, đồng chí Phúc là người rất tốt được bà con lối xóm yêu thương bởi tính hiền lành.
Nhớ lại những ngày tháng trước khi Phúc nhập ngũ, ông Đức cho biết, ở địa phương, Phúc đã tham gia tất cả các hoạt động của đoàn viên thanh niên trong công tác hè, công tác cho thiếu nhi. Khi đơn vị thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự Công an nhân dân năm 2022, Phúc đã tự nguyện xung phong để nhập ngũ.
“Đối với sự ra đi của Phúc, ngày hôm nay, chúng tôi chỉ có thể đóng góp chút công sức để bù đắp phần nào vào sự hy sinh cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho địa bàn phường Nghĩa Tân của cậu ấy. Có thể nói, chúng tôi vô cùng tự hào vì Nghĩa Tân có một người con đứng trong hàng ngũ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ””, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Nghĩa Tân chia sẻ.
Đầu giờ chiều cùng ngày, vẫn có rất đông người đến chia buồn với gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Trong đó có cả đoàn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương và cả những người bạn từng học với Phúc khi còn trên ghế nhà trường. Ai cũng đau đớn, tiếc thương và gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới người thân và gia đình của Phúc.
Trước đó, trưa cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn lãnh đạo của thành phố đã đến thăm, động viên và trao quà hô trợ gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc và gia đình 2 nạn nhân còn lại cũng là chiến sĩ hi sinh trong vụ cháy nghiêm trọng gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (sinh năm 1977; Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy); Trung úy Đỗ Đức Việt (sinh năm 1998; cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy).
Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.