Biển xâm thực nặng, doạ “cuốn phăng” hàng chục hộ dân Đà Nẵng

THUỲ TRANG - XUÂN HẬU |

Do thời tiết xấu, đoạn bờ kè xung yếu ven biển Liên Chiểu (Đà Nẵng) chưa thể hoàn thành khiến cho hàng chục hộ dân ở đây sống trong cảnh thấp thỏm. Hàng trăm mét bãi biển bị cuốn phăng, sóng đánh mấp mé hàng rào nhà dân.

Được biết, năm 2016, dự án kè ven biển Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi công. Tuy nhiên, UBND quận Liên Chiểu cho hay do thời tiết xấu và ảnh hưởng của bão, mưa lớn liên tục, đoạn bờ kè xung yếu phường Hoà Hiệp Bắc phải tạm dừng.

 
 Sóng biển đánh sát vào bờ kè tạm, cách đó vài mét là nhà dân. Ảnh: TT

Trong lúc đợi dự án kè ven biển tiếp tục thi công, những ngày này, các hộ dân tại tổ 4 và 5 phường Hoà Hiệp Bắc bị đặt trong tình trạng có thể bị sóng cuốn bất cứ lúc nào.

 
 Những gốc cây bị biển xâm thực đến trơ gốc. Ảnh: TT

Trong cơn bão số 12 vừa qua, người dân ở đây cho hay có nhiều hộ phải sơ tán vì sợ sóng lớn đánh sập nhà.

Ghi nhận tại đây, bãi biển bị nuốt chửng, các gốc cây trơ ra vì biển xâm thực mỗi năm một nhiều. Thậm chí có lúc mưa lớn, gió lớn, sóng biển đánh thẳng vào tận nhà người dân.

 
 Những cọc sắt bê tông của dự án bờ kè được đặt ngổn ngang do thời tiết xấu. Ảnh: XH.

"Tháng trước, quận có cho người đổ đá làm bờ kè tạm nhằm giảm thiểu thiệt hại nhà cửa, tài sản của dân. Vậy nhưng cứ mưa lớn là bờ đá này cũng bị cuốn đi", người dân ở đây cho hay.

 
 Sóng đánh sạt nền bê tông nhà dân. Ảnh: XH

UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, hiện có khoảng 150 hộ dân bị sóng biển xâm thực, trong đó 50 hộ dân bị uy hiếp nghiêm trọng.

Dự án kè biển đã hoàn thành được 80%, nhưng do mưa bão gây khó khăn cho việc thi công. 

Khi thi công bờ kè theo hồ sơ được duyệt ban đầu, đã phát hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại tổ 4, 5 thuộc P.Hòa Hiệp Bắc (đoạn nối tiếp từ cầu Trắng đến kho xăng dầu K83).

Thường trực HĐND, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định đầu tư xây dựng bổ sung đoạn kè 365m bị sạt lở vào dự án với mức đầu tư gần 25 tỉ đồng.

THUỲ TRANG - XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

TP Hội An: Sóng lớn tiếp tục phá tan 2km bờ biển Cửa Đại

MỸ LINH |

Sau nhiều năm liên tục bị sạt lở, tháng 8.2017, người dân TP Hội An (Quảng Nam) vừa đón nhận tin vui vì cát dần bồi trở lại ở bờ biển Cửa Đại thì nay bờ biển này lại tiếp tục đón đợt xâm thực mới do ảnh hưởng của bão số 12 cộng với triều cường kèm theo những đợt sóng lớn.

Tan hoang bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) vì sóng lớn

Lam Phương |

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao khiến nhiều đoạn kè dọc bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) bị đánh xé tan hoang, gây xói lở và cuốn trôi nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển.

Ở nơi biển... đuổi

Nhật Hồ |

Chỉ tay ra hướng biển tít mù, ông Nguyễn Văn Chuẩn (ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) chép miệng “Nhà tôi trước ở ngoài kia, có mấy năm đâu mà lở trôi tuốt vô đây”. Chưa bao giờ người dân sống ven các cửa biển ĐBSCL cảm nhận bờ biển lở nhanh đến thế. Dường như biển đã không còn thương bến, thương bờ nữa mà càng ngày càng cách xa bờ. Xa lắc…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP Hội An: Sóng lớn tiếp tục phá tan 2km bờ biển Cửa Đại

MỸ LINH |

Sau nhiều năm liên tục bị sạt lở, tháng 8.2017, người dân TP Hội An (Quảng Nam) vừa đón nhận tin vui vì cát dần bồi trở lại ở bờ biển Cửa Đại thì nay bờ biển này lại tiếp tục đón đợt xâm thực mới do ảnh hưởng của bão số 12 cộng với triều cường kèm theo những đợt sóng lớn.

Tan hoang bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) vì sóng lớn

Lam Phương |

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao khiến nhiều đoạn kè dọc bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) bị đánh xé tan hoang, gây xói lở và cuốn trôi nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển.

Ở nơi biển... đuổi

Nhật Hồ |

Chỉ tay ra hướng biển tít mù, ông Nguyễn Văn Chuẩn (ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) chép miệng “Nhà tôi trước ở ngoài kia, có mấy năm đâu mà lở trôi tuốt vô đây”. Chưa bao giờ người dân sống ven các cửa biển ĐBSCL cảm nhận bờ biển lở nhanh đến thế. Dường như biển đã không còn thương bến, thương bờ nữa mà càng ngày càng cách xa bờ. Xa lắc…