Bị lừa đi làm phụ hồ, người đàn ông ở Kon Tum đi lạc đến biên giới Long An

An Long |

Một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum được người lạ rủ đi làm phụ hồ nhưng sau đó không trả tiền, bỏ đi biệt tăm. Người đàn ông tìm đường về quê nhưng đi lạc về huyện biên giới tỉnh Long An và được Công an xã giúp đỡ khi đang trong tình trạng đói lả...

Mới đây, người dân đưa đến trụ sở Công an xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) một người không giấy tờ tùy thân trong tình trạng mệt mỏi, đói lả, đi lại khó khăn do 2 cổ chân sưng to, sức khỏe yếu. Lực lượng Công an xã đã mua đồ ăn cho người đàn ông ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi ổn định sức khỏe, Công an xã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch.

Qua xác minh, người đàn ông đi lang thang là anh A Dương (37 tuổi, ngụ thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Qua tìm hiểu, anh Dương bị người lạ rủ vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ để làm phụ hồ. Tuy nhiên, sau khi làm được 2 tuần thì không được trả tiền công, người dẫn dắt anh vào làm đi đâu cũng không biết, anh Dương quyết định đi bộ trở về nhà. Sau khi đi được 4 ngày thì bị lạc đường đến xã Bình Hòa Nam.

Qua liên hệ trao đổi với Công an xã Đăk Tơ Kan được biết, anh Dương thuộc diện hộ nghèo, bản thân không có tiền án, tiền sự, chấp hành tốt pháp luật tại địa phương.

Trước hoàn cảnh này, Công an xã Bình Hòa Nam đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã; đồng thời, cán bộ, nhân dân địa phương ủng hộ số tiền 2,3 triệu đồng giúp anh Dương có tiền đi xe về quê.

Sau đó, Công an xã Bình Hòa Nam đã thuê xe ôtô con đưa anh trở về nhà ở tỉnh Kon Tum. Một ngày sau, Công an nhận được điện thoại từ gia đình là anh A Dương đã về tới nhà, qua đó bày tỏ lòng cảm ơn tới các anh Công an, cán bộ và người dân đã giúp đỡ, cưu mang anh khi đi lạc.

Trước đó, tại huyện Đức Huệ, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc cũng đã hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ nằm bất tỉnh tại địa bàn vào bệnh viện huyện cấp cứu. Do sức khỏe yếu nên người đàn ông đã tử vong 1 ngày sau đó.

Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã xác minh và tìm được người thân của nạn nhân. Được biết, nạn nhân và gia đình đã mất liên lạc 10 năm.

Biết được hoàn cảnh gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn nên Công an xã đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hòm và kinh phí đưa thi thể người đàn ông về quê bàn giao cho gia đình lo mai táng. Sau đó, người thân của nạn nhân đã viết thư bày tỏ cảm ơn đến Công an xã Mỹ Thạnh Bắc.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng công an giúp bé trai 4 tuổi đi lạc trong đêm về gia đình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 11.3 Công an huyện Bố Trạch cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Hoàng Thị Minh Huế (ở xã Quang Phú, TP.Đồng Hới) vì đã được lực lượng Công an huyện giúp đỡ tìm lại con trai đi lạc, về với gia đình.

Bé trai 13 tuổi đi lạc trong đêm được CSGT Cần Thơ đưa về nhà

Tạ Quang |

Cần Thơ - Một bé trai 13 tuổi quê ở tỉnh Vĩnh Long đi lạc đường lên Cần Thơ. Rất may, cháu bé đã được lực lượng CSGT TP giúp đỡ đưa về nhà.

Công an xã giúp cụ ông 79 tuổi đi lạc đường về nhà

TRẦN TUẤN |

Một cụ ông 79 tuổi đi chơi Tết bị lạc đường đã được Công an xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Lực lượng công an giúp bé trai 4 tuổi đi lạc trong đêm về gia đình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 11.3 Công an huyện Bố Trạch cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Hoàng Thị Minh Huế (ở xã Quang Phú, TP.Đồng Hới) vì đã được lực lượng Công an huyện giúp đỡ tìm lại con trai đi lạc, về với gia đình.

Bé trai 13 tuổi đi lạc trong đêm được CSGT Cần Thơ đưa về nhà

Tạ Quang |

Cần Thơ - Một bé trai 13 tuổi quê ở tỉnh Vĩnh Long đi lạc đường lên Cần Thơ. Rất may, cháu bé đã được lực lượng CSGT TP giúp đỡ đưa về nhà.

Công an xã giúp cụ ông 79 tuổi đi lạc đường về nhà

TRẦN TUẤN |

Một cụ ông 79 tuổi đi chơi Tết bị lạc đường đã được Công an xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ đưa về nhà an toàn.