“Biệt đội” cứu hộ cá heo

HOÀNG VINH |

Với 6 thành viên, các thành viên nhóm cứu hộ sinh vật hoang dã Sasa được xem như là một “biệt đội” cứu hộ những chú cá heo ở Đà Nẵng.

Tên nhóm lấy từ tên chú cá heo

Anh Lê Chiến (SN 1984) - Trưởng nhóm cứu hộ sinh vật hoang dã Sasa - cho biết, Sasa là tên của chú cá heo con đầu tiên được nhóm cứu khi cá heo trôi dạt vào bờ biển Mỹ Khê của TP.Đà Nẵng.

“Khi đó, tôi nhận được tin báo của người dân và du khách về trường hợp một cá heo trôi dạt vào bờ biển Mỹ Khê và có dấu hiệu đuối sức. Ngay lúc đó, mình gọi thêm một người bạn nữa đến địa điểm cá heo đang bị trôi dạt vào bờ. Khi vừa đến nơi, cá heo này đang được một người dân và du khách đẩy chú cá heo ra xa bờ để tìm cách bơi về với đại dương” - anh Chiến thông tin.

Tuy nhiên vì bị thương nặng bên hông thân cá không thể ra xa bờ, càng lúc càng đuối sức. Thế là suốt đêm, mọi người cùng nhau ở lại túc trực bên chú cá đáng thương và đặt tên nó là Sasa. Ngày hôm sau, bác sĩ thú y cùng các chuyên gia đã có mặt trực tiếp kiểm tra sức khỏe rồi chuyển vào Nha Trang bằng đường bộ để có điều kiện chăm sóc tốt hơn

Anh Chiến chia sẻ, sở dĩ nhóm đã gửi chú cá heo Sasa vào Vinpeal Nha Trang, vì nơi đây có đủ điều kiện để chăm sóc cá heo tốt nhất. Được 1 tuần, cả nhóm vào thăm thấy cá heo Sasa có sức khỏe tốt hơn. Thế nhưng, nhóm vừa về lại Đà Nẵng thì lúc đấy chú cá heo Sasa cũng không qua khỏi.

“Với sự thương tiếc vì chú cá heo không qua khỏi, nhóm quyết định lấy tên Sasa để đặt tên nhóm, như là cách để thương nhớ chú cá heo không may mắn này” - anh Chiến ngậm ngùi nói.

Ngay sau chuyện của cá heo Sasa, anh Chiến đã thành lập nhóm Nhóm cứu hộ sinh vật hoang dã Sasa với 6 thành viên và do anh Chiến làm nhóm trưởng với mục đích là cứu hộ động vật biển như rùa biển, bò biển, cá heo, san hô…

Tại đây, các thành viên tự chia sẻ nhau những kiến thức mà mình có được về việc cứu hộ các loài động vật trên biển và học hỏi thêm các kinh nghiệm chữa trị từ các y-bác sĩ thú y để nâng cao khả năng cứu hộ cho động vật.

Bên cạnh đó, tham gia lớp tập huấn về cá heo, cứu hộ và tích cực rèn luyện thể chất và các kỹ năng bơi, lặn trên sông, biển. Nhóm cũng đưa thông tin số điện thoại cho nhiều ngư dân và trên biển dọc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi để người dân nếu phát hiện cá heo hay động vật biển bị thương dạt vào bờ biển thì liên hệ.

Cứu hộ một cá heo bị thương dạt vào bờ biển. ẢNH: NVCC
Cứu hộ một cá heo bị thương dạt vào bờ biển. ẢNH: NVCC

6 tháng cứu hộ gần 10 cá heo và 2 cá thể rùa biển

Sau 6 tháng thành lập, nhóm tiếp nhận thông tin và cứu hộ gần 10 con cá heo bị thương dạt vào bờ biển và 2 cá thể

rùa biển.

Vừa qua, nhóm nhận tin báo của người dân ở Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) báo một chú cá heo bị thương dạt vào bờ biển. Nhóm tức tốc lên đường vào Quảng Nam để cứu cá heo này.

“Tại đây, nhóm thấy chú cá heo với vết thương to trên thân, sức khỏe cá heo khá yếu, các thành viên nhanh chóng tìm cách sát trùng vết thương. Suốt đêm hôm đó, các thành viên của nhóm cùng đội mưa, gió để thay nhau che sóng cho cá heo đỡ bị sóng đánh vào mệt. Chúng tôi đặt tên cá heo ấy là Mun. Đến khi trời sáng, cũng là lúc cá heo Mun này phục hồi sức khỏe mạnh trở lại, có thể ăn bình thường và trở về biển. Nhóm cũng cứu cược 2 cá thể rùa biển và đặt tên Thúy và Chi. Nhưng thật tiếc khi 2 cá thể rùa bị thương khá nặng nên các bác sĩ thú y cũng không thể cứu được” - anh Chiến nói.

Anh Huỳnh Tấn Trung - thành viên nhóm hào hứng chia sẻ rằng, anh rất hứng thú với những cuộc tìm kiếm, cứu cá của nhóm Sasa. Mỗi người một việc nhưng khi nhận được tin báo. Anh em trong nhóm ai cũng nhanh chân có mặt để đến nơi có động vật biển bị thương một cách nhanh nhất, với hy vọng cứu sống các động vật này.

Anh Trung cho hay, đối với công việc này ngoài yêu thương động vật phải kể đến lòng nhiệt huyết. Bởi vì nó đòi hỏi phải dấn thân, chấp nhận nhiều hy sinh. Và phải bằng một tình yêu lớn lao lắm dành cho biển, dành cho môi trường mới làm được.

Anh Chiến tâm sự: “Anh em trong nhóm làm việc này không có đồng tiền lương nào hết, thậm chí bỏ tiền ra để mua thuốc men và vật dụng để chữa trị cho các loài động vật này. Thế nhưng, anh em bằng một tình thương yêu động vật biển nên thành viên trong nhóm động viên vượt qua mọi khó khăn. Dẫu biết rằng công việc khó khăn và gian khổ nhưng cả nhóm vẫn cố gắng làm với hy vọng mang đến sự sống cho các loài động vật nhỏ bé của biển khơi”.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng cứu hộ vất vả tìm người thiệt mạng sau thảm họa sóng thần

Văn Thắng (TH) |

Tối 22.12, một trận sóng thần đã ập vào eo biển Sunda, nằm giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng, Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát khiến lực lượng cứu hộ phải rất vất vả mới có thể mang được thi thể của họ ra ngoài.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn ứng phó với siêu bão Yutu

Kh.V |

Hồi 13h00’ ngày 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-185km/h), giật trên cấp 16. Cơ quan phòng chống thiên tai phát đi công điện mới, yêu cầu sẵn sàng ứng phó.

Hòa Bình: Xe cứu hộ lao xuống vực sâu, 2 người chết tại chỗ

Tô Thế |

Xe cứu hộ trên đường chở chiếc xe 16 chỗ về Hà Nội sửa chữa, khi đến đoạn dốc thuộc xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) thì bất ngờ lao xuống vực. Vụ việc khiến 2 người trên xe cứu hộ chết tại chỗ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Lực lượng cứu hộ vất vả tìm người thiệt mạng sau thảm họa sóng thần

Văn Thắng (TH) |

Tối 22.12, một trận sóng thần đã ập vào eo biển Sunda, nằm giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng, Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát khiến lực lượng cứu hộ phải rất vất vả mới có thể mang được thi thể của họ ra ngoài.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn ứng phó với siêu bão Yutu

Kh.V |

Hồi 13h00’ ngày 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-185km/h), giật trên cấp 16. Cơ quan phòng chống thiên tai phát đi công điện mới, yêu cầu sẵn sàng ứng phó.

Hòa Bình: Xe cứu hộ lao xuống vực sâu, 2 người chết tại chỗ

Tô Thế |

Xe cứu hộ trên đường chở chiếc xe 16 chỗ về Hà Nội sửa chữa, khi đến đoạn dốc thuộc xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) thì bất ngờ lao xuống vực. Vụ việc khiến 2 người trên xe cứu hộ chết tại chỗ.