Ngày mùng 5 Xuân Mậu Tuất (tức ngày 20.2), hàng vạn lượt người đã tới Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) dâng hương, kính lễ, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, mọi điều may mắn, sung túc, an vui.
Ghi nhận của PV Lao Động, ngày mùng 5 Xuân Mậu Tuất, hàng vạn người từ khắp nơi đã trở về Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ và cầu nguyện một năm mới với nhiều điều tốt lành. Khắp mọi ngả đường và lối vào nơi đây không còn một chỗ trống. Lực lượng an ninh được bố trí nhiều nơi nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn du khách hành hương.
Để tưởng nhớ tới công lao vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, cứ mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, hàng nghìn người dân đã đổ về dự Lễ hội Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong bầu không khí Tết còn náo nức khắp nơi, lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào mùng 4 Tết sớm đã trở thành tâm điểm thu hút cho nhiều khách du xuân trong rất nhiều năm qua. Đây là một trong những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
Trong giá lạnh tái tê và sương mờ che phủ, những nụ hoa đào miền biên viễn phía Tây xứ Nghệ khoe nụ chúm chím phớt hồng, báo hiệu một mùa Xuân mới. Đồng bào người Thái, Mông, Khơ mú, Thổ, Ơ đu, Đan lai và người Kinh nơi đây lại náo nức đón chào năm mới, với những niềm hi vọng về cuộc sống hạnh phúc, an lành.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Để tưởng nhớ tới công lao vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, cứ mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, hàng nghìn người dân đã đổ về dự Lễ hội Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong bầu không khí Tết còn náo nức khắp nơi, lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào mùng 4 Tết sớm đã trở thành tâm điểm thu hút cho nhiều khách du xuân trong rất nhiều năm qua. Đây là một trong những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
Trong giá lạnh tái tê và sương mờ che phủ, những nụ hoa đào miền biên viễn phía Tây xứ Nghệ khoe nụ chúm chím phớt hồng, báo hiệu một mùa Xuân mới. Đồng bào người Thái, Mông, Khơ mú, Thổ, Ơ đu, Đan lai và người Kinh nơi đây lại náo nức đón chào năm mới, với những niềm hi vọng về cuộc sống hạnh phúc, an lành.