Bi thương cưới giả

LONG NGUYỄN - THẢO ANH |

Tất cả mọi thứ trong đám cưới giả đều là hình thức, “diễn” cho có, kể cả thời khắc chú rể trao nụ hôn và nhẫn cưới. Chỉ có cô dâu cùng nỗi đau là thật.

Váy áo rộn ràng, nhưng không ai háo hức

Trời vẫn còn tối. Chiếc xe 16 chỗ xuất phát từ một tòa chung cư cũ thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông hòa vào màn đêm tiến dần về phía đại lộ Thăng Long. Trên xe đã kín người, thuộc đoàn nhà trai. Còn điểm đến là nhà gái, một xã nghèo của huyện miền núi Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Không giống bất cứ một đám cưới thông thường nào mà PV Báo Lao Động từng tham dự, dù vẫn váy áo rộn ràng nhưng không một ai trên xe cảm thấy háo hức. Tất cả đều vùi đầu đọc đi đọc lại kịch bản được giao: Đây là bố chú rể, tên Hùng. Đây là mẹ, tên Thoa. Đây là bác cả, tên Dương. Đây là Hằng, em gái. Đây dì Trâm, đây cô Hạnh…

Không chỉ thuộc làu vai diễn của mình, mọi người đều phải biết tất cả thông tin của những người khác phòng trường hợp bị hỏi đến. Cứ khoảng 30 phút, trưởng đoàn lại bất ngời kiểm tra “lời thoại” của một vài người.

Nhân vật chính của đám cưới lần này là một phụ nữ 30 tuổi, có bầu 4 tháng, nhưng bị bạn trai ruồng bỏ. Do định kiến cưới hỏi địa phương còn rất khắc nghiệt, nên cô dâu (vốn làm trong một tập đoàn lớn ở Hà Nội) đã quyết định sử dụng gói dịch vụ cận cao cấp trị giá tới 60 triệu đồng.

Ở mức giá này, chú rể sẽ không chỉ xuất hiện trong 3 sự kiện quan trọng như dạm ngõ, ăn hỏi, cưới, mà sẽ có ít nhất 5 lần “đến chơi nhà” trong giai đoạn tìm hiểu, xin phép. Bên cạnh đó, chú rể cũng buộc phải tham dự vào một số nghi lễ cúng bái trước ngày cưới theo tập tục địa phương.

Dù chỉ là một đám cưới hình thức nhưng bữa tiệc cưới diễn ra tại huyện Mai Châu lên tới cả trăm mâm. Diễn ra rất vui vẻ cùng đông đảo khách khứa. Trước sự chứng kiến của gia đình và chòm xóm, chú rể mặc lễ phục màu đen của người vùng cao, buộc sợi dây màu đỏ, quỳ lạy tổ tiên, bề trên nhiều lần để xin dâu.

Sau đó, cô dâu sẽ theo nhà trai về Hà Nội để hoàn tất toàn bộ thủ tục cưới hỏi. Căn nhà rộng rãi vốn ngày thường là trụ sở của công ty cho thuê chú rể, cũng là nơi cô dâu từng có mặt để đặt bút ký hợp đồng dịch vụ, bỗng biến thành một tổ ấm mẫu mực.

Theo kịch bản đã được thống nhất. Ngay sau đám cưới, bố mẹ chú rể sẽ lấy cớ sang thăm con gái ở Nhật Bản để tiện khước từ các buổi gặp mặt về sau. Còn cặp đôi đến cuối năm dương lịch thì tuyên bố chia tay. Tránh cho chàng rể phải xuất hiện tại nhà vợ vào các ngày lễ, Tết…

Không chỉ tham dự lễ cưới Hòa Bình, PV cũng có dịp tham dự các lễ cưới giả tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nam..

Cưới giả nhưng tất cả mọi việc đều diễn ra vô cùng hoàn hảo. Đoàn nhà trai cùng chú rể với nhiều năm kinh nghiệm nên không để xảy ra bất cứ một sự cố đáng tiếc nào khiến bên kia phải ngờ vực.

Trong suốt các hôn lễ, thậm chí để cho giống thật nhất, những người thân của chú rể còn mở điện thoại để quay, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng, toàn bộ hình ảnh sẽ buộc xóa bỏ ngay để tránh vi phạm tính bảo mật của dịch vụ.

Một dịch vụ dị biệt

Đỗ Văn Thành, 35 tuổi, là người đã chủ động liên hệ sau khi tuyến bài bức tử thai nhi được báo Lao Động đăng tải hồi tháng 6.2020 gây xôn xao dư luận.

Trong lần đầu gặp gỡ, Thành thẳng thắn: “Tôi muốn kể một câu chuyện tiếp theo về những người mẹ trẻ đơn thân. Những người bị bội bạc nhưng vẫn quyết định giữ lại đứa bé thay vì bỏ đi như nhiều cô gái khác. Vì thế nỗi đau họ đối diện cũng rất khác. Khi không còn chịu đựng được nữa, họ tự giải thoát bằng những đám cưới giả...”.

Thành viết lên tờ giấy ăn mọi công đoạn mà một đám cưới giả diễn ra, chuyên nghiệp và tỉ mỉ đến từng khâu bước. Chỉ là không có đêm tân hôn. Chú rể cùng đoàn nhà trai sẽ về ngay sau khi tàn cuộc. Tất cả đều được thuê, bằng tiền.

Bản thân Thành dù là chủ doanh nghiệp nhưng vẫn thường xuyên phải vào vai chú rể, hoặc MC, hoặc một nhân vật nào đó khi không kiếm được người phù hợp.

Theo lời Thành, dù nhu cầu làm đám cưới giả đang nhích dần lên nhưng dịch vụ của anh vẫn là một thứ gì đó rất lạ lẫm và không được nhiều thiện cảm từ số đông.

“Người ta bảo dịch vụ của tôi chỉ toàn lừa đảo. Lừa người một cách tàn nhẫn. Lừa từ trẻ tới già. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Ở góc độ tích cực, dịch vụ này cứu sống những đứa trẻ vô tội. Cứu vớt nhiều gia đình. Cứu rỗi nhiều mảnh hồn vỡ nát...” - Đỗ Văn Thành tâm sự.

Rồi Thành mở điện thoại cho chúng tôi xem hàng loạt những tin nhắn cảm ơn. Nhiều tin rất dài và xúc động. Trong đó có cả tin nhắn từ các đám cưới giả mà PV từng tham dự. Bên cạnh đó, không ít trường hợp người cảm ơn lại là bố mẹ của các cô gái trẻ. Bởi, một việc hệ trọng như thế, không phải cô gái nào cũng có ý định giấu và cũng có thể giấu nổi bố mẹ mình.

Thành kể, nhiều gia đình khi hay tin con gái bị bội bạc thì suy sụp khủng khiếp. Vừa xót con, họ lại vừa sợ hãi búa dìu dư luận. Nhiều người nghĩ ngợi quá mà đổ bệnh, phải nằm liệt giường. Nhưng khi biết đến và sử dụng dịch vụ cưới giả, mọi việc chuyên nghiệp và êm đẹp, thì sức khỏe của các bác lại hồi phục thần kỳ. Cô gái cũng bớt buồn đau, mẹ tròn con vuông.

“Cũng có trường hợp lễ Tết. Khách hàng đưa con đến công ty chơi. Bảo con chào tôi và nựng: “Nếu vài năm trước không có bác Thành thì không có con đâu”. Tôi cầm tay các con mà vừa thương chúng, vừa vui. Tôi nghĩ nếu phải chọn, tôi vẫn sẽ chọn công việc này” - Thành xúc động nói.

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường hiện có rất ít đơn vị nhận tổ chức đám cưới giả hoặc cho thuê chú rể. Giá dịch vụ trọn gói cho một đám cưới giả giao động từ 20 đến 80 triệu đồng và cũng có thể cao hơn tùy nhu cầu.

“Ám ảnh và đau đớn nhất là khoảnh khắc tôi phải hôn và nhận chiếc nhẫn cưới từ chú rể giả, người mà tôi phải bỏ tiền ra để thuê về. Ám ảnh đó kéo dài vài tháng sau lễ cưới cho đến lúc em bé chào đời. Tình mẫu tử đã làm tôi vơi bớt nỗi đau với người đàn ông đã phản bội” - lời một khách hàng sử dụng dịch vụ cưới giả tâm sự với PV Báo Lao Động.

LONG NGUYỄN - THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

1 sinh viên Đại học Duy Tân mắc COVID-19 từng dự đám cưới

Hữu Long |

Ngày 26.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 là sinh viên Đại học Duy Tân.

Đức Phúc hứa hát đám cưới, liệu Hương Giang - Matt Liu sắp về chung nhà?

Anh Thảo |

Động thái mới nhất của nam ca sĩ Đức Phúc dành cho cặp đôi Hoa hậu Hương Giang và CEO Matt Liu khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Mưa lũ gây sạt lở Lai Châu: "Đám cưới sắp tổ chức chỉ lo không ai dám đến"

TÔ THẾ - HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG - THANH CHÂN |

Trận mưa lũ những ngày qua đã gây ra sạt lở trên địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhìn lên phần đất bị sạt lở, chị Đoàn Thị Lý không khỏi lo lắng vì chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho chị ngay tại khoảng sân dưới núi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

1 sinh viên Đại học Duy Tân mắc COVID-19 từng dự đám cưới

Hữu Long |

Ngày 26.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 là sinh viên Đại học Duy Tân.

Đức Phúc hứa hát đám cưới, liệu Hương Giang - Matt Liu sắp về chung nhà?

Anh Thảo |

Động thái mới nhất của nam ca sĩ Đức Phúc dành cho cặp đôi Hoa hậu Hương Giang và CEO Matt Liu khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Mưa lũ gây sạt lở Lai Châu: "Đám cưới sắp tổ chức chỉ lo không ai dám đến"

TÔ THẾ - HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG - THANH CHÂN |

Trận mưa lũ những ngày qua đã gây ra sạt lở trên địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhìn lên phần đất bị sạt lở, chị Đoàn Thị Lý không khỏi lo lắng vì chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho chị ngay tại khoảng sân dưới núi.